thethaovanhoa.vn

Cuộc hôn phối "không giống ai" giữa xiếc và cải lương

04/06/2010 13:24 GMT+7

Tối 2/6, rất đông khán giả nhí đã đến xem vở cải lương - xiếc Mụ phù thủy và chiếc đũa thần. Trước khi vở diễn ra mắt đã có nhiều dư luận nghi ngờ hiệu quả của sự kết hợp… “không giống ai” này.

(TT&VH) - Tối 2/6, rất đông khán giả nhí đã đến xem vở cải lương - xiếc Mụ phù thủy và chiếc đũa thần (tác giả: Linh Trung, đạo diễn: NSƯT Phi Vũ - Chu Hiển). Trước khi vở diễn ra mắt đã có nhiều dư luận nghi ngờ hiệu quả của sự kết hợp… “không giống ai” này; và liệu nhào lộn, đu bay, xiếc khỉ, xiếc chó… lên sàn có vực dậy được cải lương hay lại tiếp tục là “kẻ phá hoại” như lời phê phán dành cho những chương trình thử nghiệm trước đây?

Trẻ con, người lớn cùng cười thoải mái
 
Những tràng pháo tay giòn giã, những tiếng ồ lên thích thú khi góc này anh hàng nón tung hứng nón, chị bán thảm xoay thảm điệu nghệ, góc kia anh bán lu xoay tròn chiếc lu trên đầu, giữa sân khấu thì mấy cậu sơn đông mãi võ chơi trò... nuốt kiếm... Đó là phiên chợ nhộn nhịp trên sân khấu xiếc với đầy màu sắc, tấp nập kẻ mua người bán mà đặc biệt ai cũng biết làm xiếc đã mở màn vở diễn và lập tức cuốn hút các em nhỏ vào câu chuyện cổ đặc sắc với những bài học ý nhị, nhẹ nhàng.


Cảnh trong vở cải lương - xiếc Mụ phù thủy và chiếc đũa thần
Khìn Khìn (NSƯT Tấn Giao) là một chàng trai mồ côi sống ở bãi rác nhưng có trái tim nhân hậu, vô tình nhặt được chiếc đũa phép mà mụ phù thủy Ly Ly (Hạnh Thúy) đánh rơi, thay vì thụ hưởng cuộc sống sung sướng riêng mình, Khìn đã dùng đũa phép làm những điều tốt cho mọi người: giúp cô gái nghèo bị mẹ con bà dì ghẻ hành hạ có thể đến với hoàng tử, cảm hóa phù thủy Ly Ly thành cô gái xinh đẹp, tốt bụng cùng giúp đỡ mọi người vì “khi làm một điều tốt chúng ta sẽ trở nên đẹp hơn”.

Thông điệp giàu tính nhân văn đó được chuyển tải qua những tình huống thật hài hước, vui nhộn, sự hoạt náo duyên dáng của dàn nghệ sĩ giỏi nghề: Tấn Giao, Hạnh Thúy, Linh Trung, Kim Phương... đã đem đến những tràng cười ngặt nghẽo, sự hưởng ứng thật hào hứng của cả trẻ em lẫn người lớn.

Cải lương và xiếc đã tìm thấy được sự đồng điệu

Điều mọi người lo ngại nhất là việc hai loại hình gần như trái ngược nhau - xiếc với ngôn ngữ không lời, tiết tấu nhanh và cải lương chủ yếu là lời ca với tiết tấu chậm - làm sao có thể hòa hợp được với nhau? Nhưng xem ra ê kíp thực hiện Mụ phù thủy và chiếc đũa thần đã tìm ra chìa khóa cho sự kết hợp này.

Tác giả Linh Trung cho biết: “Nói tới cải lương là mọi người cứ nghĩ đến vọng cổ, đến những bài bản oán mang âm hưởng buồn. Nhưng âm nhạc cải lương không thiếu những bài bản vui, tiết tấu nhanh”.

Việc hạn chế sử dụng vọng cổ, tăng cường những bài bản nhỏ, vui, dễ nghe, dễ nhớ đã đẩy nhanh mạch diễn và xem ra độ náo động, tiết tấu của vở không hề thua kém những vở ca nhạc hài kịch thiếu nhi khác. Các màn biểu diễn xiếc dù xuất hiện xuyên suốt nhưng kết hợp khá nhuần nhuyễn với phần biểu diễn cải lương, được sắp đặt hợp lý, đúng tình huống (những màn uốn dẻo, đu bay, thăng bằng... trong ngày hội chốn hoàng cung, những màn xiếc khỉ, xiếc chó giúp vui cho hoàng tử khi chàng mong chờ tin tức người con gái bí ẩn đánh rơi chiếc hài thủy tinh...) không tạo cảm giác gượng ép mà còn làm các khán giả nhí rất thích thú.

Tuy nhiên cần phải thấy rõ rằng, các em chủ yếu bị thu hút bởi nghệ thuật xiếc, bởi phần hoạt náo của các nghệ sĩ chứ chưa ấn tượng mấy với âm nhạc cải lương (nhất là với hệ thống âm thanh rất kém của rạp Hưng Đạo). Cần nói rằng đây chỉ là một sự thể nghiệm, một nỗ lực làm mới gương mặt cải lương vốn quá cũ kỹ chứ không thể đòi hỏi một vở diễn cho thiếu nhi có thể cáng nhiệm vụ “vĩ đại” là: “vực dậy” sân khấu cải lương.  

Ninh Lộc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN