thethaovanhoa.vn

Dư âm trận Pháp thua Trung Quốc: Báo chí Pháp nói gì?

06/06/2010 11:41 GMT+7

Báo chí Pháp đã tỏ ra rất thẳng thắn trước màn trình diễn kém cỏi của đội nhà. Tờ L`Equipe “giật tít” trên trang nhất: “Dans le rouge!” (Báo động đỏ!) và đã mô tả thất bại này như một “bước lùi thảm hại" đối với tuyển Pháp.


Pháp (phải) thua mất mặt trước Trung Quốc, ảnh AP

(TT&VH) - Báo chí Pháp đã tỏ ra rất thẳng thắn trước màn trình diễn kém cỏi của đội nhà. Tờ L`Equipe “giật tít” trên trang nhất: “Dans le rouge!” (Báo động đỏ!) và đã mô tả thất bại này như một “bước lùi thảm hại”, “Cảnh báo khẩn cấp” đối với tuyển Pháp.

Phần lớn các tờ báo lớn đều có chung nhận định rằng lối chơi mà “Les Bleus” đang sử dụng là “quá mất cân bằng và bất lực trong tấn công”. Tờ Le Figaro còn mỉa mai “Domenech phá vỡ kỷ lục của Michel Hidalgo (76 trận dẫn dắt tuyển Pháp) bằng thất bại thứ 12”. Tờ Le Parisien thì cảm thán: “Trái tim tan vỡ!” và tỏ ra thất vọng: “Không có gì thay đổi hết, sẽ vẫn là một hành trình khó khăn ở Nam Phi.


Trong khi đó, một niềm vui khó tả được thể hiện trên các trang báo của Trung Quốc. Ma Dexing, phóng viên tờ thể thao Titan, đã không giấu nổi niềm vui: “Các bạn à, tôi đã trở thành chứng nhân một khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Trung Quốc. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, với đà tiến này! Các phóng viên không thể ngủ nổi ngay sau trận đấu”. Dong Lu, phóng viên thể thao nổi tiếng nhất Trung Quốc, cũng bảo rằng đây là “Ngày vĩ đại nhất của bóng đá Trung Quốc kể từ ngày 7/10/2001, khi Trung Quốc lần đầu vượt qua vòng loại World Cup”.

PV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN