Chiến dịch chinh phục thế giới của một đội tuyển giàu truyền thống bậc nhất hành tinh coi như đã bắt đầu, trong những… thanh âm inh tai của kèn vuvuzela.
(TT&VH) - Đúng 7h15 phút sáng hôm qua, giờ địa phương, chiếc Airbus A380 chở các thành viên ĐT Đức đã hạ cánh xuống Johannesburg sau hành trình kéo dài 10 tiếng bay. Chiến dịch chinh phục thế giới của một đội tuyển giàu truyền thống bậc nhất hành tinh coi như đã bắt đầu, trong những… thanh âm inh tai của kèn vuvuzela. ĐT Đức được chào đón tại Nam Phi - Ảnh AP
* Lại Vuvuzela
Có lẽ không một đội tuyển nào “thoát” được màn chào đón trong thứ tiếng khá khó nghe phát ra từ chiếc kèn truyền thống của nước chủ nhà này, thế nhưng Đức có lẽ là một trong những đội tuyển đón nhận nó với sự thích thú và nhiệt tình nhất. Ngay sau khi rời khỏi sân bay, các thành viên “Mannschaft” lập tức được đưa về khách sạn Velmore, một nơi nghỉ gần thủ đô Pretoria của Nam Phi, trên một chiếc xe Bus cỡ lớn. Trước cửa khách sạn, họ cũng được đón chào bởi một đám đông vẫy rợp cờ Đức cùng… một đội kèn vuvuzela. HLV Joachim Loew tỏ ra rất vui vẻ: “Thật là một sự đón tiếp tuyệt vời. Họ đã chứng tỏ một cách nhiệt tình và đúng đắn nhất lời hứa rằng chủ nhà Nam Phi làm tất cả những gì có thể để khiến các vị khách cảm thấy hài lòng”.

Không bỏ phí quá nhiều thời gian, sau khi làm thủ tục nhận phòng và nghỉ ngơi, ăn uống, ngay buổi chiều hôm qua, ĐT Đức đã có buổi tập đầu tiên tại SVĐ lớn ở Atteridgeville, một thị trấn nằm chếch về phía tây Pretoria. Dưới sự chứng kiến của 20000 khán giả, “Mannschaft” đã thực hiện các bài tập với sự thoải mái nhất có thể, như một sự “trả ơn” nho nhỏ với cách đón tiếp nồng nhiệt của nước chủ nhà, theo lời lãnh đội Olivier Bierhoff: “Chúng tôi muốn họ biết là chúng tôi hài lòng đến thế nào”.
* Trước trận gặp Australia: Loại Klose?
Tất nhiên, tiếng kèn vuvuzela có lẽ sẽ không thể khiến ông Loew quên rằng đội Đức đến đây không phải chỉ để du lịch, và gần một tuần nữa, họ sẽ có trận đấu đầu tiên ở World Cup, với Australia. Tất cả các mắt xích của cỗ xe tăng đã được siết chặt hầu hết trong loạt giao hữu khởi động, và HLV Loew chỉ còn một điều nữa phải băn khoăn: Ai sẽ chơi trung phong cắm trong trận mở màn?
Trong tất cả các trận giao hữu vừa qua, HLV Loew vẫn giữ Miroslav Klose cho vị trí cao nhất trong sơ đồ 4-2-3-1 mà “Mannschaft” vận hành, và Vua phá lưới World Cup 2006 (5 bàn thắng đều từ đánh đầu) đã gây thất vọng lớn: Không chỉ bỏ lỡ tất cả những cơ hội ngon ăn mà đồng đội tạo ra, anh còn hầu như không tham gia vào những pha phối hợp để tạo khoảng trống cho các tiền vệ công băng lên dứt điểm. Tức Klose thất bại trên cả 2 nhiệm vụ mà một chân sút buộc phải đảm nhiệm tốt ít nhất một: Hoặc là một cỗ máy làm bàn, hoặc được sử dụng thuần túy để xây dựng lối chơi.
Ở nhiệm vụ thứ nhất, tiền đạo của Bayern đã tỏ ra cùn mòn thấy rõ trong những tình huống dứt điểm cuối cùng, và việc HLV Loew không quá chú trọng đến những tình huống đánh biên cũng là một phần nguyên nhân khiến Klose không có nhiều “đất” để phô diễn khả năng chơi đầu. Ở nhiệm vụ thứ 2, Cacau rõ ràng là đã làm tốt hơn hẳn chân sút của Bayern: Bất cứ khi nào anh đảm nhiệm thay vai trò của Klose sau khi vào sân thay người, thế trận tấn công của đội Đức khởi sắc thấy rõ, điển hình như trận gặp Bosnia. HLV Loew, dù rất ưu ái Klose, cũng đã dành những lời khen ngợi thật lòng cho Cacau: “Cậu ấy đang có phong độ rất tốt”, hay thậm chí là đồng đội của Klose, Mario Gomez: “Cậu ấy là một tiền đạo rất sắc sảo”. Và có lẽ không có gì khó hiểu, nếu trong 11 cái tên chính thức trong đội hình “Mannschaft” ở trận gặp Úc, không có tên chân sút đã ghi đến 48 bàn sau 94 lần khoác áo ĐTQG.