thethaovanhoa.vn

Mancini: "Có điên mới mua Ibra!"

04/06/2010 13:21 GMT+7

Tương lai của tiền đạo người Thụy Điển là một dấu hỏi quá lớn, khi ngay cả người thầy cũ của anh, Roberto Mancini, cũng đã ngoảnh mặt với chân sút cao lớn này.

HTML clipboard
(TT&VH) - Tương lai của tiền đạo người Thụy Điển là một dấu hỏi quá lớn, khi ngay cả người thầy cũ của anh, Roberto Mancini, cũng đã ngoảnh mặt với chân sút cao lớn này.
 
Với nếp suy nghĩ chuộng người bản xứ của Pep Guardiola, chắc chắn HLV Barca cũng sẽ ưu tiên những tài năng đang nở rộ như Bojan hay Pedro trước khi nhìn sang ngôi sao người Thuỵ Điển. Nhất là từ sau khi David Villa đặt chân đến Nou Camp, Ibra tự hiểu rằng đã đến lúc anh phải ra đi tìm cho mình một bến đỗ mới.
 

Tương lai của Ibra đang rất mịt mù - Ảnh Getty

Thật khó có thể tưởng tượng, một tiền đạo khét tiếng như Ibra, người từng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng ở Nou Camp mùa hè năm ngoái lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện tại. Báo chí thân Barca từng đồn đại, đích đến l‎ tưởng nhất cho Ibra có thể là Manchester City, đội bóng vừa giàu tiền bạc, mà HLV của họ thì cũng là thầy cũ của Ibra ở Inter, Roberto Mancini. Tuy nhiên, phát biểu mới đây của Mancini, rằng “họa có điên tôi mới mua Ibra” chẳng khác nào một cái tát thẳng vào niềm kiêu hãnh của chân sút người Thụy Điển.
 
Vậy lý do nào khiến một gã nhà giàu như Man City không thèm ngó ngàng tới một chân sút đẳng cấp như ngôi sao của Barca? Mancini có lý với phát biểu của mình khi ông không thiếu chân sút đã quá quen với môi trường Ngoại Hạng như Adebayor chẳng hạn. Vì thế, ông thầy người Italia chẳng dại bỏ ra gần 50 triệu euro để mua về thêm sự phiền toái trong cách bố trí đội hình.
 
Vẫn biết, sau mùa hè này, có thể, Ibra không phải là ngôi sao duy nhất nói lời chia tay Nou Camp. Nhưng nếu Henry dễ dàng vượt Đại Tây Dương dưỡng già cùng giải bóng đá nhà nghề Mỹ - MLS, hay Yaya Toure không quá khó khăn đến với xứ sở sương mù cùng người anh Kolo Toure ở Man City thì chân sút số 9 chưa biết sẽ đi đâu về đâu.
 
Ibra chưa hết thời như Henry, nhưng cũng không có được sự bảo lãnh giống Toure. Mẫu cầu thủ như Ibra lại càng không bao giờ chấp nhận dự bị, anh phải được khoác áo những CLB lừng danh, phải được thi đấu ở các đấu trường danh giá.
 
Lối thoát ở Chelsea?
 
Trở về Italia có thể sẽ là một giải pháp, khi anh đã có sẵn kinh nghiệm chinh chiến mấy năm ở đất nước hình chiếc ủng? Nhưng suy cho cùng, Serie A giờ đây đã không còn là bến đỗ lý tưởng cho những ngôi sao giàu khát vọng như Ibra. Có vẻ như, sau sự ra đi của Mourinho, người Ý chẳng còn gì cả ngoài chiếc cúp Champions League bằng kim loại theo đúng nghĩa, mà trên thực tế nó thuộc về những ngôi sao ngoại quốc.
 
Hơn lúc nào hết, Ibra cần một khoảng lặng để cân nhắc về tương lai của mình. Hiện tại, tiền đạo của Barca đã về Stockholm cùng gia đình chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài. Và sẽ chẳng ai lấy làm ngạc nhiên khi trên lịch trình của tiền đạo Barca có một điểm dừng mang tên Miami, nơi Ancelotti đang chờ sẵn.
 
HLV của Chelsea đã đánh tiếng muốn gặp chân sút người Thuỵ Điển và biết đâu một thương vụ chuyển nhượng đình đám nhất mùa hè sẽ diễn ra khi ông thầy người Italia vốn quá hiểu điểm mạnh yếu của Ibra và ngược lại anh cũng chẳng lạ gì cựu HLV của Milan.
 
Thật vậy, chỉ có Chelsea đủ sức đáp ứng hết các yêu cầu của Ibra và cũng chỉ ông chủ The Blues mới đủ tiền để mua về và trả lương cho một chân sút đẳng cấp như Ibra…?

 Bình Minh

Messi giành giải Di Stefano:

Ngôi sao người Argentina của Barca đã về nhất trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất Liga BBVA mùa 2009-2010 với số phiếu bầ 34, so với 26 của Cristinao Ronaldo. Đây là giải thưởng của tờ Marca, do một Ủy ban kỹ thuật gồm 13 ủy viên bầu chọn. Những ủy viên này toàn các tên tuổi lớn của bóng đá thế giới như Johan Cruyff, Fabio Capello, cựu thủ môn Zubizarreta, cựu trung vệ Fernando Hierro... Người về thứ 3 trong cuộc bầu chọn này là Xavi (15 phiếu), xếp trên Higuain (4).


 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN