thethaovanhoa.vn

Bảng F: Lời thách thức từ Slovakia

09/06/2010 13:58 GMT+7

Trong số các đội bóng của bảng F, không tính ĐKVĐ Italia với 4 lần đăng quang, hay một Paraguay là vị khách thường xuyên của các VCK, thì ngay cả New Zealand cũng có thể xem là có kinh nghiệm hơn so với Slovakia.

(TT&VH) - Trong số các đội bóng của bảng F, không tính ĐKVĐ Italia với 4 lần đăng quang, hay một Paraguay là vị khách thường xuyên của các VCK, thì ngay cả New Zealand cũng có thể xem là có kinh nghiệm hơn so với Slovakia. Trong khi New Zealand từng một lần được tham dự ngày hội bóng đá thế giới, thì Slovakia chỉ là một chàng tân binh không hơn không kém. Kể từ khi tách ra khỏi Tiệp Khắc, Slovakia chỉ là cái bóng mờ so với đàn anh CH Czech, đội được hưởng toàn bộ nhân tài từ “mẹ”.
 

Slovakia sẽ là một ẩn số - Ảnh Getty

Cho đến trước khi vòng loại World Cup 2010 khởi tranh, người Slovakia cũng chẳng dám tin đội nhà có thể bước vào vòng play-off, chứ đừng nói đến việc giành ngôi đầu bảng trong cuộc chiến với CH Czech hay Ba Lan, bất chấp một loạt nhân tài của họ đang thi đấu ận tượng ở châu Âu. Bất ngờ đã diễn ra, khi Slovakia chơi cực kỳ bùng nổ, nhất là trong tấn công. Đội quân của HLV Vladimir Weiss đã ghi đến 22 bàn thắng, đồng thời chiếm ngôi đầu bảng 3 khu vực châu Âu.
 
Sau những gì đã thể hiện trên chặng đường gần 2 năm để giành vé đi Nam Phi, Slovakia đã buộc tất cả phải nhìn mình với cặp mắt khác. Vị thế của Slovakia ở châu Âu được nâng lên một tầm mới. Mặc dù chỉ là tân binh, nhưng Slovakia được xem như một ẩn số thú vị của VCK lần này. Những lá thăm dường như đã mỉm cười với Slovakia, và đội bóng này hoàn toàn có thể mơ một điều kỳ diệu, khi nằm ở bảng đấu không quá khó khăn.
 
Tất nhiên, việc Slovakia được xem như một ẩn số không phải không có căn cứ. Bên cạnh đội hình đồng đều, được dẫn dắt bởi “nhạc trưởng” Hamsik - người đang tạo “cơn sốt” trên thị trường chuyển nhượng, phong độ trong giai đoạn chuẩn bị vừa qua của Slovakia đã thể hiện điều đó. Sau khi hòa 1-1 với “sư tử” Cameroon, các học trò của Weiss cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng khi đánh bại Costa Rica đến 3 bàn không gỡ hôm 5/6 vừa qua. Dù không dự World Cup, nhưng Costa Rica không phải một đối thủ đơn giản, nên chiến thắng của Slovakia rất đáng để các đối thủ trong bảng phải dè chừng.
 
Trong khi Slovakia gây ấn tượng mạnh, thì Paraguay không mang lại sự tin tưởng cho các CĐV. Mặc dù chủ động chọn các đối thủ vừa tầm và tích cực đá giao hữu, nhưng đội bóng Nam Mỹ này không cho thấy được sự ổn định. Tính từ giữa tháng Năm, Paraguay đã bắt đầu sự chuẩn bị của mình, bằng chiến thắng với chất lượng chuyên môn thấp trước Triều Tiên. Sau đó là thất bại trước CH Ireland, hòa Bờ Biển Ngà và thắng Hy Lạp, một đối thủ đang sa sút trầm trọng.
 
Trên lý thuyết, Paraguay chỉ xếp sau Italia trong cuộc đua ở bảng F, nhưng nếu không thận trọng, nhất là trước đối thủ Slovakia, giấc mơ giành vé vào vòng knock-out của thầy trò HLV Martino hoàn toàn có thể tan vỡ. Cùng với phong độ thiếu ổn định, Paraguay còn gặp hai vấn đề nan giải khác. Thứ nhất, Santa Cruz vẫn chưa bắt nhịp, và chỉ ghi 1 bàn trên chấm 11m (trận thắng Triều Tiên), trong tổng số 280 phút anh góp mặt ở 4 trận giao hữu trên. Thứ 2, tâm lý của Paraguay rất kém mỗi khi bước vào VCK. Có lẽ, Paraguay sẽ không dám “chiến” với Italia, mà dồn sức cho hai cuộc đấu với Slovakia và New Zealand.
 
 Ngọc Linh
 

Lựa chọn của Williams Hills
1. Italia 4/9
2. Paraguay 11/4
3. Slovakia 7/1
4. New Zealand 50/1

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN