Maradona là nhân vật được chú nhiều nhất. Còn đội tuyển gây tò mò nhất là CHDCND Triều Tiên. Hôm qua, đội bóng bí ẩn này cũng đã tới Nam Phi
(TT&VH) - Maradona là nhân vật được chú
nhiều nhất. Còn đội tuyển gây tò mò nhất là CHDCND Triều Tiên. Hôm qua, đội
bóng bí ẩn này cũng đã tới Nam Phi, đánh dấu sự tái xuất sau 44 năm vắng bóng ở
ngày hội lớn nhất hành tinh, đồng thời cũng là lần hiếm hoi họ ra thi đấu ở
nước ngoài. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, các cầu thủ Triều Tiên đã lên một
chiếc xe buýt tới khu vực đón đặc biệt mà BTC World Cup 2010 tổ chức sẵn cho
các đội tuyển.
Tuy vậy, cũng rất khó để khai
thác thông tin từ các cầu thủ Triều Tiên. Sự chú dành cho Triều Tiên lại
càng lớn khi họ rơi vào bảng “Tử thần” với Brazil, Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha.
Nhưng l do lớn hơn là vì những căng thẳng mới đây trên bán đảo Triều Tiên xung
quanh vụ chìm tàu Choenan làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Hàn Quốc đã cáo
buộc chính ngư lôi phía Triều Tiên là nguyên nhân gây chìm tàu.
Triều Tiên đã có mặt ở Nam Phi
Trong khi đó, báo chí phương Tây
thì kháo nhau, trước khi ra sân, các cầu thủ nước này vẫn thường giở ảnh của
lãnh tụ Kim Nhật Thành ra xem vì nghĩ rằng điều đó có thể giúp họ có thêm sức
mạnh (?!). Đội bóng của HLV Kim Jong Hun được đánh giá là một ẩn số của giải
đấu năm nay. Trong khi đó, tiền đạo Jong Tae Se, người sinh tại Nhật Bản - đã
từ chối khoác áo Hàn Quốc để chọn bảo vệ màu cờ cho miền Bắc - hiện đang thu
hút sự chú ý của dư luận sau khi ghi được hai bàn thắng vào lưới Hy Lạp trong
trận giao hữu mới đây.