thethaovanhoa.vn

4 cầu thủ Đức “tẩy chay” hát quốc ca!

05/06/2010 10:15 GMT+7

Hát quốc ca là một việc rất đỗi bình thường để thể hiện niềm tự hào dân tộc trước trận đấu, thế nhưng với đội Đức, đó hóa ra lại là một chuyện rất phức tạp.

(TT&VH) - Hát quốc ca là một việc rất đỗi bình thường để thể hiện niềm tự hào dân tộc trước trận đấu, thế nhưng với đội Đức, đó hóa ra lại là một chuyện rất phức tạp.

Trong nghi lễ trước trận gặp Bosnia, có đến 4 cầu thủ đá chính của Đức đã không một lần mở miệng khi nhạc bài “Das Lied der Deutschen” (Bài ca người Đức, được Joseph Haydn phổ nhạc với lời ca do nhà thơ August Heinrich Hoffmann von Fallersleben viết, là quốc ca của nước Đức từ năm 1922) được cử lên. Đó là Lukas Podolski, Miroslav Klose, Mesut Oezil và Sami Khedira.



Không phải cầu thủ Đức nào cũng hát quốc ca, ảnh Reuters

Đây là điều đã được dự báo trước: Trước trận đấu này, Oezil đã giải thích một cách khá “bùi tai” về lý do anh không mở miệng hát quốc ca: “Vào khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn cầu nguyện. Tôi ước sức khỏe và niềm vui đến với tôi và các đồng đội”. Huyền thoại Franz Beckenbauer khá khó chịu với phát biểu ấy, và ông bảo tất cả các cầu thủ Đức nên hát quốc ca, bởi nó làm tăng thêm lòng tự hào dân tộc. Thế nhưng quan điểm của HLV Joachim Loew cũng rất rõ ràng: “Tất nhiên là chúng ta đều muốn càng nhiều cầu thủ hát quốc ca càng tốt, nhưng sẽ không có sự ép buộc nào cả”.

Và thế là trong khi Bastian Schweinsteiger hát vang quốc ca với một vẻ mặt rất hào sảng, thì 2 đồng đội mà anh đang khoác vai là Podolski và Oezil không hề mở miệng. Thế nhưng cũng khó mà trách họ được: Podolski và Klose là những người gốc Ba Lan, Oezil gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Khedira có cha là người Tunisia, và nếu Sedar Tasci (gốc Thổ), Jerome Boateng (Ghana) hay Aogo (Nigeria) có dịp ra sân, có lẽ cũng khó mà bắt họ phải thể hiện sự tự hào tuyệt đối như Schweinsteiger, một người gốc Bavaria đã hát như gầm quốc ca trong thanh quản, được. Chỉ cần Đức chiến thắng, họ luôn luôn là thống nhất.

ANL
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN