
V.Ninh Bình - Navibank.SG 3-0: Thần gió mở lối cho thần tài
HLV Mai Đức Chung đã không giấu diếm ý định mang “1 chiếc xe buýt” tới sân Ninh Bình khi N.SG nhập cuộc bằng một lối chơi đầy thận trọng. Nhưng không may mắn cho ông khi “thần gió” lại đứng về phía V.NB.
(TT&VH) - HLV Mai Đức Chung đã không giấu diếm ý định mang “1 chiếc xe buýt” tới sân Ninh Bình khi N.SG nhập cuộc bằng một lối chơi đầy thận trọng. Nhưng không may mắn cho ông khi “thần gió” lại đứng về phía V.NB. Bàn thắng đầu tiên của Ngũ Chí Thắng ở ngay phút thứ 6 cho đội bóng cố đô Hoa Lư thực ra là một quả tạt, nhưng nhờ lợi gió, bóng xoáy quá khó và bay thẳng vào khung thành của thủ môn Santos trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ N.SG.Bàn thua quá sớm làm các cầu thủ N.SG như choáng váng và kết quả là chỉ 4 phút sau, họ đã để thủng lưới lần thứ 2. Lần này thì bàn thắng không còn mang dấu ấn nào của “thần gió” nữa mà hoàn toàn mang dấu ấn của “thần tài” Gustavo. Từ một pha phối hợp với đồng đội, Gustavo khéo léo thoát xuống và không cho thủ thành Santos bất kỳ một cơ hội cản phá nào.Hai bàn thua khi trận đấu mới chỉ trôi qua chừng hơn 10 phút, có vẻ mọi kế hoạch của HLV Mai Đức Chung đã bị phá sản và ông buộc phải tung tiền đạo Opara vào sân thay hậu vệ Pinto Da Silva khi hiệp 1 còn chưa kết thúc. Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải bắt đầu chỉ đạo các cầu thủ của mình chủ động đá chậm nhằm bảo toàn kết quả.Bước vào hiệp 2, do V.NB chủ động đá chậm nên N.SG đã có nhiều hơn những pha phối hợp và vây hãm khung thành của thủ môn Đinh Hoàng La nhưng sự thiếu sắc sảo trong những pha dứt điểm cùng một tuyến giữa nhạt nhòa khiến họ không thể có được bàn gỡ. Điểm sáng duy nhất trên hàng công của N.SG là tiền đạo tân binh mang áo số 33 (Leandro Olivera) với lối chơi xông xáo, kỹ thuật đã gây ra nhiều khó khăn cho Như Thành và các đồng đội. Nhưng chỉ một mình Leandro là không đủ khi anh thiếu các đối tác có chất lượng tương xứng hỗ trợ.
Niềm vui của các cầu thủ chủ nhà khi giành chiến thắng khá đậm.
Thi đấu không thật sự quyết tâm (nhiều khi Gustavo còn lững thững đi bộ trên sân) nhưng V.NB vẫn có khoảng 4 cơ hội gây sóng gió lên khung thành của N.SG, và một trong số đó đã thành công. Xuất phát từ một pha phản công, Gustavo lại nhanh chân hạ gục thủ môn Santos. Sau bàn thắng này, lửa và khói đã xuất hiện trên khán đài B nhưng lực lượng an ninh đã kịp thời can thiệp.Với kết quả 3-0, V.NB đã có một “nốt thăng” sau hai trận không biết mùi chiến thắng. Bầu Trường cùng bầu đoàn tùy tùng, thê tử của ông vốn như những “ông kễnh” ở khu VIP lại càng được dịp hả hê. Ngay từ khi hiệp 1 kết thúc, bầu Trường đã kéo 1 cầu thủ V.NB vào góc cầu thang và dúi vào tay anh này những tờ giấy bạc. Đó có thể xem là “phần thưởng nóng” khi đội nhà “đá hay quá”, không biết trị giá số tiền là bao nhiêu nhưng nghe chừng cả thầy và trò đều vui vẻ.Ở chiều ngược lại, có lẽ “tuần trăng mật” của HLV Mai Đức Chung với 3 trận bất bại cùng N.SG đã kết thúc. Sự có mặt của “tượng đài” Phạm Huỳnh Tam Lang trên khán đài cũng không giúp được N.SG thi đấu khởi sắc hơn. May mà sau trận này, V-League bước vào kỳ nghỉ giữa giai đoạn, nếu không, khuôn mặt của ông Chung vốn ít cười sẽ thêm nhiều nét ưu tư hơn nữa. Minh Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN