thethaovanhoa.vn

Vui World Cup đừng quên Mourinho: "Không có khái niệm sợ hãi Barca"

01/06/2010 08:55 GMT+7

Sau 5 phút đứng yên... làm dáng trong ánh đèn flash nháy liên tục, cựu HLV của Porto, Chelsea và Inter Milan đã nói những lời đầu tiên trong tư cách HLV Real Madrid...

(TT&VH) - Đúng 13 giờ 02 phút trưa qua (giờ địa phương), một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của mùa Hè năm nay đã tới. Trong bộ complet màu xanh, cà-vạt cùng tông, tóc được nhuộm lại và râu ria... nhẵn nhụi, Jose Mourinho đã chính thức có màn ra mắt sân Bernabeu trước sự chứng kiến của rất đông phóng viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Sau 5 phút đứng yên... làm dáng trong ánh đèn flash nháy liên tục, cựu HLV của Porto, Chelsea và Inter Milan đã nói những lời đầu tiên trong tư cách HLV Real Madrid: "Chào buổi sáng. Rất xin lỗi vì tiếng Castilla của tôi không được tốt. Nói và học tiếng Ý đã khiến tôi quên mất tiếng Castilla. Tôi cần một tháng, sau đó tôi sẽ sẵn sàng".

Mourinho trong buổi ra mắt tại Bernabeu - Ảnh Getty
Mourinho đúng là VIP! Có lẽ trước ông, chưa có ai phải nói nhiều đến vậy trong buổi họp báo ra mắt đội bóng mới. Chỉ trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ, Mourinho đã phải trả lời cả trăm câu hỏi liên quan tới đủ vấn đề. Ông đã nói về đội bóng mới, về những thử thách mới, về những dự định cho lối chơi, con người, về Ronaldo, về Raul, về Pellegrini, về Barca, về Inter Milan và cả về... chính ông. Trong khuôn khổ một bài báo, chúng tôi không thể truyền tải hết nội dung của những câu trả lời phỏng vấn từ phía Mourinho, thế nên xin được trích đăng sau đây những câu trả lời mang tính tổng quát nhất về những vấn đề đáng quan tâm nhất từ chiến lược gia người Bồ.
 
Về đội bóng mới: "Madrid hấp dẫn tôi bởi lịch sử hào hùng, những nỗi đau thất bại trong những năm gần đây và cả khát khao chiến thắng. Dẫn dắt Real Madrid với tôi là một niềm tự hào. Nhưng điều tuyệt vời nhất không phải là được dẫn dắt Real Madrid, mà là chiến thắng cùng Real Madrid".
 
Về Cristiano Ronaldo: "Ronaldo là một cầu thủ rất quan trọng với Real Madrid nói riêng và bóng đá nói chung. Nhưng sức mạnh của các đội bóng mà tôi dẫn dắt luôn thuộc về tập thể. Ronaldo là một nhà vô địch thực thụ, nên tôi nghĩ sẽ không khó để thuyết phục cậu ấy chấp nhận sự thật này".
 
Về Barca: "Tôi không phải là một antibarcelonista. Tôi cũng không có ý định vừa xây dựng đội bóng vừa nhìn về phía Barca; nếu ở Barcelona người ta ghét tôi thì đó là vấn đề của họ, không phải của tôi. Barca là một đối thủ lớn ở Liga và Champions League, nhưng sợ hãi chưa bao giờ có trong từ điển của tôi".
 
Về chuyển nhượng: "Tôi sẽ không nói đích danh bất kỳ ai, vì mỗi từ tôi nói về một cầu thủ nào đó tương đương với thêm 1 triệu euro trong giá chuyển nhượng của anh ta; 10 từ là 10 triệu. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi muốn có thêm 3 tới 4 cầu thủ nữa để có nhiều hơn những cơ hội thích nghi với các ý tưởng mới".
 
Về quan hệ với cầu thủ: "Thật may là tôi luôn truyền được triết lý của mình đến các cầu thủ. Có rất ít cầu thủ được làm việc với tôi mà không tiến bộ. Thường thì tất cả đều cảm thấy hạnh phúc, có người thậm chí còn bảo rằng nếu tôi ra đi thì họ cũng không chơi bóng nữa".
 
Về lối chơi: "Các đội bóng của tôi đã chơi 3 trận Chung kết Cúp châu Âu, thắng cả 3 và ghi được tới 8 bàn thắng. Khi bạn nhắc đi nhắc lại một lời nói dối, với người thông minh thì đó vẫn là lời nói dối, nhưng với những kẻ xuẩn ngốc thì nó sẽ trở thành sự thật. Thật may là trong bóng đá người thông minh nhiều hơn. Thế nên tôi mới được làm việc ở Porto, Chelsea, Inter và Real Madrid, nơi Chủ tịch và các quan chức đều thông minh cả".


Hợp đồng 4 năm:

Sau màn ăn sáng và làm quen với Raul, Mourinho được đưa tới phòng họp của Real Madrid ở sân Bernabeu, nơi ông chính thức ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với Real Madrid. Có mặt trong lễ ký ngoài Chủ tịch Florentino Perez còn có Chủ tịch danh dự Alfredo Di Stefano, người mà theo bố của Mourinho nói với ông là "cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới". Sau đó, Real Madrid đã trao cho Mourinho một chiếc bút có khắc logo của đội bóng, một bản sao thu nhỏ của sân Bernabeu, một chiếc đồng hồ vàng và một chiếc áo đấu có tên Mourinho và số 1 sau lưng. Đó là "nghi lễ" cuối cùng một HLV phải thực hiện trước khi chính thức trở thành người của Real Madrid.


 
 V.Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN