thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Mexico: Không còn là Vua CONCACAF

01/06/2010 11:45 GMT+7

Mexico không còn là ông Vua ở khu vực Bắc - Trung Mỹ. Vậy khi ra thế giới, họ sẽ đá ra sao?

(TT&VH) -  Mexico không còn là ông Vua ở khu vực Bắc - Trung Mỹ. Vậy khi ra thế giới, họ sẽ đá ra sao?

Để lần thứ 5 liên tiếp được góp mặt ở một VCK World Cup, Mexico đã phải cần đến cả một cú thoát hiểm đầy may mắn. Nếu không có tài năng của Javier Aguirre, Mexico có thể đã phải ngồi nhà xem TV sau chuỗi kết quả nghèo nàn dưới thời Sven Goran-Eriksson.

Mexico không còn là Vua CONCACAF 
Dù vậy, cú thoát hiểm ấy cũng cho thấy những người Mexico kiêu hãnh đã sa sút đến nhường nào. Từng là ông Vua ở khu vực CONCACAF, Mexico trong những năm gần đây đã bị coi như một món đồ chơi trong tay đội tuyển Mỹ, gã hàng xóm khó chịu đến từ phương Bắc. Một sự sỉ nhục khó diễn tả thành lời với các CĐV Mexico, những người từ lâu đã xem bóng đã là một phần của tính cách.

Thực tế là từ năm 1999 cho tới tận mùa Hè năm ngoái, Mexico đã không một lần đánh bại được người Mỹ trên sân nhà của họ, và điều đó đã tạo ra một hiệu ứng tâm lý rất tệ. Thật may là những ngày đau khổ ấy cuối cùng cũng chấm dứt, khi Mexico đánh bại Mỹ, dù chỉ là Mỹ B, ở VCK Gold Cup năm ngoái, với tỉ số đậm 5-0.

Dưới thời Aguirre, đội tuyển Mexico được xây dựng trên nền tảng những cựu binh lớn tuổi, đặc biệt là tiền đạo 37 tuổi Cuauhtemoc Blanco. Dù chính sách này đã phát huy tác dụng ở vòng loại, song liệu nó có giúp Mexico thành công ở VCK hay không lại là chuyện khác.

Tin ở họ

Các cầu thủ Mexico rất nhanh nhẹn và khéo léo. Khi các tuyến đều đạt phong độ cao, Mexico có thể làm nên chuyện từ một pha phản công dọc biên đơn giản. Hàng thủ của Mexico thì rất khó chịu, đeo bám tốt và chơi theo số đông. Mexico cũng có truyền thống sản sinh ra những thủ môn giỏi và những tiền vệ rắn mặt.

Không tin ở họ

Họ phạm lỗi quá nhiều, quá thường xuyên, và đôi khi quá thô bạo. Các trọng tài đều nhận ra điều này, nên Mexico thường phải trả những cái giá rất đắt. Ngoài ra, Mexico cũng rất yếu về khả năng thích ứng với các lối chơi khác nhau, do họ có ít cầu thủ thành công ở nước ngoài: Hiện tại, chỉ có Rafa Marquez và Blanco có thể tự hào về bản thành tích "du học" của mình. Vì thế, Mexico thường gặp nhiều khó khăn khi phải chơi với các đội châu Âu hay châu Phi, và chỉ đến khi được gặp các đội cùng châu Mỹ thì họ mới lại thể hiện được những phẩm chất của mình. Điều này có thể nhận thấy rõ ở World Cup 2006: Mexico vật vã mãi mới qua được một bảng đấu rất yếu, nhưng lại chơi cực hay trước Argentina và chỉ chịu thua trong hiệp phụ.

HLV Javier Aguirre

Nhờ thành tích 2 lần đưa đội tuyển lọt vào VCK World Cup sau những khởi đầu nghèo nàn dưới tay các HLV khác, Javier Aguirre được xem như một "Tiểu thần" ở Mexico. Tuy nhiên, nếu Aguirre không thể giúp Mexico vượt qua được cái ngưỡng của 4 World Cup gần đây - vòng 2 - thì ông rồi cũng sẽ phải nhận một kết cục như bao người bình thường khác, đó là "sa thải".

Đứng thứ 2 vòng loại KV CONCACAF

vs Mỹ (SK) 2-0

vs Costa Rica (SN) 2-0

vs Honduras (SK) 1-3

vs El Salvador (SK) 1-2

vs Trinidad-Tobago (SN) 2-1

vs Mỹ (SN) 2-1

vs Costa Rica (SK) 3-0

vs Honduras (SN) 1-0

vs El Salvador (SN) 4-1

vs Trinidad-Tobago (SK) 2-2

Thành tích ở World Cup

1930 Vòng 1

1950 Vòng 1

1954 Vòng 1

1958 Vòng 1

1962 Vòng 1

1966 Vòng 1

1970 Tứ kết

1978 Vòng 1

1986 Tứ kết

1994 Vòng 2

1998 Vòng 2

2002 Vòng 2

2006 Vòng 2

Danh sách chính thức

Thủ môn: Guillermo Ochoa (America), Luis Michel (Guadalajara), Oscar Perez (Jaguares).

Hậu vệ: Rafael Marquez (Barcelona), Ricardo Osorio (Stuttgart), Francisco Javier Rodriguez (PSV Eindhoven), Carlos Salcido (PSV Eindhoven), Hector Moreno (AZ Alkmaar), Paul Aguilar (Pachuca), Efrain Juarez (Pumas), Jonny Magallon (Chivas), Jorge Torres Nilo (Tigres).

Tiền vệ: Andres Guardado (Deportivo La Coruna), Gerardo Torrado (Cruz Azul), Israel Castro (Pumas).

Tiền đạo: Guillermo Franco (West Ham), Carlos Vela (Arsenal), Giovani Dos Santos (Galatasaray), Pablo Barrera (Pumas), Adolfo Bautista (Chivas), Cuauhtemoc Blanco (Veracruz), Alberto Medina (Chivas), Javier Hernandez (Chivas).

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN