
Tiêu điểm: Lũ đạt đỉnh
Hai mùa giải gần đây, sân Chi Lăng chưa biết nếm mùi thất bại ở V-League. Trong các đội bóng lớn, chỉ có B.BD là kiếm được 1 điểm như năm ngoái. Còn lại, đều thúc thủ trước thầy trò Huỳnh Đức.
(TT&VH) - Hai mùa giải gần đây, sân Chi Lăng chưa biết nếm mùi thất bại ở V-League. Trong các đội bóng lớn, chỉ có B.BD là kiếm được 1 điểm như năm ngoái. Còn lại, đều thúc thủ trước thầy trò Huỳnh Đức.
Vòng 15 này, người ta đang chờ đợi thầy trò HLV Phạm Công Lộc có làm được điều kỳ diệu trên thánh địa Chi Lăng. Nói không ngoa, đây là mọt trong những trận cầu thượng đỉnh của V-League.
Hay nói cách khác, tất cả muốn xem chân dung của TĐCS.ĐT, thực sự đã thoát ra cái vỏ bọc cố hữu của chú ngựa ô hay chưa. Bóng đá Đồng Tháp từng làm mưa làm gió ở những thập niên 1990 của thế kỷ trước, với hai chức vô địch giải VĐQG (1989-1996). Vật vã mãi, hai năm qua dưới thời HLV Phạm Công Lộc mới bừng lên sinh khí. Có thể thấy một sự chuyển dịch về chất khá rõ nét, qua việc TĐCS.ĐT đã chơi mềm mại hơn, tấn công có nét và sòng phẳng hơn. Không chỉ lời tự bạch của ông Lộc, giới chuyên môn cũng phải thừa nhận phong độ của đội bóng Đồng Tháp Mười rất ổn định.

Trận đấu với
SHB.ĐN là thước đo chính xác nhất cho năng lực của TĐCS.ĐT.
Sự ổn định khủng khiếp nhất đấy là cái sân Cao Lãnh, chỉ có một đội bóng lấy được 1 điểm khi vào làm khách.
Gần đây, TĐCS.ĐT đã một lần vượt qua đối phương, nhưng SHB.ĐN vẫn không tâm phục khẩu phục vì họ mất người, vì khí hậu quá khốc liệt ở Cao Lãnh. Cầu thủ sông Hàn để lại lời hứa sẽ cho đối thủ biết tay khi rời khỏi chảo lửa Cao Lãnh. Quả thật, chạm trán với SHB.ĐN trên sân khách là một thước đo chân thực nhất cho sự phát triển về chất của TĐCS.ĐT. Năm ngoái đang khí thế ngất trời, thầy trò ông Lộc “cá lóc” cũng suýt kiếm trọn 1 điểm, nếu như phút bù giờ thứ 2 của trận đấu hàng thủ không lơ đễnh để Almeida đánh đầu hạ gục Tấn Trường. Nhớ hôm đó Trường ngồi như mất hồn, đấy cũng là tâm cảm tiếc nuối vô cùng của người Đồng Tháp.
Năm nào, lũ ở Đồng Tháp Mười cũng đạt đỉnh. Bóng đá Đồng Tháp đang có dấu hiệu trở về vinh quang xưa khi họ đang chứng tỏ đáng xem bậc nhất ở V-League, cùng tầm ảnh hưởng đến cuộc đua đến ngôi vua đã rất lớn. Nếu thắng trận này, ai dám bảo rằng TĐCS.ĐT đứng ngoài cuộc chiến tranh ngôi vương.
Muốn đạt đỉnh, dứt khoát họ phải bắt đầu bằng cách vượt qua SHB.ĐN chiều nay.
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN