thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Tây Ban Nha: Chuẩn bị tái hợp Torres-Villa

06/06/2010 13:14 GMT+7

Sau 2 chiến thắng sát nút trước Saudi Arabia và Hàn Quốc, các CĐV xứ sở đấu bò không khỏi lo lắng cho khâu chuẩn bị của ĐT Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2010.

(TT&VH) - Sau 2 chiến thắng sát nút trước Saudi Arabia và Hàn Quốc, các CĐV xứ sở đấu bò không khỏi lo lắng cho khâu chuẩn bị của ĐT Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2010. Những gì thầy trò Del Bosque đã thể hiện là chưa đủ thuyết phục để chứng minh họ là đội hạt giống, là ĐKVĐ châu Âu. Tuy nhiên, nỗi lo lắng có thể được tạm xua tan phần nào bằng cái tin Fernando Torres đã sẵn sàng ra sân.

Thông tin trên được chính HLV Del Bosque kiểm chứng bằng tuyên bố tiền đạo của Liverpool nhiều khả năng sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của ĐT Tây Ban Nha trong trận giao hữu gặp Ba Lan ở Murcia tới đây.


Torres (phải) và Villa, ảnh Reuters

Quả thực, chưa biết Torres có ra sân và lấy lại được 100% phong độ hay không sau một thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Nhưng việc chân sút 26 tuổi bình phục đã mang những hiệu ứng hết sức tích cực về tinh thần cho tuyển Tây Ban Nha.


Cách đây ít hôm, BLĐ Barca đã đánh tiếng muốn có Torres sau khi Liverpool sa thải HLV Benitez. Đội chủ sân Nou Camp muốn chạy đua vũ trang với đại kình địch Real. Tất nhiên, song đấy chỉ là một phần lý do, quan trọng hơn HLV Guardiola muốn tái hợp bộ đôi Torres-Villa, tạo nên cặp sát thủ khiến cả La Liga và châu Âu phải khiếp sợ. Và đấy cũng chính là mong muốn của ông thầy Vicente Del Bosque.


Đến giờ này, Torres là cầu thủ duy nhất trong số 23 thành viên của "La Roja" chưa ra sân trong bất cứ trận giao hữu khởi động nào của ĐT TBN. Việc Torres chưa đủ thể lực để ra sân buộc "Nhà hiền triết" buộc phải để một mình Villa đá cắm trong các trận đấu với Suadi Arabia và Hàn Quốc, đồng thời liên tục thử nghiệm các phương án dự phòng. Tuy nhiên, tất cả các bài test đều không cho kết quả như ý. Pedro còn quá trẻ, Llorente thì chỉ thích hợp cho lối chơi giãn biên, lật cánh, vốn chỉ được coi như thứ vũ khí dự phòng của "La Roja". Ngay cả phương án đẩy Mata lên cao cũng không ổn. Mặc dù Mata và Villa từng có thời gian cùng chung màu áo Valencia, song lối chơi và tư duy của hai chân sút này rất khác nhau.


Người xem có thể thấy Tây Ban Nha gặp khó khăn thế nào khi chạm trán với những đội bóng chơi lăn xả như Hàn Quốc. Cả 2 chân sút của đội chủ sân Mestalla đều không có được những miếng phối hợp ăn ý, đồng thời bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Khi tuyến trên bị phong tỏa, chia cắt, thầy trò Del Bosque chỉ còn biết trông đợi vào những pha dứt điểm ngoài vòng cấm từ chân của Navas, Cesc, hay Alonso.


Nhưng với những thông tin tốt lành đến từ tiền đạo Torres, HLV Del Bosque đã sẵn sàng cho tái hợp bộ đôi sát thủ EURO 2008. Chính cặp song sát này đã đưa Tây Ban Nha lên đỉnh cao châu Âu cách đây 2 năm. Một người là Vua phá lưới, một người ghi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết. Một khi hai tiền đạo đẳng cấp thế giới này tái hợp, Tây Ban Nha sẽ không còn phải cứng nhắc với sơ đồ 4-1-4-1 như thời gian gần đây. Nghĩa là họ có thể đưa ra nhiều phương án tấn công đa dạng hơn.


Hãy thử hình dung, nếu matador có 2 thanh kiếm, bò tót sẽ thoát đi đâu?


Bình Minh

Fabregas mới là tâm điểm

Cặp Villa - Torres sắp tái hợp, thế nhưng, trong những ngày qua thì Cesc Fabregas mới là tâm điểm của mọi sự chú ‎. Trước khi gia nhập đội tuyển Tây Ban Nha, tiền vệ này đã gặp HLV Arsene Wenger của Arsenal để xin được ra đi, mà cụ thể là hồi hương. Nhưng về đâu thì chưa rõ. Hiện cả Barcelona lẫn Real Madrid đều muốn có thủ quân của Arsenal. Theo đánh giá chung thì khả năng Fabregas về Barca còn phụ thuộc vào kết quả bầu cử chức Chủ tịch Barca. Trước đó, từng có thông tin nói rằng Fabregas đã có thỏa thuận riêng với ứng cử viên Rosell, người có tới 90% trúng cử ở Nou Camp. Trong khi đó, Real Madrid thì đang lựa chọn giữa Cesc và Gerrard. Khả năng có được Gerrard là cao hơn, nhất là sau khi Benitez đã rời Liverpool. Nhưng nếu đặt lên bàn cân thì có vẻ người Madrid thích Cesc hơn, không chỉ vì cùng là người TBN, mà bởi cầu thủ này mới 23 tuổi, còn Gerrard đã 30, cùng lắm chỉ đá đỉnh cao được 2 năm nữa mà thôi.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN