Trên sân nhà, SLNA vẫn theo đuổi lối đá thiên về thể lực không ngại va chạm, “phá” lối chơi của đối phương đã từng thành công trong thời gian vừa qua, nhưng chính cách chơi đó đã phản tác dụng với họ...
(TT&VH Online) -Mạch trận chưa thua của đội chủ nhà đã chấm dứt khi SLNA đã có trận đấu kém cỏi ngay trên sân Vinh trước đối thủ ĐTLA. Một trận đấu không thật hấp dẫn về chuyên môn lại sục sôi với những pha bóng bạo lực trên sân. Trọng tài Thành Nghĩa đã mỏi tay rút ra 9 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ, nhưng xem ra ông còn nương tay với những diễn biến trên sân.
Trên sân nhà, SLNA vẫn theo đuổi lối đá thiên về thể lực không ngại va chạm, “phá” lối chơi của đối phương đã từng thành công trong thời gian vừa qua, nhưng chính cách chơi đó đã phản tác dụng với họ trong trận đấu chiều nay. Đơn giản, đội khách ĐTLA quá tỉnh táo để “né” hết những tình huống nhạy cảm “năm ăn năm thua”, để biến những pha vào bóng có phần ác ý của đối phương trở thành “chuyện nhỏ”.
.jpg)
Tranh bóng ở trận SLNA-ĐT.LA chiều 6/6 ở sân Vinh - Ảnh Đại Nghĩa
Khi thời gian của hiệp 2 trôi qua chưa được bao lâu, trung vệ đội trưởng Huy Hoàng bị tước quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ 2 (trước đó anh đã bị nhận thẻ vàng vì lỗi vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đội khách). Chính lối đá “rắn’ mà các cầu thủ SLNA áp dụng đã phản tác dụng. Việc thiếu hụt quân số trên sân buộc HLV Hữu Thắng phải điều chỉnh nhân sự khi rút tiền đạo Ekpoki ra sân, bổ sung trung vệ Thiery vào trám chỗ. Cắm mình Vidovic trên hàng công, SLNA đã chơi nhạt nhòa cho dù hai đội đã cân bằng về mặt quân số khi Antoni phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau Huy Hoàng 17 phút.

SLNA (áo trắng) đã thua bẽ bàng trước ĐT.LA ở vòng 15 - Ảnh Đại Nghĩa
Cặp bài trùng Minh Phương – Tài Em đã có một chiều thi đấu xuất sắc, chơi trọn 90 phút để tạo nên thế trận an toàn cho đội khách, tạo nên được nhiều pha phối hợp đơn giản và hợp lý. Chính từ tình huống phạt góc ở phút 73 khi Minh Phương bấm bóng vào trong, Tài Em đã nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành thủ thành SLNA. Hàng thủ SLNA, đặc biệt là cặp trung vê Thiery và Helio, đã mắc lỗi vị trí khi bỏ quên Tài Em một mình ngay trước mắt thủ môn đội nhà. Bị thủng lười, SLNA đã gia tăng sức ép và liên tục dồn đối phương vào thế phải chống đỡ quyết liệt, nhưng mọi nỗ lực ghi bàn đều lần lượt trôi qua trước mũi giày các cầu thủ xứ Nghệ.
Thua trận, các cầu thủ SLNA không những đã không giữ được mạch trận bất bại trên sân nhà, mà họ còn cho thấy cần phải thay đổi nhiều trong thời gian tới nếu muốn tiến xa hơn trong mùa giải năm nay.
Đại Nghĩa