thethaovanhoa.vn

Có một con tàu cần được "giải cứu"

29/05/2010 16:10 GMT+7

Đến thời điểm này trong đời sống của hàng chục hộ gia đình ngư dân ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh (Quảng Ngãi) vẫn còn những cơn "bão" không kém phần cay đắng, xót xa.

(TT&VH Cuối tuần) - Bão số 9 năm ngoái với những thiệt hại thảm khốc do nó gây ra cho cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã lùi khá xa. Thế nhưng đến thời điểm này trong đời sống của hàng chục hộ gia đình ngư dân ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn còn những cơn "bão" khác không kém phần cay đắng, xót xa.

Thay vì lướt sóng ra khơi bám biển thì đến bây giờ nhiều chiếc tàu phải thúc thủ trong bờ vì chủ nhân của nó không còn đủ sức để đầu tư sửa chữa. Riêng chiếc tàu mang số hiệu QNg 95861 TS, công suất 150 CV của anh Nguyễn Tấn Sơn bị bão lũ đưa lên nằm trên... ruộng lúa, cách bờ biển khoảng 5 km, trở thành điểm nghỉ mát cho người dân làm ruộng.

Tàu nằm trên... ruộng lúa, không chỉ anh Sơn từ một chủ tàu trở thành người làm thuê, cuộc sống của gia đình hàng chục hộ ngư dân vốn làm công cho anh Sơn vì thế cũng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn chồng chất.

* Hỗ trợ, nhưng…

Ông Phù Trung Anh, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bình Sơn nhớ lại: Ngay sau khi cơn bão số 9 đi qua, huyện Bình Sơn đã thành lập một đoàn công tác về 7 xã vùng ven biển của huyện để xác định mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với bà con nơi đây. Toàn huyện có 251 chiếc tàu thuyền đánh cá bị hư hỏng với số tiền cần được hỗ trợ để sửa chữa lên đến 11 tỷ đồng.

Chiếc tàu mang số hiệu QNg 95861 TS, công suất 150 CV của anh
 Nguyễn Tấn Sơn bị bão lũ đưa lên nằm trên... ruộng lúa từ 7 tháng qua.


 Để kịp thời giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu qủa thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất, ngày 6/10/2009 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định số 1570/QĐ-UBND "Về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định số 310/QĐ - UBND ngày 9/10/2008 của UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ dân sinh và cơ chế khắc phục khẩn cấp các công trình hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai gây ra". Theo quyết định này, hộ gia đình ngư dân nào có tàu thuyền công suất dưới 30CV bị thiệt hại từ 60% trở lên, hoặc bị mất tích do thiên tai gây ra thì được hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng. Nếu tàu thuyền có công suất lên tới trên 150 CV đến dưới 300 CV, mức hỗ trợ tối đa không quá 90 triệu đồng, hỗ trợ tối đa không quá 110 triệu đồng cho tàu có công suất trên 300 CV.

Ông Phù Trung Anh cho biết thêm, từ con số ban đầu là 251 chiếc tàu thuyền bị bão số 9 gây hư hỏng với số tiền cần được hỗ trợ là 11 tỷ đồng nhưng "chiểu" theo Quyết định số 1570/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi, toàn huyện Bình Sơn chỉ có 89 tàu thuyền được hưởng hỗ trợ với số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Số tiền trên đã được các địa phương ven biển huyện Bình Sơn trao cho các hộ ngư dân có phương tiện bị hư hỏng. Theo đó hộ nhận nhiều nhất là 55 triệu đồng, hộ ít nhất gần 4 triệu đồng.

Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng đã kịp thời giúp cho hàng trăm hộ gia đình bớt khó khăn trong việc sửa chữa tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ tiếp tục ra khơi bám biển.
    
* Nhưng…

Ngoài mức hỗ trợ cho từng loại tàu thuyền có công suất lớn nhỏ khác nhau, Quyết định 1570/QĐ - UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định rõ "Mức hỗ trợ này chỉ thực hiện cho những tàu thuyền có đầy đủ đăng ký, đăng kiểm tàu cá, giấy phép khai thác thác thủy sản và chấp hành tốt các quy định về phòng chống lụt bão, được chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng sở tại xác nhận". Ông Phù Trung Anh cho biết, vì "vướng" ở khâu này nên có 22 tàu đánh cá của ngư dân huyện Bình Sơn không được nhận tiền hỗ trợ.

Ông Anh cho biết thêm, những tàu không được hỗ trợ nói trên là do "Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn", "Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn trong thời gian xảy ra tai nạn" hoặc "Chưa đăng ký".

Tuy nhiên theo nhận định của nhiều người, lý do khiến những chiếc tàu đánh cá nói trên không được nhận tiền hỗ trợ là quá cứng nhắc, bởi thiên tai thì có thể tàn phá tất cả những "vật cản" trên đường đi của nó vào bất kỳ lúc nào. Và tình cảnh khó khăn của con tàu nằm trên ruộng lúa dưới đây là một ví dụ.

* Tàu cá nằm trên ... ruộng lúa

Chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Tấn Sơn ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh gặp lúc vợ anh chị Bùi Thị Nga vừa đi vay tiền ở nhà ngoại về để mua thuốc cho con. Chị Nga mếu máo: Thấy chồng tôi không có việc làm đã 7 tháng nay, gia cảnh nheo nhóc, anh Huỳnh Dần - một chủ tàu ở cùng thôn thương tình đã kêu đi bạn (làm công) cho anh, hiện giờ chồng tôi đang đánh bắt hải sản ở đảo Cát Bà (Hải Phòng).

Từ một chủ tàu, bỗng chốc chồng tôi trở thành người làm thuê. Chị Nga cho biết, vào đêm mưa bão hãi hùng đó, chiếc tàu có công suất 150 CV cùng toàn bộ ngư lưới cụ trị giá hơn 1,2 tỷ đồng của gia đình chị hạ thủy hồi cuối năm 2004 đang neo đậu tại cảng Sa Cần bị bão thổi mất tăm.

Sáng ra, khi mưa bão đã giảm bớt, cả nhà bổ đi tìm. Cứ tưởng con tàu bị sóng đánh chìm ở đâu đó gần cửa biển Sa Cần (xã Bình Chánh) nhưng sau hai ngày gia đình chị mới được bà con cho biết chiếc tàu đã bị sóng biển cuốn vào đất liền đến gần 5 km, nằm sóng xoài trên cánh đồng Đồng Min thuộc xã Bình Dương.

May mắn là con tàu không bị hư hỏng, nó nằm trên ruộng lúa mà trông giống như nó đã từng neo trong cảng cá Sa Cần ngày nào vậy. Để cứu lấy con tàu, chồng tôi đã dạm hỏi những nơi làm dịch vụ kéo, hạ thủy tàu, họ cho biết chi phí để đưa con tàu trở về nơi neo đậu thường ngày của nó phải mất gần 200 triệu đồng. Số tiền này nằm ngoài khả năng của gia đình tôi, bởi số tiền vay để đóng con tàu này và mua ngư lưới cụ đến nay gia đình tôi vẫn chưa trả xong.

Anh Nguyễn Hữu Đoàn, người có ít vốn góp vào đóng mới con tàu với gia đình anh Nguyễn Tấn Sơn cho biết: Tôi và anh Sơn đã nhiều lần làm đơn để được hưởng tiền hỗ trợ theo Quyết định số 1570/QĐ - UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi nhưng không được chấp nhận vì "Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn". Cũng may là chúng tôi được cơ quan Bảo hiểm tạm ứng cho 40 triệu đồng. Có tiền của cơ quan Bảo hiểm, chúng tôi đến Ngân hàng xin vay thêm một số tiền nữa để đủ chi phí kéo tàu xuống nước nhưng ngân hàng từ chối vì nợ cũ chúng tôi chưa trả xong.

Đến cánh đồng Đồng Min, nơi chiếc tàu mang số hiệu QNg 95861 TS, công suất 150 CV của anh Nguyễn Tấn Sơn đang "ngự" giữa ruộng lúa vừa mới gặt xong. Sau 7 tháng dầm mưa dãi nắng con tàu đã bắt đầu thể hiện rõ sự xuống cấp đến nao lòng. Giữa cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ, bóng mát của con tàu trở thành điểm dừng chân nghỉ mát hoặc làm nơi ăn giữa buổi cho người dân lao động nông nghiệp xung quanh đấy từ nhiều tháng qua.

Chị Hoa, một người làm ruộng ở đấy cho biết, thỉnh thoảng đàn trâu ăn cỏ trên đồng cũng lại đấy để nghỉ mát và cọ lưng vào thân tàu, nhìn mà xót ruột. Chia sẻ nỗi đau của gia đình anh Sơn, bà con ở đây mong các ngành chức năng có biện pháp giúp đỡ để đưa con tàu trở về đúng với vị trí và chức năng củ nó. Lời khẩn cầu ấy mong được các cấp chính quyền, các ngành chức năng ở Quảng Ngãi lưu tâm.

Bài và ảnh: Đoàn Hữu Trung
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN