
K.KH trước trận gặp HA.GL trên sân Pleiku: Lê Văn Tân và những vấn đề không “mới”
Khánh Hòa đang đối đầu với muôn vàn khó khăn. Quân nhiều người bị “đau đầu”. Jonathan được đổi tên thành Lê Văn Tân với kế hoạch nhập tịch. Nhưng thủ tục chưa xong nên sẽ lại chờ-một câu chuyện cũ rích.
(TT&VH) - Khánh Hòa đang đối đầu với muôn vàn khó khăn. Quân nhiều người bị “đau đầu”. Jonathan được đổi tên thành Lê Văn Tân với kế hoạch nhập tịch. Nhưng thủ tục chưa xong nên sẽ lại chờ-một câu chuyện cũ rích.
Kế hoạch của HLV Hoàng Anh Tuấn khá rõ ràng, nhưng nó lại dễ bị bể. Cụ thể, khi một trận đấu có thể ra sân một lúc đến 5 ngoại binh, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Ví dụ khi cần tăng cường hàng phòng ngự để bảo toàn tỷ số thuận lợi, Mustafa sẽ kéo xuống đá cặp trung vệ với Issifu, khung thành sẽ là thủ môn Curcic. Lúc đó, vẫn còn 2 vị trí ngoại để BHL tìm sự cân bằng tương đối cho 3 tuyến.
Khánh Hòa (áo xanh) đang đối đầu với muôn vàn khó khăn Giờ thì phương án đá với 4 Tây cũng chưa thể thực hiện được ngay, dù ông Tuấn đã vẽ ra khá chi tiết: Khi “Jô” biến thành Lê Văn Tân, khu trung tuyến sẽ được gia cố dù một suất ngoại binh dành cho hàng thủ (trung vệ Issifu). Tân sẽ được bố trí đá cánh trái thay Ngọc Điểu để tăng cường sức tấn công. Trong trường hợp Tấn Tài chấn thương, anh cũng đảm trách được. HLV Hoàng Anh Tuấn có thể sử dụng Mustapha, Agosstinho, Simon (đá tiền đạo hoặc tiền vệ đều được), tân binh- tiền đạo Diego G.F. Nogues tùy cục diện trên sân.
Chiều mai và có thể là cả sau này, cơ số ngoại binh của K.KH trên sân vẫn chỉ là 3, trong đó trung vệ Isifu là bắt buộc phải sử dụng trong hoàn cảnh hàng thủ của họ quá lởm.
Jonathan mấy vòng gần đây bị BHL đì do thái độ chống đối và có ý lôi kéo đám ngoại binh Ghana làm loạn như lượt về mùa trước. Nhưng với sự tăng cường của Simon và Diego G.F. Nogues, cùng khả năng Thiện Hảo, Thanh Hải chấn thương đang hồi phục và sắp đá trở lại, thì Jo có lẽ sẽ không dám làm càn như trước.
HỮU QUÝ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN