thethaovanhoa.vn

Roland Garros 2010 ngày thứ 13: Soderling trước cửa thiên đường

05/06/2010 08:25 GMT+7

Năm 2009, Robin Soderling là một hiện tượng ở Roland Garros. 12 tháng sau, không ai còn gọi anh với hai từ ấy nữa.

(TT&VH) - Năm 2009, Robin Soderling là một hiện tượng ở Roland Garros. 12 tháng sau, không ai còn gọi anh với hai từ ấy nữa. Tay vợt người Thụy Điển đã xứng đáng hơn với hai từ "thế lực". Và giờ đây, anh đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường.

Hè năm ngoái, cái tên Soderling đã bắt đầu nổi lên sau khi anh bất ngờ quật ngã Rafael Nadal ở vòng 4 Roland Garros. Nhưng về sau, chiến thắng ấy đã phần nào nhờ vào thực tế là tay vợt người TBN đã tham dự giải với sự suy kiệt về thể lực, vốn được xem là điểm mạnh nhất của anh. Trong trận chung kết năm ngoái, Soderling đã thua tâm phục khẩu phục Federer sau 3 set đấu. Còn ở giải năm nay, anh đã trả được món nợ ấy khi hạ gục đối thủ người Thụy Sĩ tại tứ kết. Và hôm qua, sau cuộc rượt đuổi ngoạn mục với Berdych (15), Soderling (5) đã giành chiến thắng với tỷ số 6-3, 3-6, 5-7, 6-3, 6-3 để lần thứ hai liên tiếp lọt vào chung kết Roland Garros.

Soderling chỉ còn cách danh hiệu VĐ Roland Garros...một Nadal, ảnh Getty 

Berdych không phải một đối thủ dễ chơi. Việc anh lọt vào bán kết mà không thua một set nào đã là một minh chứng. Mặc dù bị thua ngay set đầu tiên, nhưng tay vợt người Czech đã chống trả hết sức mạnh mẽ ở hai set sau đó để dẫn ngược lại đối phương với tỷ số 2-1. Tình thế ấy thậm chí đã khiến Soderling ức chế đến nỗi đập vợt xuống sân. Trong set thứ tư, Berdych có cơ hội giành break ở game đầu tiên nhưng lại bỏ lỡ, và chắc chắn anh đã rất hối tiếc. Soderling lấy lại bình tĩnh để hoàn tất màn rượt đuổi tỷ số sau 3 giờ 27 phút, trong đó có chiến thắng liên tiếp ở 4 game cuối cùng.

Những chỉ số chuyên môn đã cho thấy sự so kè quyết liệt giữa Soderling và Berdych. Tay vợt người Thụy Điển mắc nhiều lỗi đánh hỏng hơn (63-41) và giao bóng cũng kém Berdych (18-21). Tuy nhiên, anh lại vượt trội đối phương về số pha ăn điểm (62-42). Và chính việc Soderling tận dụng được 12 trong số 17 cơ hội giành break đã mang đến sự khác biệt so với Berdych (4/10). Đây là chiến thắng thứ 6 trong tổng số 9 lần Soderling chạm trán Berdych.

Trong một phát biểu gần đây, huyền thoại Bjorn Borg từng tuyên bố rằng Soderling hoàn toàn có thể bước lên ngôi số một thế giới. Có thể ngày ấy vẫn chưa đến nhưng rõ ràng tay vợt người Thụy Điển đang đứng trước một thời cơ lịch sử để tiếp bước bậc tiền bối nổi tiếng. Thử thách cuối cùng của anh sẽ là người thắng trong cặp bán kết muộn giữa Rafael Nadal (2) và Jurgen Melzer (22). Nên nhớ, Rafael Nadal (2) đang hồi sinh mạnh mẽ và khao khát trả món nợ đã vay Soderling một năm về trước. 
 

Venus-Serena vô địch đôi nữ

Đều thi đấu không thành công ở nội dung đơn nữ, nhưng chị em nhà Williams vẫn được an ủi bằng một danh hiệu. Ngày hôm qua, Venus và Serena đã dễ dàng đánh bại bộ đôi Srebotnki/Peschke 6-2, 6-3 để giành chức vô địch nội dung đôi nữ.

Đây là danh hiệu Grand Slam đôi thứ 12 trong sự nghiệp của hai chị em nhà Williams, và là lần thứ hai họ đăng quang ở Roland Garros (lần đầu năm 1999). Điều đặc biệt ở chỗ trong vòng 1 năm qua, Venus và Serena tỏ ra vô đối ở mọi Grand Slam mỗi khi đánh cặp với nhau. Vị trí số một thế giới hiện tại là một sự ghi nhận không thể xứng đáng hơn đối với một bộ đôi từng giành 4 chức vô địch liên tiếp, từ Wimbledon 2009 cho đến Roland Garros 2010. Trong lịch sử, chỉ có hai bộ đôi cũng lặp được thành tích tương tự là Navratilova/Shriver (1983/84) và Gigi Fernandez/Zvereva (1992-93).

Cũng trong ngày hôm qua, nội dung đôi nam nữ cũng đã xác định được nhà vô địch, sau khi cặp Srebotnik/Zimonjic đánh bại Shvedova/Knowle với tỷ số 4-6, 7-6 (5), 11-9. Ngày hôm nay, giải sẽ diễn ra hai trận chung kết ở nội dung đơn nữ (Stosur-Schiavone) và đôi nam (Dlouhy/Paes - Nestor/Zimonjic).

Phương Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN