
Phản ứng của Barca: Cesc còn cách Nou Camp... 10 triệu euro?
Barca không thể ngồi yên khi Mourinho đã tới Madrid. Điều đó sẽ càng khiến các nhà ĐKVĐ Liga quyết tâm mua Cesc Fabregas cho bằng được.
(TT&VH) - Barca không thể ngồi yên khi Mourinho đã tới Madrid. Điều đó sẽ
càng khiến các nhà ĐKVĐ Liga quyết tâm mua Cesc Fabregas cho bằng được.
Cesc đã tự gạt mình ra khỏi những cuộc thương lượng rối rắm và mất thời
gian khi nói rằng anh sẽ tập trung tất cả cho chiến dịch World Cup 2010 cùng đội
tuyển TBN. Tuyên bố ấy được đưa ra sau một buổi nói chuyện dài giữa tiền vệ
người Catalunya với HLV Arsene Wenger, mà kết quả, theo nhiều nguồn tin, là HLV
người Pháp đã thuyết thục được Cesc rằng hãy để ông quyết định tương lai cho anh.
Chính vì vậy, cách duy nhất để Barca đưa được người con lưu lạc Cesc Fabregas
trở lại Nou Camp vào lúc này là mặt đối mặt với đội bóng thành London, một nhiệm
vụ thực sự không hề dễ dàng.
Theo các nguồn tin từ TBN thì trong những ngày qua, GĐTT Txiki Begiristain
của Barca vẫn liên tục liên lạc với các đối tác ở đầu London qua thư điện tử. Do
mối quan hệ giữa hai bên trước nay là khá tốt, nên bầu không khí lúc này không
đến nỗi quá ngột ngạt. Tuy nhiên, phía Arsenal trước sau vẫn giữ vững lập trường
là Cesc của họ không thể rẻ hơn 60 triệu euro, và đó là cả một rào cản lớn với
đội chủ sân Nou Camp. Chủ tịch sắp mãn nhiệm Laporta đã khẳng định rằng sẽ chỉ
mua Cesc với "mức giá thị trường", và theo ông thì 50 triệu euro mới là con số
hợp lý. Cách biệt 10 triệu euro ấy trông qua có vẻ không lớn, nhưng để vượt qua
được nó đòi hỏi cả hai bên đều phải "nỗ lực" rất nhiều.
Người đến thì phải có kẻ đi. Song song với việc thương lượng mua Cesc từ
Arsenal, các quan chức của Barca cũng đang tích cực tìm cho Yaya Toure một điểm
đến mới. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà từ lâu đã không hài lòng với cách đối xử của
Guardiola, người luôn ưu tiên cho người nhà Sergio Busquets ở vị trí tiền vệ
phòng ngự, và theo như người đại diện của anh, Dimitri Selcuk, thì "Toure đã ở
ngoài Nou Camp tới 98%". Man City là một trong những đội bóng theo đuổi Toure
nhiệt tình nhất. Mới đây, họ đã tới Nou Camp để hỏi về em trai của Kolo và rốt
cuộc đã biết rằng anh ta cũng có giá, khi Barca đòi 30 triệu euro. Tuy nhiên,
vấn đề lớn của City là Toure chỉ thích các đội bóng dự Champions League, mà đó
lại cũng là giấc mơ còn dang dở của đội bóng áo Xanh.
Và cuối cùng là trường hợp của Ibra. Trong những ngày qua, đã liên tục
xuất hiện những tin đồn về tương lai của tiền đạo người Thụy Điển. Nơi thì bảo
rằng anh sắp trở lại Italia để khoác áo Milan hoặc Juventus. Nơi thì nói rằng
anh sẽ sang Anh để đầu quân cho một trong hai đội bóng thành Manchester. Song
chính xác thì tương lai của Ibra vẫn là ở Nou Camp, theo khẳng định của người
đại diện cho tiền đạo này, Mino Raiola. Raiola thậm chí còn cho rằng Guardiola
họa có bị điên thì mới muốn tống Ibra đi. "Nếu Guardiola bỏ tới 75 triệu euro
cho một cầu thủ rồi chỉ sau một năm đã muốn bán anh ta, ông ấy nên tìm tới một
nhà thương điên".
V.Cường
|
Fabregas đã rời Barca năm 16 tuổi sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải
vô địch U17 thế giới năm 2003 ở Phần Lan |
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN