thethaovanhoa.vn

Mourinho: Nếu thời gian có quay trở lạị...

29/05/2010 07:25 GMT+7

Ngay sau khi làm nên lịch sử cùng Inter Milan khi đoạt cú ăn 3 vĩ đại và đi vào huyền thoại Cúp C1 châu Âu với tư cách HLV thứ 3 của giải đấu danh giá nhất cấp CLB đoạt ngôi vô địch cùng 2 đội bóng khác nhau, huấn luyện viên Jose Mourinho đã chính thức nói lời chia tay Nerazzurri.

(TT&VH Online) - Ngay sau khi làm nên lịch sử cùng Inter Milan khi đoạt cú ăn 3 vĩ đại và đi vào huyền thoại Cúp C1 châu Âu với tư cách HLV thứ 3 của giải đấu danh giá nhất cấp CLB đoạt ngôi vô địch cùng 2 đội bóng khác nhau, huấn luyện viên Jose Mourinho đã chính thức nói lời chia tay Nerazzurri để sang dẫn dắt đội bóng Hoàng gia TBN, Real Madrid.

Thông tin này tuy không quá bất ngờ khi nó đã được báo trước nhưng với CĐV nhiệt thành của đội bóng sọc xanh-đen của thành Milano, đấy vẫn là một cú sốc lớn. Quãng thời gian đẹp đẽ của "người đặc biệt" với nửa xanh-đen thành Milan giờ đây chỉ còn là hoài niệm.
 
Ngàn quân dễ kiếm - một tướng khó tìm

Mourinho. Ảnh: Getty
Massimo Moratti là một người tham vọng, bằng chứng là ông sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu USD trên thị trường chuyển nhượng để đưa những ngôi sao về với sân Giuseppe Meazza với mục tiêu duy nhất là cụ thể hoá giấc mộng bá vương châu Âu của Inter Milan. Thế nhưng sau những thương vụ đình đám ấy, cái mà Chủ tịch Moratti và các tifosi của Inter nhận được vẫn chỉ là những chức vô địch Serie A có phần “nhàm chán” và những  kết quả đáng thất vọng ở Champions League. Và sự thay đổi chỉ thực sự đến khi Jose Mourinho trở thành HLV của Inter. Mourinho chính là “vị thuyền trưởng” đáng kính mà Inter cần để vươn tới đỉnh cao châu Âu. Ông đã đưa Inter Milan “lột xác”, từ một kẻ được coi là ”khôn nhà dại chợ” trở thành một đội bóng đầy tính chiến đấu, bản lĩnh và lì lợm trong mùa giải thứ 2 dẫn dắt đội bóng tham dự sân chơi châu lục.

Tài năng  của "người đặc biệt" được thể hiện không chỉ ở cách ông chỉ đạo các học trò thực hiện đấu pháp mà còn ở cả cách dùng người. Ibrahimovic có thể trở thành linh hồn của Inter trong những mùa giải trước nhưng khi Mourinho lên nắm quyền, chân sút người Thuỵ Điển lập tức trở thành người thừa và được đem ra trao đổi lấy Eto’o -một chân sút rất có duyên với đấu trường Champions League. Và tiếp theo đó là hàng loạt các ngôi sao khác như D.Milito, Lucio, W.Sneider,… lần lượt “cập bến” G.Meazza để làm nên một Inter toàn diện hơn chứ không còn là “đội bóng một người” như khi còn Ibra nữa.

Với chiến thuật phòng ngự phản công hợp lí của Inter, hàng loạt những tên tuổi nổi tiếng như Chelsea, Barcelona hay Bayern Munich đều lần lượt gục ngã bởi đội quân của "người đặc biệt". Và điều gì đến cũng đã phải đến, Inter trở thành tân vương của châu Âu một cách hoàn toàn xứng đáng, để rồi  Mourinho quyết định ra đi để tìm kiếm những vinh quang mới với Real, bất chấp những nỗ lực nhằm giữ chân HLV người Bồ Đào Nha ở lại của Nerazzurri. Không biết sau sự ra đi của Mou, ai sẽ được tín nhiệm để ngồi lên chiếc ghế nóng tại sân G.Meazza?
 
Nếu…

Nếu không có Mourinho, có lẽ Inter Milan đã không thể vô địch Champions League và  vẫn chỉ là một đội bóng “khôn nhà dại chợ” như cách mà người ta vẫn hay gọi đội bóng này trong những năm vừa qua. Nếu không có sự mạnh tay trong việc trao đổi  Ibra lấy “báo đen” Eto’o và mang đến hàng loạt những nhân tố mới như trung vệ thép Lucio, tiền vệ sáng tạo được coi là “bộ não của Inter” W.Sneider hay sát thủ D.Milito, có lẽ không ai nghĩ đội bóng sọc xanh-đen thành Milan có thể đoạt cú ăn 3 lịch sử để sánh ngang thành tích với những CLB nổi tiếng như MU và Barca, điều mà Juventus hay AC Milan trong thời kì đỉnh cao cũng không thể làm được. Nếu không có tích cách rất đặc biệt của Mourinho, chắc hẳn Serie A sẽ kém đi phần nào đó sự hấp dẫn và quyết liệt. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là hoài niệm khi "người đặc biệt" quyết chí ra đi để tìm kiếm những vinh quang mới ở ngay chính nơi mà mới đây thôi, ông và các học trò vừa nâng cao chiếc cúp C1 danh giá. Mối lương duyên giữa Mourinho và Inter đã chính thức kết thúc để lại biết bao sự lưu luyến, ngậm ngùi.

Vào giờ phút mà "người đặc biệt" chuẩn bị ra đi, Marco Materazzi đã ôm chầm lấy ông thầy và năn nỉ: “Xin hãy ở lại. Nếu ông ra đi, tôi sẽ không còn kính trọng ông như trước đây nữa đâu!”, nhưng Mourinho đã khóc và nói rằng: ”Xin lỗi, tôi phải đi!”.  Không biết ở Bernabeu, HLV người Bồ có tiếp tục gặt hái những thành công mĩ mãn như khi ở Porto, Chelsea, Inter hay không, nhưng rõ ràng các thành viên của Inter Milan sẽ mãi nhớ về Mourinho như một người thầy tuyệt vời nhất, đáng kính nhất. Và nếu thời gian có quay trở lại, hẳn họ vẫn nguyện phục tùng dưới trướng của ông để tiếp tục chinh phục những thành công mới.
 
Good bye, Mourinho!

Phạm Đăng Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN