thethaovanhoa.vn

Simao: Bồ Đào Nha chưa bao giờ thiếu tham vọng

03/06/2010 10:02 GMT+7

Dù phải rất vất vả mới giành được chiếc vé dự World Cup 2010 nhưng tiền vệ Simao cho biết anh rất tự tin về khả năng tiến sâu của Bồ Đào Nha ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới sắp diễn ra tại Nam Phi.

(TT&VH Online) – Dù phải rất vất vả mới giành được chiếc vé dự World Cup 2010 nhưng tiền vệ Simao cho biết anh rất tự tin về khả năng tiến sâu của Bồ Đào Nha ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới sắp diễn ra tại Nam Phi.

Simao - Ảnh Getty

Sau trận hòa thất vọng trước Capde Verde, Simao cùng các đồng đội đã có trận đấu thành công trước Cameroon, một đội bóng mạnh của Châu Phi, ngay trên sân nhà. Chiến thắng đã giúp thầy trò HLV Queiroz giảm bớt sức ép trước khi lên máy bay sang Nam Phi tranh tài ở World Cup 2010.

Theo trang Goal, Simao  đã cho hay: “Bồ Đào Nha chưa bao giờ là đội bóng thiếu tham vọng. Chúng tôi muốn tiến càng sâu càng tốt ở World Cup 2010. Chúng tôi cũng muốn thực hiện mục tiêu này từng bước một. Đầu tiên là phải vượt qua Bờ Biển Ngà rồi sau đó là trận đấu với Triểu Tiên và cuối cùng là cuộc chạm trán với Brazil. Hy vọng rằng chúng tôi có thể vượt qua vòng bảng suôn sẻ”.

Nếu thi đấu bằng tất cả khả năng có thể, nếu cùng hòa nhịp và đoàn kết trên sân, chúng tôi không phải e ngại bất cứ đối thủ nào. Rõ ràng là Bồ Đào Nha muốn có kết quả tốt ở vòng bảng nhưng chúng tôi không được phép chủ quan. Chúng tôi là một đội bóng có kinh nghiệm, gồm những cầu thủ đã thi đấu với nhau trong một thời gian dài. Bồ Đào Nha có một đội hình đồng đều. Do vậy, tôi tin vào khả năng thành công của Bồ Đào Nha ở World Cup 2010”, Simao cho biết thêm.

Trong khi đó, tiền vệ tổ chức của Bồ Đào Nha, Deco, cầu thủ có gốc Brazil, cho biết anh rất háo hức chờ đợi cuộc chạm trán với đội bóng của HLV Dunga ở World Cup 2010. Deco, cầu thủ nhiều khả năng sẽ sang Fluminese thi đấu sau World Cup 2010, cho hay: “Brazil là một đối thủ khó chịu nhưng thi đấu với họ lại giúp tôi có được những cảm xúc khác lạ. Đây là lần đầu tiên tôi được đối đầu với họ ở một kỳ World Cup. Dù gia đình tôi vẫn còn nhiều người sống ở Brazil nhưng họ vẫn luôn cổ vũ cho tôi trong màu áo Bồ Đào Nha”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN