thethaovanhoa.vn

Giải hạng Nhất QG 2010: Bom tấn, hay bom… xịt?

28/05/2010 18:57 GMT+7

Hàng loạt bản hợp đồng từ V-League đổ bộ xuống, vì thế giai đoạn 2 của giải hạng Nhất đang “xìu” lại bỗng nhiên trở nên sôi nổi hơn, khi rất nhiều đội bóng nhăm nhe 2,5 chiếc vé lên chuyên. Nhưng liệu “bom tấn” có… nổ?

(TT&VH cuối tuần) - Hàng loạt bản hợp đồng từ V-League đổ bộ xuống, vì thế giai đoạn 2 của giải hạng Nhất đang “xìu” lại bỗng nhiên trở nên sôi nổi hơn, khi rất nhiều đội bóng nhăm nhe 2,5 chiếc vé lên chuyên. Nhưng liệu “bom tấn” có… nổ?

Từ “bần nông” trở thành … triệu phú

Có một điều đặc biệt, những bản hợp đồng sáng nhất đều lần lượt hạ cánh xuống khúc ruột miền Trung. SQC.Bình Định nhận được những món hàng rất chất lượng từ HA.GL đó là: Toledo, Văn Thuận và A Huỳnh. Ngoài sự chi viện từ bầu Đức (một người con của đất Bình Định); đội bóng đất Võ còn có sự phục vụ của tuyển thủ U.23 VN Nguyễn Thành Long Giang.

Chuyện N.SG quyết nói không với người anh em đang sống thoi thóp TP.HCM để cho Long Giang đi biệt phái tận Bình Định không khiến người ta thắc mắc. Nhưng rõ ràng đây một điều dễ hiểu, bởi Navibank (ngân hàng Nam Việt) và SQC (công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn vốn là “gà cùng một mẹ”, cùng là công ty con của tập đoàn Tân Tạo), vì thế Giang không ngược ra đất Võ thì cũng chẳng được đi đâu.

Bình Định đang chiếm vị trí thứ 3 (thua đội đứng đầu HN.ACB 7 điểm) trên nền tảng đã có cộng với sự tiếp sức nói trên, nếu không trở lại V-League e là một điều khó ăn nói với thiên hạ. 
Lê Sỹ Mạnh từ V.NB về Quảng Nam Ảnh: Khang Huy
 
Quảng Nam mới làm người ta “tròn xoe đôi mắt” với việc cùng lúc “tậu” về các cầu thủ từng được gọi lên tuyển là Lê Sỹ Mạnh, Tuấn Vũ (V.NB). Ngoài ra Rafael, ngoại binh đến từ V.NB cũng là một món hàng đáng giá. Cho đến nay, vẫn chưa biết tiền đâu để đội bóng “bần nông” chơi “sang” như vậy. Hay có bàn tay nào đứng sau đạo diễn những thương vụ này không? Nhưng rõ ràng việc thay gần một nửa đội hình, Quảng Nam sẽ là kẻ thách thức đáng gờm, nếu thực sự muốn ngửi bầu không khí của V-League.

Ngoài sự trỗi dậy của SQC.Bình Định, Quảng Nam, những cái tên khác như Than Quảng Ninh, TP. Cần Thơ cũng là ẩn số khó lường. Tất nhiên, chặng đường còn lại “độc cô cầu bại” HN.ACB sẽ không còn phải rơi vào cảnh cô đơn trên đường đua nữa. Thậm chí, nếu một ngày thầy trò Mauricio Luis bị soán ngôi cũng chẳng phải là điều bất ngờ.

Con sãi… lại quét lá đa

Năm nay, chỉ có một chuyến đò phải xuôi xuống hạng Nhì, tuy nhiên cuộc chiến trụ hạng ở đáy bảng không vì thế mà bớt phần căng thẳng. Nếu phải phân cấp, phần còn lại của giải hạng Nhất đang tồn tại 2 nhóm: Nhóm “lửng lơ con cá vàng” gồm: F.Tây Ninh, H.Huế và An Giang. Và nhóm có nguy cơ rớt hạng: Viettel, Đồng Nai.B, TDC.BD, HN.Tiền Giang và TP.HCM.

Vẫn chưa có gì bảo đảm, ai trong số nhóm “nguy cơ” sẽ thoát được lưỡi hái tử thần. Nhưng xét tương quan lực lượng, cũng như sự đầu tư cho giai đoạn lượt về, có thể nhận thấy Viettel, TP.HCM và đặc biệt là HN.Tiền Giang đang có xác suất báo động cao nhất.

TDC.BD có vài sự bổ sung đánh chú ý như chân sút người Maldives Nkemi (từng thi đấu cho B.BD) và một trung vệ người Croatia cao 1,97 m. CLB TP.HCM có 2 ngoại binh, một trong đó là người cũ Jackson và 2 nội binh Thanh Cường (ĐTLA), Đình Thắng (Viettel). Thì đội bóng sông Tiền tỏ ra thất thế bởi chỉ có vài bản hợp đồng mượn được của N.SG. Tuy nhiên, điều đáng lo ở đây không phải là chuyện chuyên môn mà chính là quả bom nổ chậm mà đội bóng này đang ôm trong lòng.

NAM ĐÀN

Lịch thi đấu vòng 14 (thứ 7, ngày 28/5)

15h30, sân Mỹ Đình: Viettel - HN.ACB
15h30, sân Đồng Nai: Đồng Nai.B - SQC.Bình Định
15h30, sân Tự Do: H.Huế - Quảng Nam
15h30, sân An Giang - TP. Cần Thơ
15h30, sân Bình Dương: TDC.BD - F.Tây Ninh
17h, sân Thống Nhất: TP.HCM - HN.Tiền Giang

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN