thethaovanhoa.vn

Iaquinta: “Tôi sẵn sàng hy sinh”

06/06/2010 09:45 GMT+7

Trong số 6 cầu thủ Juventus có mặt ở Nam Phi lần này, tiền đạo Vicenzo Iaquinta vốn được xem là người ít có cơ hội thi đấu nhất, nhưng hiện tại, đó là quan điểm đã lỗi thời.

(TT&VH) - Trong số 6 cầu thủ Juventus có mặt ở Nam Phi lần này, tiền đạo Vicenzo Iaquinta vốn được xem là người ít có cơ hội thi đấu nhất, nhưng hiện tại, đó là quan điểm đã lỗi thời. Chẳng những anh sẽ được ra sân thường xuyên, mà còn ra sân ngay từ đầu.

Việc HLV Marcello Lippi quyết định lựa chọn Iaquinta vào danh sách ít nhiều gây ra sự bất phục. Chân sút của Juventus có phong độ không tốt ở mùa giải vừa qua, với chỉ 6 bàn thắng ghi được ở Serie A và 1 bàn ở Champions League. Anh ghi được ít bàn thắng như vậy, một phần cũng là bởi chấn thương đã hành hạ cầu thủ này đến gần nửa mùa giải. Mãi đến tháng 4 vừa qua, Iaquinta mới bình phục chấn thương đầu gối, khiến nảy sinh những nghi ngại về khả năng anh có đủ thể lực để chiến đấu ở World Cup. Cách đây 10 ngày, Iaquinta lại bị đau lưng ngay khi đội tuyển vừa kéo quân đến trại tập Sestriere. Nhưng ở thời điểm này, anh thành ra là người sung sức nhất do không dính phải tình trạng quá tải.


Iaquinta (trái), ảnh AP

Iaquinta chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu cho tuyến trên của Italia, khi mà suất đá chính ở Juventus anh còn phải chờ mỏi cổ. Anh cũng không năng suất gì lắm trong những lần được ra sân cho Azzurra, mới ghi được 5 bàn trong 35 trận, trong đó chỉ có 2 bàn là ở các trận chính thức. Vị trí sở trường của Iaquinta là tiền đạo mũi nhọn, nhưng ở đó Lippi đã có Gilardino và Pazzini, những người đáng tin cậy hơn chân sút của Juve. Cơ hội lý tưởng chỉ đến với Iaquinta nếu Italia chơi với sơ đồ gồm 2 trung phong, nhưng hiếm khi Lippi áp dụng sơ đồ này, mà thường chỉ bố trí 1 tiền đạo cắm. Theo logic, hy vọng được ra sân của tiền đạo 31 tuổi này, chứ chưa nói đến hy vọng đá chính, là rất nhỏ.


Nhưng vì Iaquinta còn thi đấu được ở cánh, dù không xuất sắc bằng ở ngay phía trước cầu môn đối phương, nên anh được Lippi hết sức ưu ái. Ngay từ những buổi tập ở Sestriere, Lippi đã có ý sử dụng Iaquinta ở vị trí tiền vệ cánh phải trong sơ đồ 4-2-3-1, chứ không phải Camoranesi, sự lựa chọn lâu nay. Sau khi Camoranesi dính chấn thương, cơ hội ra sân từ đầu của Iaquinta càng được củng cố. Ngoài yếu tố năng lực thì quan điểm luôn chấp nhận sự chỉ đạo của HLV giúp cho Iaquinta được lòng Lippi. “Tôi có thể đá được ở bên trái hay bên phải hàng công. Nếu là bên phải, tôi có thể tung ra những pha tạt bóng, còn ở bên ngược lại, tôi có khả năng đi bóng vào trước khu cấm địa và dứt điểm. Dĩ nhiên tôi thích tấn công hơn là phòng ngự và tôi chơi không tốt lắm ở vị trí hậu vệ phải. Lippi biết điều đó, nhưng nếu ông ấy bảo tôi phải đá hậu vệ thì tôi cũng sẵn sàng”.

“Tôi không thể đến gặp HLV và yêu cầu phải được đá ở đây hay ở kia. Nếu tôi làm thế, tôi sẽ bị đuổi khỏi đội tuyển ngay. Cũng như tôi, Marchisio phải đá ở vị trí cậu ấy không mong muốn và không quen thuộc, nhưng HLV mới là người ra quyết định. Đây là đội tuyển quốc gia và Lippi đã yêu cầu chúng tôi phải chấp nhận hy sinh. Nhìn chung, tôi thấy không có vấn đề gì, miễn là điều đó có ích cho đội tuyển” – Iaquinta tâm sự.

Trong khi đó, bất chấp Italia đã thua bẽ bàng Mexico ở trận giao hữu khởi động, tiền đạo Di Natale vẫn khẳng định sự tin tưởng vào thành công của đội ở Nam Phi lần này.

V.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN