thethaovanhoa.vn

TĐCS.ĐT – M.Nam Định 2 – 0: Người hùng Được Em

31/05/2010 08:28 GMT+7

Ghi một bàn và thực hiện đường chuyền quyết định cho người lập công còn lại, Được Em một lần nữa trở thành người hùng của TĐCS.ĐT.

* Bàn thắng: Được Em 36’, Olushola 41’

(TT&VH) - Ghi một bàn và thực hiện đường chuyền quyết định cho người lập công còn lại, Được Em một lần nữa trở thành người hùng của TĐCS.ĐT. Pha làm bàn thứ 6 của Được Em, ở mùa giải năm nay và gần như hết thảy, nó đều diễn ra tại cứ địa Cao Lãnh.

Chấm  đá phạt cách khung thành M.Nam Định đến gần 30m (chếch về phía trái khung thành M.Nam Định), nhưng Được Em vẫn kịp vẽ một đường cong tuyệt mỹ, trái bóng găm thẳng vào góc chữ A và 1 – 0 cho TĐCS.ĐT. Thủ môn Thành Trung đã đoán được ý đồ, nhưng vẫn bất lực, vì quỹ đạo của quả bóng là không thể cản phá. Cú đá phạt mẫu mực và với cái chân trái của Được Em, TĐCS.ĐT đang sở hữu vũ khí bóng chết lợi hại.


Olushola (phải) được đồng đội Được Em dọn cỗ để ghi bàn - Ảnh: Sắc Thái

Cho đến trước khi xướng ngôn viên sân Cao Lãnh nhắc tên Được Em, đội chủ nhà đã chỉ có một thế trận nghèo nàn, trước đối thủ bị đánh giá là yếu hơn rất nhiều, M.Nam Định. Pha làm bàn của tiền vệ đeo áo số 17, mới là cơ hội đầu tiên được tạo ra ở trận đấu này. Sau bàn thắng giải tỏa sức ép, các học trò của HLV Phạm Công Lộc bắt đầu mở tốc độ và gần như ngay sau đó, họ có bàn nhân đôi cách biệt. Cú tạt bóng bằng chân thuận của Được Em đặt đồng đội Olushola vào thế không thể từ chối… làm bàn. Sân Cao Lãnh lại như muốn nổ tung.

Một hiệp  đấu hòa nhã sau sau giờ nghỉ giải lao, khi TĐCS.ĐT chủ động chơi chậm, để bảo toàn lực lượng, cũng như lợi dẫn. Thực tế, M.Nam Định cũng đã có cơ hội ở hiệp nhì, nhưng Philip Okoro lại dứt điểm không trúng mục tiêu. Thua trận, thầy trò ông Nguyễn Ngọc Hảo xem như đã đặt một chân xuống chơi giải hạng Nhất năm sau. Trong khi đó, TĐCS.ĐT vẫn bay cao ở vùng rốn lũ và không chắc đến bao giờ, ai đó mới cản được họ lại trên mảnh đất này.

T.H
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN