thethaovanhoa.vn

Những ông già ra trận

06/06/2010 19:07 GMT+7

Sau khi HLV Marcello Llippi chốt danh sách chính thức 23 tuyển thủ Italia, đội ĐKVvĐ thế giới bước vào kỳ World Ccup thứ 19 với độ tuổi trung bình cao nhất lịch sử: 28,9 tuổi.

(TT&VH Cuối tuần) - Sau khi HLV Marcello Llippi chốt danh sách chính thức 23 tuyển thủ Italia, đội ĐKVvĐ thế giới bước vào kỳ World Ccup thứ 19 với độ tuổi trung bình cao nhất lịch sử: 28,9 tuổi.


Có quá nhiều “ông già” trong hàng ngũ Azzurri
Những cầu thủ như Marchisio, Bonucci, Criscito hay Bocchetti đã mang đến làn gió trẻ trung cho đội tuyển quốc gia Italia trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch thế giới. Nhưng có một thực tế là những gương mặt ấy không thể giúp Azzurri mà HLV Lippi mang đến Nam Phi lần này tránh được việc trở thành đội bóng già nhất lịch sử. Với độ tuổi trung bình 28,9, Italia đang cho thấy họ là tập thể những ông già chuẩn bị xuất trận. Trong lịch sử, chưa một đội Italia nào đến VCK World Cup với tuổi đời trung bình cao đến thế.

Nhưng đó chỉ là tuổi trung bình của danh sách đăng ký lên FIFA. Nếu xét về đội hình mà HLV Lippi sử dụng ở Nam Phi, chắc chắn tuổi trung bình sẽ còn cao hơn rất nhiều. Bởi vì, trong số những cái tên kể trên, chỉ một mình Marchisio được “Gã đầu bạc” đưa vào đội hình chính, với nhiệm vụ của tiền vệ kiến thiết trong sơ đồ 4-2-3-1. Còn lại, tất cả chỉ đóng vai trò dự bị.

Với một đội hình quá già như thế, niềm tin của các tifosi vào đội bóng Thiên thanh giảm đi rất nhiều. Không chỉ có độ tuổi trung bình cao nhất lịch sử, đây cũng là lần đầu tiên số tifosi quay lưng với đội tuyển đông đến thế. Rất nhiều người được hỏi đã tỏ thái độ thờ ơ với tuyển Italia, mà chỉ hy vọng vào sự thay đổi dưới thời tân HLV Prandelli, người sẽ chính thức nhận nhiệm vụ thay Lippi từ ngày 15/7 tới; đồng thời không tin tưởng vào khả năng tiến xa của các nhà ĐKVĐ trên hành trình Nam Phi.

Sự thờ ơ của các tifosi là điều dễ hiểu, khi Italia không thể tạo được niềm tin. Tất nhiên, khi lựa chọn những “ông già” vào hàng ngũ Azzurri, yếu tố kinh nghiệm là điều đầu tiên mà Lippi nghĩ đến, nhưng một điểm khác là động lực thi đấu của những cầu thủ này cũng đã mất theo năm tháng và thể lực cũng giảm đi rất nhiều sau mùa giải kéo dài trong nước. Rất dễ để nhận thấy, trong số các cầu thủ mà Lippi sử dụng thường xuyên, phần lớn đều qua thời đỉnh cao và đã giành quá nhiều vinh quang (và hài lòng với những gì mình đã có). Những người khác, nếu chưa quá già và vẫn còn động lực, thì chưa đạt đến đẳng cấp của một người có thể xoay chuyển thế trận.

Thêm một vấn đề khác có thể khiến Italia phải trả giá ở World Cup 2010: Sự phung phí về thể lực. Trong khi các đối thủ khác đã cơ bản hoàn thiện những bài test của mình và đến Nam Phi để làm quen với khí hậu, Italia vẫn đang trong quá trình tập nặng. Đội quân của Lippi liên tục tập luyện trên vùng Tây Bắc Italia, trong điều kiện không khí loãng. Chưa hết, sau trận giao hữu với Mexico trên đất Bỉ đêm 3/6 vừa qua, Azzurri sẽ bay trở về Torino trước khi sang Thụy Sĩ để chơi một trận đấu tập khác. Với những chuyến bay liên tục, và lại tốn sức tập nặng và đá giao hữu, sự cố là điều hoàn toàn có thể xảy ra, khiến tính toán của Lippi sẽ đi chệch hướng.

Cách đây 4 năm, Italia đã phá kỷ lục về độ tuổi trung bình của chính mình (28,8) và đăng quang bằng một lối chơi đầy khoa học. Kỷ lục về tuổi một lần nữa bị phá khi Azzurri bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương ở Nam Phi. Thế nhưng, để lặp lại điều kỳ diệu như từng diễn ra ở Berlin là điều gần như không thể.

P.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN