thethaovanhoa.vn

01h30 ngày 2/6, Bồ Đào Nha – Cameroon: Selecao cần Người đặc biệt?

01/06/2010 13:01 GMT+7

Trong một phát biểu mới nhất, Jose Mourinho tuyên bố thẳng rằng "dù Cristiano Ronaldo có thi đấu với 1000 phần trăm, ĐT Bồ Đào Nha cũng không có chút cơ hội nào để đăng quang ở VCK World Cup 2010". Nhận xét có vẻ bi quan ấy không phải là không có lý.

(TT&VH) - Trong một phát biểu mới nhất, Jose Mourinho tuyên bố thẳng rằng "dù Cristiano Ronaldo có thi đấu với 1000 phần trăm, ĐT Bồ Đào Nha cũng không có chút cơ hội nào để đăng quang ở VCK World Cup 2010". Nhận xét có vẻ bi quan ấy không phải là không có lý.

Những ai chứng kiến trận hòa 0-0 đáng thất vọng của thầy trò Carlos Queiroz trước Cape Verde giữa tuần qua hẳn cũng đồng ý với nhận định của Mou. Trước một đối thủ xếp hạng 117 thế giới (chỉ ngang Việt Nam), đội bóng từng lọt vào bán kết World Cup 2006 đã thể hiện một bộ mặt đầy bạc nhược và bế tắc. Không thể khoan thủng hàng phòng ngự chơi quả cảm và với số đông của một chú lùn như Cape Verde, liệu BĐN có thể hy vọng vào những kết quả tích cực trước Brazil, Bờ Biển Ngà hay thậm chí CHDCND Triều Tiên? Đó đang là một nỗi lo thực sự đối với Queiroz, dù rằng trận đấu vừa qua chỉ có tính chất giao hữu.

 Carlos Queiroz đang phải chịu nhiều áp lực, ảnh Getty
Thực ra vấn đề đang nằm ở chính Queiroz, người đang phải chịu rất nhiều áp lực từ phía dư luận. Bồ Đào Nha đã trải qua một vòng loại đầy vất vả khi không thể giành vé trực tiếp mà phải thông qua đá play-off. Chính thực tế ấy khiến cựu HLV Real Madrid rơi vào tâm lý sợ thua. Trước một đối thủ yếu như Cape Verde, đáng lẽ Queiroz nên tự tin bố trí một đội hình giàu sức tấn công hơn, thay vì cắm một mình Liedson trên hàng tiền đạo, đồng thời sử dụng đến 3 cầu thủ ở trung tâm hàng tiền vệ, trong đó riêng hai người thiên về phòng ngự (Veloso, Mendes).

Việc bố trí một mình Liedson đá trung phong cũng là một sự thận trọng quá mức và không khai thác hết khả năng tấn công của Cristiano Ronaldo. Liedson, và sau này là Hugo Almeilda, đều thuộc dạng khá vụng về nên dễ dàng bị bắt chết khi không có đối tác chơi sát hơn trên hàng công. Kết quả là dưới thời Queiroz, BĐN khá mạnh về thủ (sạch lưới 5 trận gần nhất), nhưng hàng công lại rất yếu. Trong đó, Ronaldo là cái tên gây thất vọng nhất khi tịt ngòi hoàn toàn ở vòng loại.

Queiroz chỉ hợp với đội trẻ

Queiroz được coi là người phát hiện ra thế hệ vàng của bóng đá BĐN với những Luis Figo, Rui Costa, Fernando Couto, Victor Baia khi đưa đội U20 nước này vô địch giải trẻ các năm 1989 và 1991. Ông cũng làm rất tốt công đoạn đào tạo trẻ khi đóng vai trò trợ lý cho Sir Alex tại Old Trafford. Song có vẻ như vị HLV trầm tính này không thích hợp với việc dẫn dắt những tập thể gồm nhiều ngôi sao lớn và giàu cá tính. Thất bại ở Real Madrid là một ví dụ khi Queiroz không được lòng chủ tịch khi quyết giữ Claude Makelele và đề nghị mua Pepe (với giá chỉ 2 triệu bảng). Ba năm sau, khi Real Madrid bỏ ra tận 30 triệu bảng để mua Pepe, Real mới thấy tầm nhìn của Queiroz là hợp lý, song đã muộn.

Tại Bernabeu, Queiroz đã trải qua một cuộc chiến giữa các vì sao và bị bật bãi. Ở ĐT BĐN hiện nay, những vấn đề tương tự không phải là không có. Ngay sau khi nhậm chức, Queiroz đã trao tấm băng đội trưởng cho Cristiano Ronaldo trong khi tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ của cầu thủ này không thể lớn bằng Simao, Ferreira hay Deco. Trong việc dùng người, Queiroz không dám sử dụng Danny nhiều, dù anh rất có triển vọng thay thế vị trí của Deco, người đã sa sút rất nhiều do dấu ấn tuổi tác. Nếu là một HLV giàu cá tính hơn (Mou chẳng hạn), hẳn sẽ có một cuộc cách mạng ở vị trí rất quan trọng đó.

Lần thứ hai trong vòng một tuần, BĐN chọn một đội bóng châu Phi làm đối tác giao hữu. Điều đó chứng tỏ họ đã xác định rõ ràng mục tiêu là cạnh tranh tấm vé thứ hai của bảng với đối thủ Bờ Biển Ngà (tấm vé đầu nhiều khả năng sẽ thuộc về Brazil, ứng cử viên hàng đầu của VCK). Trước một Cameroon có đẳng cấp cao hơn nhiều so với Cape Verde, sẽ rất khó có chuyện Queiroz đưa ra những thử nghiệm giàu sức tấn công hơn. Thay đổi đáng kể nhất là việc Pepe đã tập luyện trở lại và sẵn sàng sát cánh cùng Meireless ở trung tâm hàng tiền vệ để tăng cường chất thép cho những cuộc đối đầu nảy lửa ở giữa sân.

Dự đoán: 1-1

Lực lượng

BĐN: Pepe đã bình phục chấn thương, và được quyền dự VCK

Cameroon: Eto'o dọa bỏ World Cup, nhưng vẫn có tên và sẽ tới Nam Phi

Đội hình dự kiến

BĐN: Eduardo - Miguel, Carvalho, Bruno Alves, Duda - Meireless, Pepe - Simao, Deco, Ronaldo - Liedson

Cameroon: Kameni - Ekotto, Bassong, Nkoulou, Mbia - Makoun, Alexander Song, Emana, N'Guemo - Eto'o, Idrissou.

9: Nếu tính Simao Sabrosa, Ronaldo và Edinson, những cầu thủ thuần chạy cánh, là tiền đạo thì toàn bộ hàng tấn công của ĐT Bồ Đào Nha cũng chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn ở vòng loại, bằng thành tích của một mình Samuel Eto'o.

0: Ronaldo không ghi nổi bàn nào cho Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2010. Nếu tính cả giao hữu, anh chỉ mới ghi 1 bàn từ sau EURO 2008.
 
Tuấn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN