
Vụ 15 CĐV bị thương khi chen nhau vào sân: Báo động về công tác tổ chức
Dù không có người thiệt mạng và số người bị thương cũng không quá nhiều nhưng vụ chen lấn xô đẩy trước trận giao hữu giữa Nigeria và Triều Tiên mới đây đã gióng lên một hồi chuông về công tác tổ chức.
(TT&VH) - Dù không có người thiệt mạng và số người bị thương cũng không quá nhiều nhưng vụ chen lấn xô đẩy trước trận giao hữu giữa Nigeria và Triều Tiên mới đây đã gióng lên một hồi chuông về công tác tổ chức kiểm soát vé tại các sân vận động trong quãng thời gian diễn ra World Cup 2010. Các quan chức FIFA vẫn khẳng định rằng họ tin vào chất lượng cũng như sự an toàn trong công tác tổ chức của nước chủ nhà Nam Phi. Tuy nhiên, vụ lộn xộn mới đây cho thấy vẫn tiềm ần nguy cơ bất ổn tại châu Phi.Sau khi vụ việc xảy ra, FIFA đã khẳng định rằng họ không đóng vai trò gì trong việc tổ chức trận đấu giao hữu giữa Nigeria và Triều Tiên tại Tembia, một thị trấn gần thành phố Johannesburg. Chỉ vì tranh giành vé vào xem miễn phí, đám đông đã xô đẩy dẫm đạp lên nhau dẫn tới tình trạng hỗn loạn khiến một cảnh sát bị thương nặng và 15 cổ động viên khác bị thương. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa trận giao hữu vừa qua với các trận đấu của World Cup 2010 chính là việc vé vào xem các trận đấu đã được bán gần hết. Cổ động viên không có vé sẽ không thể tiến tới gần cửa ra vào sân vận động. Nhưng vẫn có những ý kiến lo ngại về công tác tổ chức của nước chủ nhà. Theo đó, ùn tắc giao thông cũng như thói quen tập trung của cổ động viên Nam Phi trước thời điểm diễn ra các trận đấu có thể dẫn tới tình trạng lộn xộn ở các sân vận động. Tuy vậy, FIFA khẳng định họ đã tính tới các phương án để hạn chế tối đa khả năng xảy ra các vụ lộn xộn ở bên ngoài sân. Tổng thư ký FIFA, ông Jerome Valcke nhấn mạnh rằng FIFA sẽ không bao giờ tổ chức phát hành vé miễn phí ở sân vận động trong ngày diễn ra trận đấu đó.Trong quá khứ, Nam Phi từng tổ chức thành công vòng chung kết môn bóng bầu dục thế giới vào năm 1995. Thế nhưng, bóng đá chắc chắn có nhiều sức hấp dẫn hơn môn bóng bầu dục, vốn được coi là môn chơi của người da trắng ở Nam Phi. Lịch sử bóng đá thế giới nói chung và châu Phi nói riêng từng chứng kiến nhiều "thảm hoạ" liên quan tới tình trạng chen lấn xô đẩy giữa các CĐV. Năm ngoái, 22 người đã thiệt mạng trong một trận đấu của Bờ Biển Ngà ở vòng loại World Cup 2010. Năm 2001, ít nhất 123 người đã chết ở Accra, Ghana do dẫm đạp lên nhau sau khi cảnh sát sử dụng xịt hơi cay để giải tán. Ở Orkney, Nam Phi, 42 cổ động viên đã thiệt mạng trong một vụ hỗn chiến và dẫm đạp lên nhau hồi năm 1991 trong trận đấu giữa Orlando Pirates và Kaizer Chiefs. Mười năm sau đó, khi hai đội bóng này gặp lại ở sân Ellis Park tại Johannesburg, 43 người đã thiệt mạng và 155 người bị thương, nhiều người trong số này không có vé, khi tìm cách chen lấn qua hàng rào để vào sân. Trước vụ lộn xộn trước trận đấu giữa Nigeria và Triều Tiên, Giám đốc điều hành giải ngoại hạng Nam Phi, ông Ronnie Schloss vẫn khẳng định rằng nếu các công tác tổ chức được thực hiện tốt, khả năng xảy ra các vụ chen lấn xô đẩy là không cao. Ôn Schloss còn cho biết thêm rằng tại giải bóng đá Nam Phi, BTC không phải phân khu cho các nhóm cổ động viên vì những người yêu bóng đá ở Nam Phi không có thói quen quậy phá trên sân. Do vậy, điều quan trọng là ở khâu kiểm soát và phân loại khán giả vào sân. Cảnh sát Nam Phi mới đây đã trục xuất mười cổ động viên Argentina, vốn bị cho là những tên holligan, sang Angola.Trong trận giao hữu giữa tuyển Anh và CLB Platinum Stars mới đây, đã có tới hơn 1.000 nhân viên an ninh được triển khai, nhiều trong số này được vũ trang, nhưng nhờ BTC trận đấu tổ chức kiểm soát tốt, đặt các quầy soát vé cách cửa ra vào sân tới 40m, nên không có vụ lộn xộn nào xảy ra. Anh Sheriff Nagoro, một cổ động viên, cho biết mình có nghe tới những gì đã xảy ra trước trận Nigeria - Triều Tiên song cảm thấy điều đó sẽ không lặp lại trong trận giao hữu của tuyển Anh vì công tác tổ chức cho trận đấu đã được tổ chức rất tốt.Minh Trang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN