thethaovanhoa.vn

Đồng Tháp tá hỏa vì Samson “mất tích”

03/06/2010 08:53 GMT+7

Sau trận thắng trước M.Nam Định chiều chủ nhật trên sân Cao Lãnh (30/5). Tiền đạo Samson Kayole xin phép về Sài Gòn, rồi lặn một hơi không thấy sủi tăm.

(TT&VH) - Sau trận thắng trước M.Nam Định chiều chủ nhật trên sân Cao Lãnh (30/5). Tiền đạo Samson Kayole xin phép về Sài Gòn, rồi lặn một hơi không thấy sủi tăm. Cho đến buổi tập chiều hôm qua, ngày 2/6, tức 4 ngày trước chuyến hành quân ra “ải” Chi Lăng để đối đầu với chủ nhà SHB.Đà Nẵng, mọi liên lạc giữa đầu cầu TĐCS.ĐT với tiền đạo người Nigeria đều bất thành.
  

Sau 14 vòng đấu, Samson đã ghi 10/25 tổng số bàn thắng cho đội bóng vùng lũ.  Samson cũng chỉ đứng sau “Vua phá lưới” Gaston Melo của SHB.ĐN (12 bàn) tại V-League. Thế nên, việc Sam bỗng nhiên “bóng chim tăm cá” đã khiến HLV Phạm Công Lộc đứng ngồi không yên. Trong trận đấu chiều Chủ nhật tới đây, nếu Sam không có mặt, hoặc ra sân nhưng không có trạng thái thể lực tốt nhất, đội bóng xứ Đồng Tháp Mười sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi cả 2 con “át chủ” ở khu trung tuyến là Duy Khanh và Chibuke phải ngồi ngoài vì thẻ phạt.


 Samson (phải) vắng mặt ở Đồng Tháp trong suốt những ngày đầu tuần này

Đây không phải là lần đầu tiên, những “lính lê dương” chơi bóng tại cho Đồng Tháp trả phép muộn, hoặc bỗng nhiên mất tích như vậy. Còn nhớ năm ngoái, thời còn khoác áo TĐCS.ĐT, “bò mộng” Timothy Anjembe (đang chơi cho Hòa Phát Hà Nội) cũng từng làm đội bóng “tá hỏa” vì  lí do tương tự. Theo quy định ở TĐCS.ĐT, sau mỗi trận đấu, các cầu thủ sẽ được xả trại 3 ngày (không ở tập trung). Trong đó, ngoại binh sẽ nhận được đặc cách, cho phép lên chốn Sài thành để xả stress…

Từ trước đến nay, những đồng đội vẫn coi Samson là người lành tính. Nhưng sau cú “lặn dài hơi” này, có lẽ người ta sẽ nhìn anh với ánh mắt khác chứ không còn một Samson hiền như “cục đất” của ngày nào, dù cũng có suy luận là anh còn được cả các CLB khác chèo kéo.

Đ.SAN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN