thethaovanhoa.vn

Một ngày trước cuộc đối đầu: ĐT.LA–V.NB: Ngày về của Việt Thắng

29/05/2010 11:52 GMT+7

CĐV sẽ gọi tên anh trong cơn tiếc nuối, hay sẽ xem Thắng “bế” như kẻ phản bội? Thắng (người gốc Long An) sẽ hả hê khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, hay anh sẽ khóc nếu bàn thắng ấy sẽ lại kéo “Gạch” gần hơn với giải hạng Nhất?

(TT&VH) - CĐV sẽ gọi tên anh trong cơn tiếc nuối, hay sẽ xem Thắng “bế” như kẻ phản bội? Thắng (người gốc Long An) sẽ hả hê khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, hay anh sẽ khóc nếu bàn thắng ấy sẽ lại kéo “Gạch” gần hơn với giải hạng Nhất?

Thực tế, Việt Thắng đã không ít lần nếm trải hương vị này. Đó là khi anh cùng ĐT.LA chống lạiđội bóng cũ HA.GL. Và hễ Thắng ghi bàn, là ĐT.LA có chiến thắng. Gần nhất là trận thắng 2 – 0 ở mùa giải trước, khi ĐT.LA còn được dẫn dắt bởi Jose Luis. Cũng mới đây thôi, khi cùng V.NB trở lại Pleiku, Thắng cũng nhả đạn và đội bóng mới của anh có ngay 3 điểm. Cho đến bây giờ nhắc lại, Thắng “bế” vẫn còn hậm hực, khi phải cúi mặt rời phố núi Pleiku. Và cứ mỗi bận quay lại, anh luôn chơi với 200% khả năng, để như muốn hét lên cho người của “Gỗ” thấy, họ đã sai. Nhưng lần này thì khác. Việt Thắng trở về để chống lại đội bóng đã cưu mang và cho anh bệ phóng lý tưởng lên tuyển. Thắng mang ơn Long An.

Việt Thắng (áo sẫm) sẽ gặp lại đội bóng cũ ĐT.LA vào ngày mai
“Gạch” vẫn đang chạy trối chết khỏi nhóm các đội bóng có nguy cơ xuống hạng. Nghe hơi lạ, nhưng đó là sự thật. Cho đến thời điểm này, hỏi ai ở Long An nhớ Việt Thắng nhất, hẳn phải là Antonio và Tshamala, khi kể từ ngày Thắng “bế” đi, họ không còn đối tác ăn ý và cũng không tìm được tiếng nói chung nữa. Những thử nghiệm với Thanh Bình ở vị trí trung phong cắm, trong sơ đồ 4 – 3 – 3 (3 tiền đạo), đã thất bại toàn tập. Chuyển qua 4 – 4 – 2 cũng không xong, khi tổng số bàn thắng của bộ đôi Antonio – Tshamala ghi được suốt lượt đi V-League, cũng chỉ bằng một mình Việt Thắng ghi cho V.NB (5 bàn).

Khác với bận rời HA.GL, Việt Thắng đã đường hoàng rời khỏi ĐT.LA, sau khi đôi bên đạt được thỏa thuận đền bù hơn một tháng bản hợp đồng. Nhưng người trong cuộc vẫn bằng mặt mà không bằng lòng. Mọi chuyện bắt đầu từ án kỷ luật nguội, ở những lượt trận cuối V-League 2009, khi Việt Thắng đánh tiếng ra đi. Trong cơn khốn khó, HLV Jose Luis vẫn buộc phải nghe lệnh, cất Thắng “bế” trên băng ghế dự bị. Do thuộc diện “giam lỏng”, mỗi lần Việt Thắng ra sân tập muộn, anh sẽ bị trừ 1/2 tháng lương. Một bận rơi vào kỳ nghỉ Tết dương lịch năm ngoái.

V.NB của Việt Thắng bây giờ được đặt ở thế kèo trên, so với ĐT.LA. Nó không đơn thuần là vị trí trên bảng xếp hạng, mà thực tế quân của Lê Thụy Hải tốt hơn nhiều so với đội ngũ ở “Gạch”. Quá đơn giản cho Việt Thắng và những đồng đội mới, nhưng lại là bài toán khó cho HLV Ricardo, khi dưới thời cựu trợ lý của người đặc biệt Jose Mourinho, ĐT.LA có nguy cơ lún xuống tận đáy. Một Chủ nhật rất đặc biệt cho người Long An.

TÙY PHONG

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN