thethaovanhoa.vn

Blog Bóng đá: Tội nghiệp sư tử già

31/05/2010 11:38 GMT+7

Ông Roger Milla được biết đến với biệt danh là “sư tử già”. Sư tử mà còn thêm chữ già nghe hơi tội, nhưng quả là như vậy.

(TT&VH) - Ông Roger Milla được biết đến với biệt danh là “sư tử già”. Sư tử mà còn thêm chữ già nghe hơi tội, nhưng quả là như vậy. Ổng sinh ra là người Cameroon, nơi được biết đến biệt danh là “những chú sư tử bất khuất”. Nói bất khuất vậy thôi chứ thiệt ra… khuất núi hoài à. Ở châu Phi thì đội vô địch nhiều nhất là Ai Cập, biệt danh là “những Pharaoh”, mới là bất khuất. Ở World Cup, “sư tử bất khuất” chỉ là mèo, cũng như “đại bàng xanh Nigeria” chỉ là chim sẻ, mà thôi.

Ý, lạc đề, quay lại vụ ông Milla. Vì Sư tử bất khuất cứ ra World Cup là ôm vali đi về nên mới thấy kỳ World Cup 1990 quan trọng với đất nước này như thế nào. Giải đó không biết sư tử ăn gì mà đá hay quá trời, thắng Argentina, thắng Rumani ở vòng bảng. Vô vòng 2 bụp luôn đội Colombia của “Vua bò cạp” Rene Higuita để vào tứ kết. Hình ảnh Milla dũng mãnh bỏ lại Higuita sau lưng để ghi bàn trong hiệp phụ chính là một trong những hình ảnh đẹp nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Từ đây đẻ ra cái biệt danh “sư tử già” vì khi dự World Cup 1990, Milla của chúng ta đã 38 tuổi (4 năm sau tại Mỹ Milla lại góp mặt ở tuổi 42). Ông Tổng thống Cameroon Paul Biya ngày ấy vỗ đùi cái bép, ổng sướng là phải vì chính ổng gọi điện thoại khuyên Milla trở lại đội tuyển ngay trước thềm World Cup 1990. Sau giải đấu đó, Milla chính thức trở thành huyền thoại của bóng đá châu Phi.

 Biếm họa Eto'o, ảnh ESPN
Nếu sư tử về vườn và im lặng không nói làm gì. Đằng này Sư tử nhìn mấy sư tử non, mấy sư tử trẻ đá thấy ngứa mắt quá. Thế là Milla đăng đàn chửi Eto’o, nói anh này về đội tuyển đá không ra cái mền gì, ở Inter và Barca chạy như phim, về nước chẳng thấy cống hiến gì. Eto’o nổi điên lên chửi lại Milla: mấy người đừng nghĩ mấy người vô tứ kết là ngon, có giỏi vô địch World Cup luôn đi muốn nói gì thì nói. Eto’o hạ thấp vinh quang của Milla khi bảo hồi đó đội Cameroon mạnh đều các tuyến, châm mấy trái banh ngon để ổng ghi bàn, chứ ổng đừng tưởng ổng là siêu sao, chẳng có siêu sao nào bốn chục tuổi hết. Milla quê độ, chửi lại: nhờ tao mà tụi mày mới có ngày hôm nay, cỡ cây đa cây đề như tao không khuyên tụi bây nổi thì ai khuyên.

Eto’o không phải tay vừa, anh này vốn là đệ tử của Mourinho mùa vừa rồi, hỏi sao không học được tuyệt chiêu đấu võ mồm của thầy mình. Ảnh nói luôn: bộ tưởng đẻ ra trước người ta mấy chục năm muốn nói gì nói hả? Thời thi đấu Milla đạt được cái gì trong khi Eto’o đoạt 3 Cúp C1, đoạt Cúp châu Phi và là tay săn bàn số một lịch sử giải đấu này, đoạt HCV Olympic và hàng loạt vinh quang tập thể lẫn cá nhân khác. Milla chỉ là sư tử già, Eto’o ta đây mới là “vua sư tử”. Xong ảnh hăm liền: nói nữa là ảnh bỏ World Cup cho thấy cái cảnh Cameroon chẳng còn ai mà hy vọng. Lúc này thì Eto’o hơi hỗn, ảnh kêu mấy người chỉ trích ảnh “câm cái miệng lại”.

Lần này thì sư tử già im miệng thiệt. Đồng đội xúm vào can anh Eto’o đừng bỏ World Cup, mấy ông trong LĐBĐ lập tức lên tiếng trấn an, bảo mấy người ở nhà xem World Cup nên giữ hoà khí, gây xào xáo không tốt vì World Cup tới nơi rồi. Chẳng có ai bảo vệ sư tử già Milla đang cô độc. Tất nhiên Milla cũng chỉ muốn tốt cho đội tuyển mới chửi anh Eto’o, nhưng ổng chửi không đúng cách, thành ra bị kêu “câm miệng”. Sư tử đẹp nhất là cái bờm với hàm răng, rống lên trông dũng mãnh. Sư tử già hết đá, coi như mất bờm, giờ nó không cho nhe ranh nữa, thiệt tội.

Vậy mới thấy Mourinho cao thủ. Mourinho nói đội tuyển Bồ Đào Nha quê hương ổng khó mà làm nên trò trống gì kể cả khi Cristiano Ronaldo đá hay thiệt hay. Ông HLV Carlos Queiroz cú lắm, nhưng ổng chỉ dám nói “Mourinho nói vậy thiệt ra cũng mong đội tuyển đá hay hơn thôi”. Ở đời góp ý cũng phải lựa thế mà nói để không bị chửi lại. Queiroz không dám bật lại Mourinho, vì cãi nhau với cha nội này chỉ có ôm đầu máu. Đệ tử Eto’o của ổng chửi bậc cha chú mà cha chú còn im re, mình nhào vô thằng thầy là đổ nợ.

BLV Đình 8

Hôm qua, HLV ĐT Cameroon đã lên danh sách 23 cầu thủ chính thức dự World Cup, theo đó, Eto’o vẫn tiếp tục có tên dù đã dọa sẽ không tới Nam Phi. Hai sự vắng mặt đáng kể nhất là trường hợp của các lão tướng Rigobert Song và Geremi. Cùng lúc đó, HLV Milovan Rajevic của Ghana cũng quyết định gạch tên hai lão tướng Eric Addo và Laryeah Kingston bất chấp việc Essien đã không kịp bình phục.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN