
Bảng D: “Tử thần” là đây
Xét về mặt danh tiếng, Đức tỏ ra vượt trội hơn so với Serbia, Ghana cũng như Australia.
(TT&VH) - Xét về mặt danh tiếng, Đức tỏ ra vượt trội hơn so với Serbia, Ghana cũng như Australia. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại, có thể đánh giá bảng D là một bảng đấu “tử thần”, khi Australia sẽ phải chấp nhận phận “lót đường” cho cuộc chiến tay ba giữa Đức - Serbia - Ghana tranh hai tấm vé đi tiếp.
|
Serbia sẽ là một thách thức lớn - Ảnh Getty |
Sự đi xuống mang tính hệ thống của cả một nền bóng đá - không sản sinh và đào tạo nên những ngôi sao đẳng cấp thế giới nhiều như trước, các ca chấn thương xảy ra liên tiếp cướp đi nốt những cầu thủ xuất sắc bậc nhất còn sót lại, Đức buộc phải mang đến Nam Phi một đội hình rất đỗi bình thường. Từ chỗ là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch, Đức đã tụt lại phía sau Brazil, Tây Ban Nha hay Anh. Với người Đức, bằng một cái nhìn thực tế thì lọt vào bán kết ở World Cup 2010 đã có thể xem là một thành công của “Mannschaft” trong hoàn cảnh hiện tại, như nhận định của tân đội trưởng Philipp Lahm.
Nhưng có lẽ vẫn còn quá sớm để bàn về những cái đích xa xôi hơn, khi mà nhiệm vụ vượt qua vòng bảng còn chưa giải quyết xong. Đối thủ của Đức ở bảng D không hề đơn giản một chút nào. Serbia đang hồi sinh sau khi vượt qua Pháp ở vòng loại. Ghana lại khiến tình hình bảng D trở nên phức tạp hơn, khi đại diện đến từ châu Phi này ngày càng trở nên nguy hiểm. Với hàng loạt cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, Ghana tập hợp được một lực lượng tương đối mạnh. Điều đáng tiếc là ngôi sao của họ, tiền vệ Michael Essien, lại dính chấn thương đến mức phải từ bỏ World Cup 2010 như đồng đội Michael Ballack ở Chelsea.
Trong số bốn cái có mặt ở bảng D, Australia bị đánh giá thấp hơn cả. Đội tuyển của xứ Kangaroo có thực lực kém hơn hẳn. Tuy nhiên, vì cục diện của bảng D đang thay đổi từng ngày nên Australia cũng nuôi hy vọng làm nên bất ngờ. Nếu Luca Neill, Harry Kewell và các đồng đội có thể chơi ngang ngửa với Đức, Serbia và Ghana thì rõ ràng, tình hình của bảng D sẽ càng trở nên căng thẳng và đây mới thực sự là bảng đấu “tử thần”.
Tuy nhiên, mọi nhận định hay dự đoán, dù chủ quan hay khách quan, đều chỉ mang tính lý thuyết. Thực tế diễn ra trên sân cỏ có thể hoàn toàn khác. Tất nhiên là với truyền thống, kinh nghiệm và bản lĩnh, Đức vẫn nhỉnh hơn một chút so với các đối thủ còn lại. “Mannschaft” lại có lợi thế được chơi trận mở màn với Australia vào ngày 14/6 và đá trận cuối cùng ở vòng bảng với Ghana vào ngày 24/6. Có lẽ, trận đấu quan trọng nhất của bảng này sẽ diễn ra trong ngày 13/6, khi Serbia gặp Ghana. Đội tuyển nào giành chiến thắng sẽ nắm chắc trong tay cơ hội cùng đội tuyển Đức bước tiếp vào vòng 1/8.
Hà Minh Chi
|
Lựa chọn của William Hill 1. Đức 5/6 2. Serbia 3/1 3. Ghana 9/2 4. Australia 7/1 |
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN