
Navibank.SG – SLNA 0 – 0: Chủ nhà chê cỗ
Chơi bóng như mèo vờn chuột, với không ít các cơ hội tạo ra về phía khung thành chủ nhà Navibank.SG, nhưng SLNA vẫn phải chia điểm, trong một ngày mà hàng công của đội bóng thi đấu như mơ ngủ.
(TT&VH) - Chơi bóng như mèo vờn chuột, với không ít các cơ hội tạo ra về phía khung thành chủ nhà Navibank.SG, nhưng SLNA vẫn phải chia điểm, trong một ngày mà hàng công của đội bóng thi đấu như mơ ngủ.Trước một Navibank.SG yếu đều và chủ động chơi phòng ngự co cụm, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng đã lại quá cầu toàn, khiến trận đấu lâm vào thế bế tắc. Trong hoàn cảnh mà chủ nhà muốn chấp cả hàng tiền đạo (với bộ đôi cầu thủ tân binh chơi rất thấp là Leandro và Fofie Pascal, gần như vô hại), lẽ ra SLNA hoàn toàn có thể đẩy cao đội hình, để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, cảm giác như Navibank.SG tử thủ, còn SLNA… không muốn thắng.
Hơn 50 phút tác hợp với nhau trên hàng công, Vidovic và Dalibor dường như mất tích, khi liên tục ở trong trạng thái đói bóng. Những dấu hiệu tích cực chỉ xuất hiện, khi lần lượt tân binh Ekpoki, rồi Văn Quyến vào sân thay cho 2 cái tên vừa nhắc ở trên, ở nửa sau hiệp nhì. Đầu tiên là Quang Tình với cú sút bồi nửa nẩy sát vạch 5m50, bóng đi vọt xà. Đến lượt Ekpoki và Văn Quyến, với các cú dứt điểm liên tiếp, hoặc hụt bóng, hoặc nữa lại chệch cột dọc…
Hàng công của Navibank SG (phải) vẫn quá cùn - Ảnh: V.V Xuống sân bắt tay động viên HLV Mai Đức Chung sau trận đấu, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chỉ nhẹ vỗ vai, như một sự chia sẻ. Quả thật, với lực lượng và lối chơi như hiện tại, Navibank.SG của ông Chung “xe ca” khó thoát được cửa tử. Đá trên sân nhà, nhưng Navibank.SG đã lại chơi thứ bóng đá tiêu cực, với chiếc xe buýt 2 tầng đặt trước khung gỗ của Santos. Đó là chưa kể, nhiều thời điểm SLNA còn mở toang cánh cửa ở hàng phòng ngự ra cho đá, nhưng Navibank.SG không có con người tổ chức trận đấu và biết cách tận dụng cơ hội.3 trận liền bất bại, tuần trăng mật của HLV Mai Đức Chung vẫn tiếp diễn. Nhưng khi mà đối thủ đã mở đường, mà họ không thể lấy trọn 3 điểm, thì Hạng Nhất vẫn rất gần với Navibank.SG. Điểm nhấn Quyến “béo”
Phút thứ 65, khi Văn Quyến cầm giấy thay người tiến đến trọng tài bàn, cả SVĐ Thống Nhất (từ CĐV SLNA, đến người hâm mộ Navibank.SG và khán giả trung lập) đồng loạt vỗ tay, hô vang tên anh. Những dự cảm về hiệu ứng Văn Quyến đã trở thành sự thật. Có lẽ ít ngôi sao bóng đá VN đương đại nào lại có được sức hút lớn như thế. Và tất cả đã không phải thất vọng.
Quyến như con hổ khát mồi vừa xổng chuồng. Kể từ lúc được vào sân, Quyến chạy khắp nơi tìm bóng, điều phối trận đấu và thậm chí thực hiện luôn quả ném biên. Vẫn đôi chân ma thuật và khả năng đi bóng lắt léo ấy, người ta xuýt xoa về hình ảnh một Văn Quyến 2003 đã trở lại. Số 10 đem đến những cảm xúc cho độ 5 nghìn khán giả có mặt tại Thống Nhất.
Sau một pha ngoạt bóng, qua đến 3 – 4 cái áo đỏ, Quyến bị phạm lỗi. Trực tiếp anh thực hiện quả phạt từ khá xa, nhưng cũng kịp đặt đồng đội vào thế đối mặt với cầu môn đối phương. Và Quyến cũng đã có cơ hội, sau đường chuyền vượt tuyến của Như Thuật. Tiếc rằng, cú vô lê của cầu thủ đeo áo số 10 đã không trúng tâm bóng.
Hơn 20 phút hiện diện trên sân, Văn Quyến là điểm sáng duy nhất của trận đấu tẻ nhạt. Chắc chắn “thằng béo” sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, nếu như anh còn có niềm tin nơi HLV Nguyễn Hữu Thắng.
THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN