thethaovanhoa.vn

Henin không muốn được kỳ vọng quá nhiều

05/06/2010 07:25 GMT+7

Justine Henin tỏ ra là người ít ngạc nhiên nhất trong phòng họp báo sau thất bại của cô ở vòng 4 giải Pháp mở rộng dưới tay Sam Stosur.

(TT&VH cuối tuần) - Justine Henin tỏ ra là người ít  ngạc nhiên nhất trong phòng họp  báo sau thất bại của cô ở vòng 4  giải Pháp mở rộng dưới tay Sam  Stosur.

Sau 5 tháng tái xuất, tay vợt 27  tuổi người Bỉ đã trở lại giải đấu,  nơi cô từng 4 lần lên ngôi vô địch  với rất nhiều kỳ vọng về danh hiệu thứ  năm. Tay vợt đồng hương của Henin -  Kim Clijsters, đã đặt ra một tiêu chuẩn  cao cho những người trở lại với việc  giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên  ở giải Mỹ mở rộng vào năm 2009 sau 2  năm vắng mặt. 


Henin bắt tay Sam Stosur sau trận đấu vào ngày 31/5, ảnh Getty

Henin chút nữa thì đã làm được  điều tương tự tại giải Australia mở  rộng vào tháng 1, nhưng khi trở lại  sân đất nện ở Paris, nơi cô chưa thua  trận nào kể từ năm 2004, có vẻ là thời  điểm hoàn hảo để tay vợt người Bỉ  giành thêm một danh hiệu lớn. Nhưng  chính Henin lại tỏ ra là một trong số ít  những người không đặt quá nhiều hy  vọng vào giải lần này, dù đối thủ lớn  Clijsters vắng mặt vì chấn thương và  không còn tay vợt nào quen thuộc các  sân đất nện như cô.

“Tôi không cảm thấy áp lực”, Henin  nói sau thất bại. “Tất cả kỳ vọng là từ  bên ngoài, ai cũng muốn tôi trình diễn  ở đẳng cấp cao nhất như tôi đã từng,  như sự tự tin năm 2007, nhưng phải  mất nhiều năm mới đạt đến trình độ  đó. Tôi đến đây để chơi quần vợt, cố  gắng đạt được các kết quả tốt, chứ  không phải với tư cách một ứng cử  viên”. 

Những từ như “giai đoạn chuyển  tiếp” hay “cần cố gắng hơn” được  Henin nhắc tới hơn một lần trong  cuộc họp báo sau trận đấu, như một  lời xác nhận rằng cô chưa sẵn sàng để  trở lại đỉnh cao như trước đây. “Khi trở  lại trình độ này sau 2 năm vắng mặt,  bạn biết rằng sẽ không dễ dàng. Điều  đó có nghĩa là tôi phải cố gắng hơn và  coi đó là một thách thức lớn”, cô nói.  “Năm nay tôi coi là giai đoạn chuyển  tiếp, nên không dễ dàng chút nào,  nhưng thêm một năm nữa và hy vọng  mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Tôi  không quá thúc ép mình và tôi đã nói  điều đó ngay từ đầu giải. Tôi đã tiến  bộ nhiều trong 5 tháng đầu của mùa  giải này, nhưng mọi chuyện không dễ  dàng. 2010 sẽ là một năm khó khăn,  cho dù tôi có kết quả tốt ở Australia”. 

Câu hỏi về đối thủ Clijsters cũng  luôn đặt ra cho Henin từ khi cô trở lại và  mặc dù mối quan hệ lạnh nhạt của họ  trong quá khứ đã tiến triển theo một  cách tích cực khi cả hai cùng trưởng  thành hơn. Henin đã quá mệt mỏi với  việc những gì cô giành được luôn bị  đem ra so sánh với người đồng hương  trong năm 2009. “Thật tuyệt khi biết  cô ấy làm được gì ở giải Mỹ mở rộng.  Tôi rất ngưỡng mộ điều đó vì tôi hiểu  nó khó khăn như thế nào”, Henin nói.  “Tôi đã không tiến xa được như thế ở  Australia, nhưng mọi chuyện vẫn còn  có thể thay đổi”. 

Ngoài Clijsters, một người khác mà  Henin cũng hay bị so sánh là… chính  bản thân cô, từ khi chưa gác vợt, tay vợt  nữ đã giành 7 Grand Slam và thống trị  đỉnh cao với vị trí số một thế giới trước  khi bất ngờ tuyên bố gác vợt 3 năm về  trước. “Tôi không muốn so sánh vì đó  là hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau”,  Henin nói. “Sẽ mất nhiều năm nữa để  trở lại như tôi đã từng trong quá khứ,  nhưng những gì đã qua là đã qua, tôi  muốn nhìn về phía trước và không  muốn so sánh gì cả”.

Khi Henin tuyên bố sự trở lại của  cô với quần vợt vào cuối năm ngoái,  cô đã nhanh chóng đặt mục tiêu  ưu tiên hàng đầu là một danh hiệu  Wimbledon nữa, sẽ giúp cô hoàn tất  bộ sưu tập Grand Slam của mình.  Nhưng nếu như chính tay vợt người  Bỉ không đặt mục tiêu quá cao ở  Paris, cô không có gì phải lo sợ về áp  lực ở sân đấu không phải là ưa thích  nhất của mình. “Mỗi ngày tôi đều  muốn tiến xa hơn, nhưng năm 2010  có lẽ là quá sớm để nói rằng mục  tiêu của tôi là vô địch Wimbledon”,  Henin chia sẻ. “Còn rất nhiều điều tôi  phải làm và chúng ta hãy chờ xem  điều gì sẽ đến”.

Trần Trọng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN