thethaovanhoa.vn

Tứ kết Roland Garros 2010: Lần đầu tiên cho Italia

02/06/2010 10:23 GMT+7

Francesca Schiavone đã trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Italia giành quyền vào chơi trận bán kết Roland Garros kể từ năm 1968.

(TT&VH) - Francesca Schiavone đã đi vào lịch sử quần vợt Italia khi trở thành người phụ nữ đầu tiên của nước này giành quyền vào chơi trận bán kết Roland Garros kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên mở rộng (Open) vào năm 1968. Ở trận tứ kết, Schiavone, hạt giống số 17 tại giải lần này, đã gây ra một bất ngờ không nhỏ khi đánh bại hạt giống số 3 Caroline Wozniacki một cách hết sức nhẹ nhàng. Những thống kê cho thấy sự vượt trội của Schiavone trước tay vợt xinh đẹp người Đan Mạch: Trong 2 sét (6-2, 6-3), Schiavone đã giành được tới 25 winner (so với chỉ 10 của Wozniacki), và ghi điểm ở 13 trên tổng số 16 lần lên lưới.

Sau khi tung ra cú đánh quyết định thắng lợi, Schiavone đã có một màn ăn mừng đầy cảm xúc: Cô quỳ xuống, hét to trong khi giơ hai tay lên trời, và rồi cô cúi xuống hôn lấy mặt sân đất nện. "Tôi quá hạnh phúc", Schiavone giải thích. "Khi bạn tập luyện chăm chỉ vào mọi buổi sáng, mọi buổi chiều trong đời, và rồi đạt được kết quả tốt, những cảm xúc mới thật kỳ lạ". Quả thật, chiến thắng này mang một ý nghĩa quá lớn lao với cá nhân Schiavone. Trong sự nghiệp của mình, tay vợt 29 tuổi từng có 3 lần vào tới vòng tứ kết một giải đấu lớn nhưng chưa bao giờ thành công cho tới trận đấu với Wozniacki. Riêng ở Roland Garros thì đây mới là lần đầu tiên Schiavone có mặt trong nhóm 8 cây vợt mạnh nhất từ năm 2001. Và chiến thắng trước Wozniacki chỉ mới là chiến thắng thứ 8 của cô sau 48 lần đụng độ các tay vợt thuộc top 5.


Niềm vui của Schiavone, ảnh Reuters 
Ở trận bán kết, đối thủ của Schiavone sẽ là tay vợt người Nga Elena Dementieva. Trong vòng tứ kết, dù bị đồng hương Nadia Petrova dẫn trước sau sét đầu tiên, song Dementieva vẫn lội ngược dòng thành công để kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-1 (2-6, 6-2, 6-0). Trận này, cả Petrova, người đã loại Venus Williams ở vòng 4, lẫn Dementieva đều phải xin dừng trận đấu để được chăm sóc chấn thương, nhưng Dementieva là người hồi phục mạnh mẽ hơn khi không cho Petrova cơ hội ghi điểm trong sét quyết định. Với chiến thắng này, Dementieva đã lần đầu tiên kể từ năm 2004 có mặt trong một trận bán kết Roland Garros. Ở giải cách đây 6 năm, tay vợt 28 tuổi này đã lọt được vào tận trận Chung kết trước khi để thua đồng hương Anastasia Myskina.

Các trận tứ kết còn lại sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Hạt giống số 1 Serena Williams sẽ đụng độ hạt giống số 7 Sam Stosur, người đã chặn đứng mạch 24 trận thắng liên tiếp ở Roland Garros của Justine Henin ở vòng 4. Còn hạt giống số 4 Jelena Jankovic sẽ tiếp tay vợt không được xếp hạng giống Yaroslava Shvedova. Đây là lần đầu tiên Shvedova giành quyền vào chơi một trận tứ kết Grand Slam. Ở vòng 4, Shvedova đã gặp chút ít may mắn khi đối thủ chỉ là Jarmila Groth, cũng là một tay vợt không được xếp hạt giống ở giải lần này.

Trận Federer-Soderling bị hoãn vì mưa

 

Trận tứ kết ở giải nam giữa Roger Federer và Robin Soderling đã phải tạm dừng giữa chừng do trời mưa. Ở thời điểm trọng tài tuyên bố hoãn trận đấu, Federer và Soderling vẫn đang hòa nhau 5-5 ở sét thứ 3, sau khi mỗi người đã thắng 1 sét (cùng với tỉ số 6-3) ở sét trước đó. Trận tứ kết này là sự tái hiện của trận Chung kết năm ngoái. Khi đó, Roger Federer đã đánh bại Soderling để lần đầu tiên trong sự nghiệp đăng quang ở Roland Garros đồng thời hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam của mình. Một trận tứ kết khác, giữa Tomas Berdych của Czech và Mikhail Youzhny của Nga cũng phải tạm hoãn vì trời mưa khi Berdych đang dẫn trước Youzhny 1-0. Các trận tứ kết còn lại theo lịch sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Rafael Nadal sẽ gặp đồng hương Nicolas Almagro, còn Djokovic gặp hạt giống số 22 Jurgen Melzer.

 
Lam Giang

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN