thethaovanhoa.vn

Trước trận cầu Navibank.SG –SLNA: Soi bằng kính hiển vi

29/05/2010 12:30 GMT+7

Nếu vẫn là cái tên cũ QK4, đây sẽ là trận đấu rất đỗi bình thường và SLNA luôn là đội nắm lợi điểm rõ ràng. Nhưng khi nó là Navibank.SG và trận derby xứ Nghệ ngày nào chuyển địa điểm vào Thống Nhất, TP.HCM, xem ra lại lắm chuyện.

(TT&VH) - Nếu vẫn là cái tên cũ QK4, đây sẽ là trận đấu rất đỗi bình thường và SLNA luôn là đội nắm lợi điểm rõ ràng. Nhưng khi nó là Navibank.SG và trận derby xứ Nghệ ngày nào chuyển địa điểm vào Thống Nhất, TP.HCM, xem ra lại lắm chuyện.

Trước đây, cái tên QK4 và cầu thủ QK4 gần như không tồn tại trong tiềm thức của cầu thủ SLNA. “Đó chỉ là đội bóng loại 2, với những cầu thủ mà chúng tôi thải ra”, những suy nghĩ ấy bây giờ vẫn không đổi. SLNA giữ lại những tinh túy nhất và phần dư thừa để QK4 thầu lại. Có thể thấy tình huống của thủ thành Thế Anh, ở những năm đầu bước vào bóng đá, là một bằng chứng. Dù có thay đổi phiên hiệu, thì Navibank.SG cũng thế thôi.

Navibank SG (áo xanh) giờ hiểu rằng họ phải bằng mọi giá để đạt mục tiêu - Ảnh:Nguyễn Việt
Tuy nhiên, người ta đã phải đặt ra rất nhiều giả định, trước trận đấu nhạy cảm này. Nỗi ám ảnh trở lại, khi trong quá khứ, SLNA giống như gách xiếc, với những chuyến “làm ăn” xa nhà. Đó là khi đội bóng xứ Nghệ dư dả điểm số và họ có thể thua bất cứ đối thủ nào. Cao Lãnh mùa giài 2004, hoặc thậm chí ngay tại Vinh ở V-League 2006 cũng thế. Đó là trận đấu với
B.BD, khi đối thủ què cả đội hình chính, vì nhiều lý do khác nhau…

Cũng tại Thống Nhất, những chuyến đi đêm giữa SLNA và Cảng Sài Gòn ở 2 mùa giải 2001 (năm mà SLNA lên ngôi vô địch V-League lần đầu tiên), cho đến bây giờ, vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Người ta biết đến “thuật 3 đi 3 về” nhiều hơn, kể từ mối giao kèo này. Bây giờ, Thống Nhất lại là nơi HLV Mai Đức Chung có ngày ra mắt hoàn hảo, với chiến thắng bất ngờ trước HN T&T ở vòng 12. Nó có nghĩa rằng, sân bóng này phần nào không còn ám ảnh các cầu thủ Navibank.SG như trước nữa.

SLNA vẫn bất bại trong những chuyến làm khách ở lượt đi mùa giải này. Ngổ ngáo cỡ K.KH, mạnh như HN T&T hay TĐCS.ĐT với tử địa Cao Lãnh, cũng không thể làm chùn bước người xứ Nghệ. Nên sẽ là dị thường, nếu SLNA “ngã” ở Thống Nhất, trước đối thủ không đồng cân đồng lạng là Navibank.SG (dù vừa có vài sự bổ sung đáng chú ý). Mọi ngả đường đều dẫn về Thống Nhất trong chiều mai, và ở đó, không còn là chuyện riêng của người Nghệ An nữa.

THẢO NGUYÊN

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN