
Sổ tay: Tự ái nghề nghiệp
“Tôi sẽ không nhận bất cứ đồng lương nào nếu như Xuân Thành.Hà Tĩnh không thăng hạng”- Quốc Vượng đã trả lời với báo chí như vậy.
(TT&VH) - “Tôi sẽ không nhận bất cứ đồng lương nào nếu như Xuân Thành.Hà Tĩnh không thăng hạng”- Quốc Vượng đã trả lời với báo chí như vậy. Kết quả đội bóng anh mới cập bến đã không thăng được hạng. Tất nhiên, chẳng ai kiểm chứng được Vượng có thực hiện lời hứa trên hay không.Có thể hiểu Vượng tuyên bố hơi “tự tin” do nổi máu tự ái nghề nghiệp. Anh muốn chứng minh mình vẫn còn hữu dụng, chứng minh 5 tỷ đồng mà Tập đoàn Xuân Thành bỏ ra là đúng địa chỉ.Giờ đây vào Quảng Nam, Vượng chắc hẳn không dám tuyên bố mạnh miệng nữa, nhưng, hy vọng ngọn lửa nghề, chính xác hơn là lòng tự ái nghề nghiệp, không tắt đi trong lòng một tiền vệ tài hoa thuở nào. Chỉ còn cách duy nhất là Vượng phải chứng minh được trong màu áo Quảng Nam, rằng đẳng cấp là mãi mãi. Việc nhạt nhòa ở Thể Công hay Xi Măng Xuân Thành Hà Tĩnh chỉ là nhất thời. Quốc Vượng nợ rất nhiều người, mà nợ chính anh cũng không ít.
Nhờ hàng loạt sự
tăng viện chất lượng cao, Quảng Nam (phải) sẽ không còn quá thất thế so
với HN.ACB? Từ một đội bóng chuyên nghiệp, hoặc đội bóng đại gia, bị dí vào Quảng Nam quả tình chẳng mấy dễ chịu. Tuy thế, cánh cửa thăng hạng với Quảng Nam vẫn mở rất rộng. Không chỉ Vượng, thương hiệu của những Sỹ Mạnh, Xuân Hợp, Trọng Bình, Tuấn Vũ sẽ không nhạt đi nếu như họ đưa được đội bóng đất Quảng thành công. Muốn thế, lòng tự ái nghề nghiệp phải được bản thân họ đánh thức. Còn ngược lại, bất đắc chí để rồi đá đấm đì đẹt, chờ ngày hết hạn mà rời Tam Kỳ, thì họ tự bôi đen thương hiệu của mình.Quảng Nam bỗng dưng thành đại gia, nhưng không cẩn thận họ chẳng giải quyết được gì khi không đả thông được cái đầu nhiều ngôi sao bỗng dưng trở thành… “nông dân”.
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN