thethaovanhoa.vn

Văn hóa toàn cảnh: Đường dài

06/06/2010 08:18 GMT+7

“Được ăn khoai tiếp tục vác mai đi đào”, đó là lẽ thường tình với tất cả mọi người. Nhưng trong nghệ thuật, chuyện “đào tiếp” để tận thu những giá trị cũ không dễ như nhiều người tưởng.

(TT&VH Cuối tuần) - “Được ăn khoai tiếp tục vác mai đi đào”, đó là lẽ thường tình với tất cả mọi người. Nhưng trong nghệ thuật, chuyện “đào tiếp” để tận thu những giá trị cũ không dễ như nhiều người tưởng.

Đường “xuất ngoại” của điện ảnh Việt ngày càng rộng khi các nhà làm phim ở ta đã có ý thức quảng bá phim của mình hơn tại những Liên hoan phim quốc tế. Tại LHP quốc tế Thượng Hải năm nay (từ 12-20/6), Huyền thoại bất tử là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh giải tại hạng mục Asian New Talent Award (Giải thưởng tài năng mới châu Á). Thành viên Ban giám khảo của hạng mục này là các nhà làm phim uy tín trong đó có Apichatpong Weerasethakul, đạo diễn Thái Lan vừa giành Cành cọ vàng tại LHP Cannes. Tích cực tấn công mạnh tại các LHP nhỏ lẻ của khu vực và thế giới, đây cũng là lựa chọn mang tính “đường dài” của tất cả các nền điện ảnh mới, không ngoại trừ điện ảnh Việt.

Dài hơi hơn nữa với kế hoạch phát hành đĩa DVD tại Việt Nam, tuần qua Phương Nam phim và Innoform vừa công bố kế hoạch phát hành hàng loạt những bộ phim “bom tấn” mới vào trung tuần tháng Sáu. Mở đầu đợt phát hành đĩa DVD phim “bom tấn” tại Việt Nam, cùng lúc với thị trường Mỹ và các nước trong khu vực, là bộ phim 3D Alice ở xứ sở thần tiên của đạo diễn Tim Burton. Trước đó, bản DVD gốc của phim “bom tấn” 3D Avatar có mặt tại Việt Nam từ ngày 31/5/2010. Các đĩa DVD phim “bom tấn” phát hành tại Việt Nam được đánh giá đạt các tiêu chuẩn chung, chất lượng tương đương DVD trên thị trường quốc tế với phụ đề và nội dung tóm lược bằng tiếng Việt.

Mới lạ hơn những lần trước đây, Lễ hội Áo dài, nằm trong khuôn khổ Festival Huế năm nay, với chủ đề Vọng thiên niên sẽ sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường. Đây là một trong hai hoạt động nằm trong dự án Vì một hành tinh xanh. Dự án nhằm đẩy mạnh vai trò của cộng đồng trong việc tuyên truyền bảo vệ môi trường tại Festival Huế. 16 nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam: Quang Tân, Minh Minh, Sĩ Hoàng, Viết Bảo, Thương Huyền, Đức Hải, Việt Liên, Minh Hoa, Việt Hà, Anh Vũ, Bảo Ngọc, Quang Huy, Thu Giang, Thanh Danh, Xuân Hảo, Minh Hạnh. Cũng trong dự án này còn có triển lãm sắp đặt Nặng bồng nhẹ tếch gồm 11 tác phẩm sắp đặt của 14 nghệ sĩ Bắc - Trung - Nam: Trần Hậu Yên Thế, Nguyễn Huy An, Vũ Hồng Ninh, Lê Việt Trung, Himiko Nguyễn, Trần Thị Thu Hà, Trần Hữu Nhật, Nguyễn Duy Hiền, Trần Tuấn, Nguyễn Văn Hè, Nguyễn Thế Sơn, Vũ Đức Toàn, Phan Lê Chung. Một chương trình đáng chú ý nữa trong khuôn khổ Festival Huế năm nay do Hội đồng Anh giới thiệu là vở múa đương đại mang tên Hành trình vô định của đoàn múa Tom Dale, Vương quốc Anh. Được mô tả như “một chuyến du hành đầy ám ảnh” với 5 nghệ sĩ múa tài danh trên nền nhạc trầm của nghệ sĩ nổi loạn Shackleton và nghệ sĩ trống Sion. Sau đêm mở màn vào ngày 6/6 Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội, Hành trình Vô định sẽ ra mắt khán giả Huế vào hai đêm 9 và 10/6 tại sân khấu Đông Thái Hòa.

Hay ở Âu Mỹ, chưa chắc đã hay tại Việt Nam. Sau một năm gián đoạn, tuần qua chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 (Vietnam Idol 2010) đã họp báo công bố sẽ chính thức trở lại một cách lặng lẽ, khác hẳn với sự rình rang của hai lần trước đây. Thay đổi lớn nhất trong Vietnam Idol mùa thứ ba chính là đơn vị sản xuất - Hãng phim BHD thay cho Đông Tây Promotion và kênh phát sóng VTV6 Đài truyền hình Việt Nam thay cho HTV.

Không còn non trẻ như Vietnam Idol, cuộc thi Tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision (vừa kết thúc vào ngày 29/05) đã bước vào tuổi 55, cũng đứng trước nhiều thách thức cho sự tồn tại của nó. Năm nay người chiến thắng là nữ ca sĩ 19 tuổi Lena Meyer-Landrut đến từ Đức. Phần trình diễn mạnh mẽ và tươi trẻ của cô với ca khúc Satellite đã mang về chiến thắng thứ hai cho nước Đức trong lịch sử cuộc thi này. Na Uy đã phải bỏ ra 31 triệu USD để tổ chức cuộc thi này, ít hơn so với số tiền 42 triệu USD mà Nga đã bỏ ra năm ngoái. Những con số khổng lồ về chi phí cũng không kéo lại được tính hấp dẫn mà cuộc thi hát già cỗi nhất châu Âu này đang mất đi. Đã đến lúc Eurovision lập lại một kế hoạch dài hơi mới chăng?


Sức hút của hai thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) và Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với các sự kiện văn hóa lớn trong hai, ba năm gần đây xem ra chưa bớt “nóng”. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý để hai tỉnh này đứng ra đồng đăng cai tổ chức Olympic ca nhạc châu Á (Asian Choir Games - ACG) 2011 từ ngày 28/8 đến 4/9/2011. ACG là sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên lớn nhất dành cho thí sinh không chuyên lứa tuổi thanh thiếu niên ở châu Á với nhiều thể loại âm nhạc như pop, jazz, nhạc truyền thống…

"Ngựa tốt còn phụ thuộc vào tay chủ”, câu này quả không sai với ê-kíp làm phim Sex and the city phần 2. Sau khi làm mưa làm gió trên truyền hình và màn ảnh rộng với phần 1, bốn cô nàng Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) và Miranda (Cynthia Nixon) sẽ tiếp tục trở lại với một cuộc phiêu lưu kỳ thú trên lưng lạc đà và những câu chuyện thú vị về tình yêu, tình dục của phụ nữ hiện đại vào ngày 11/6 tới đây.

Bàn Phím
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN