thethaovanhoa.vn

Eto'o nhận thẻ đỏ: Khi Sư tử ức chế

03/06/2010 12:43 GMT+7

Một đội bóng muốn thành công rất cần có những ngôi sao lớn. Nhưng nếu như quá phụ thuộc vào một cá nhân, đó sẽ là một con dao hai lưỡi.


(TT&VH) - Một đội bóng muốn thành công rất cần có những ngôi sao lớn. Nhưng nếu như quá phụ thuộc vào một cá nhân, đó sẽ là một con dao hai lưỡi. Không phải ngẫu nhiên mà trong cùng một đêm, Ghana thảm bại trước Hà Lan, còn Cameroon bất lực hoàn toàn trước BĐN. Lý do xuất phát từ những cái tên quan trọng nhất: Michael Essien và Samuel Eto'o.

Trường hợp của Essien hoàn toàn mang đến sự nuối tiếc bởi tiền vệ Chelsea đã không thể hồi phục để kịp thời dự VCK. Và nỗi nhớ anh càng dày thêm khi Ghana thảm bại 1-4 trước Hà Lan, trong một trận đấu mà Những ngôi sao đen hoàn toàn đánh mất thế trận khi bị lấn át ở khu trung tuyến. Còn trường hợp của Eto'o thì đáng trách hơn nhiều. Mang trong mình trọng trách của một thủ quân, song tiền đạo 28 tuổi này đã không giữ được sự kiềm chế để rồi bị đuổi khỏi sân một cách lãng xẹt, đẩy đồng đội vào thế khó khăn trước Bồ Đào Nha.


Phản ứng của Eto'o sau khi phải nhận thẻ đỏ ở trận gặp BĐN, ảnh Reuters

Người ta đã nói rất nhiều đến cuộc đọ sức giữa Ronaldo và Eto'o, và chân sút Inter được đánh giá cao hơn hẳn trong màu áo ĐTQG. Nhưng lần này thì không. Ronaldo không ghi bàn, nhưng ít ra anh đã chơi đến hết trận, đóng góp vào lối chơi bằng những pha công phá nguy hiểm và có một đường chuyền thành bàn. Trong khi ấy, Eto'o chỉ mang đến một sự khó chịu, ngay cả với chính đồng đội. Anh nhận thẻ vàng đầu tiên khi phản ứng với trọng tài về bàn thắng mở tỷ số của Meireles, và chỉ 1 phút sau thì nhân đôi "thành tích" sau một pha tắc bóng có phần ác ý với Duda. Phải rời sân, Eto'o tỏ thái độ tức giận với trọng tài, và phớt lờ hành động an ủi của HLV Paul Le Guen.

Hành động của Eto'o một lần nữa cho thấy tình trạng "sống chung với lũ" mà Paul Le Guen đang phải chịu đựng. Chiến lược gia người Pháp thừa hiểu tính khí thất thường của tiền đạo này, song ông không còn sự lựa chọn nào khác là điền tên anh vào danh sách tới Nam Phi. Sự phụ thuộc thái quá vào Eto'o khiến cho Cameroon luôn phải đối mặt với sự mong manh: nếu anh tỏa sáng, Sư tử sẽ gầm vang, còn nếu không thể thi đấu, họ sẽ mất đi một nửa sức mạnh.

Còn với cá nhân Eto'o, tấm thẻ đỏ ấy là một sự thất vọng thực sự, nhất là trong bối cảnh anh rất cần chứng tỏ mình để Roger Milla thấy rằng những lời chê trách thời gian qua là sai lầm. Huyền thoại của ĐT Cameroon ở Italia 90 (họ vào đến tứ kết) cho rằng Eto'o không có đủ nhiệt huyết trong màu áo ĐTQG như khi thi đấu cho CLB. Eto'o đã tức giận đến nỗi dọa đòi bỏ ĐTQG khiến cho LĐBĐ Cameroon phải đứng ra dỗ dành. Nhưng nếu cứ lặp lại thái độ thi đấu như thế này ở VCK, hẳn anh sẽ khiến tất cả phải thất vọng và hối hận vì đã trót gửi gắm niềm tin.

Eto'o có quyền bực tức trước những lời chỉ trích của sư tử già Milla. Nhưng anh sẽ trở nên rất tầm thường nếu mang sự ức chế ấy vào màu áo ĐTQG. Để khẳng định được chính mình, chỉ những màn trình diễn trên sân cỏ mới đáng được ghi nhận. Đó mới chính là thứ mà người Cameroon mong chờ ở anh.


PV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN