Một ngày sau khi Italia có trận thua thất vọng trước Mexico, Á quân thế giới năm 2006 cũng bẽ bàng khi nhận thất bại 0-1 trước "đội đàn em" Trung Quốc trong trận giao hữu tại sân Saint-Pierre.
(TT&VH Online) - Một ngày sau khi Italia có trận thua thất vọng trước Mexico, Á quân thế giới năm 2006 cũng bẽ bàng khi nhận thất bại 0-1 trước "đội đàn em" Trung Quốc trong trận giao hữu tại sân Saint-Pierre.
Trung Quốc đang là quốc gia đông dân nhất thế giới nhưng bóng đá của họ vẫn ở một đẳng cấp thấp và còn thua xa các đại diện tên tuổi khác của châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Việc thày trò Raymond Domenech chọn Trung Quốc làm "quân xanh" cũng là một điều dễ hiểu bởi đội bóng áo Lam cần những đội bóng yếu vừa để đá tập và cũng là tìm kiếm những chiến thắng tưng bừng nhằm đẩy sự hưng phấn tinh thần của các tuyển thủ lên cao nhất trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng, trước
![]() Các cầu thủ ĐT Pháp- Ảnh Getty |
Cách đây chừng 4 năm, cũng trong một trận giao hữu trước thềm World Cup 2006, thủ quân Zheng Zhi của ĐT Trung Quốc đã khiến cho tiền đạo Djibrill Cisse của ĐT Pháp gãy chân sau một pha vào bóng. Hình ảnh đáng để quên ấy đã trở thành nỗi ám ảnh và Domenech hoàn toàn có thể vin vào cớ này để đổ lỗi cho trận thua mất mặt của Pháp. Nhưng liệu nó có thuyết phục được khi mà các học trò của ông đã chơi một trong những trận đấu tồi tệ nhất từ trước đến nay.
Khi nhìn vào đội hình xuất phát của Les Bleus, ai cũng có thể nghĩ rằng Pháp sẽ "làm gỏi" Trung Quốc một cách dễ dàng. Nhưng thực tế, những Evra, Lloris, Abidal, Sagna, Malouda, Gourcuff, Ribery hay Anelka (đều có tên trong đội hình chính) không hiểu vì cố tình giữ chân hay lý do mình lại chơi một cách yếu đuối và mờ nhạt đến thế. Dù có tới 4 cầu thủ có khả năng làm bóng cao là Malouda, Gourcuff, Ribery và Govou nhưng lối chơi 4-3-3 của Pháp vẫn rối như "gà mắc tóc" trước lối chơi phòng ngự có chiều sâu của Trung Quốc.
Trong 45 phút đầu tiên, chỉ có vỏn vẹn 3 cú dứt điểm từ các chân sút áo Lam về phía khung thành của đối phương. Bước sang hiệp hai, khi cơ hội được trao cho những Henry, Gignac và Diaby, lối chơi của Pháp vẫn không sáng sủa hơn. Không những vậy, họ còn phải thủng lưới sau một pha sút phạt hàng rào mẫu mực của số 10 Deng Zhouxiang . Bị dẫn bàn, lòng tự trọng tổn thương, Pháp vùng lên tấn công mạnh mẽ nhưng sự yếu kém trong khả năng dứt điểm vẫn là một vấn đề khá nan giải. Phần vì quá vô duyên, phần vì thủ thành Cheng quá xuất sắc, Pháp đã không thể lật ngược thế cờ và chấp nhận với trận thua 0-1 đầy bẽ mặt.
Ở một trận đấu khác, Bờ Biển Ngà có chiến thắng 2-0 tương đối ấn tượng trước Nhật Bản. Trung vệ Tubio "đốn đền" giúp cho đội bóng Châu Phi có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 12 (đây là trận thứ 2 liên tiếp hậu vệ Nhật Bản phản lưới nhà). Bàn còn lại thuộc vệ trung vệ Kolo Toure ở phút thứ 80. Tuy nhiên, để có được chiến thắng này, Bờ Biển Ngà cũng phải trả một cái giá quá đắt khi chân sút chủ lực của họ là Didier Drogba bị gẫy xương tay. Hiện tại, khả năng dự World Cup của trung phong số 1 này là rất nhỏ. Ở trận đấu còn lại,
* Đội hình thi đấu:
Pháp: Lloris; Sagna (Reveillere 46’), Abidal, Gallas, Evra; Toulalan, Malouda (Diaby 63’), Gourcuff; Ribery (
Trung Quốc: Zeng Cheng; Bai Lei (Yang He 61’), Qiang Wang, Du Wei (Li Xuepeng 46’), Hao Rong; Liu Jian, Cui Peng (Xu Yang 80’), Hanchao Yu, Qu Bo (Hai Yu 46’); Lin Gao (Ting Zhu 51’), Deng Zhuoxing (Jianye Liu 69’).
Hằng Thu