thethaovanhoa.vn

ĐT Mỹ: Nỗi lo hàng thủ

27/05/2010 11:52 GMT+7

Thất bại 2-4 của đội tuyển Mỹ trước CH Czech trong trận giao hữu vừa qua không hẳn là một cú sốc khi HLV Bob Bradley đặt mục tiêu thử nghiệm lên hàng đầu. Song cũng chính nhờ thế mà Mỹ đã bộc lộ không ít vấn đề, nhất là ở hàng phòng ngự.

(TT&VH) - Thất bại 2-4 của đội tuyển Mỹ trước CH Czech trong trận giao hữu vừa qua không hẳn là một cú sốc khi HLV Bob Bradley đặt mục tiêu thử nghiệm lên hàng đầu. Song cũng chính nhờ thế mà Mỹ đã bộc lộ không ít vấn đề, nhất là ở hàng phòng ngự.

Onyewu chưa chắc suất

Theo kế hoạch đã định, Bob Bradley sẽ gút danh sách ĐT Mỹ vào ngày hôm nay, tức là sớm hơn so với hạn chót 4 ngày. Và trận giao hữu với CH Czech chính là dịp cuối cùng để ông giải quyết những băn khoăn về mặt nhân sự của mình. Trước Czech, một đội bóng khá mạnh từ châu Âu, Bradley đã cất hết những cầu thủ được coi là có suất cứng như Tim Howard, Clint Dempsey, Landon Donovan hay đội trưởng Carlos Bocanegra ở ngoài sân để ưu tiên cho những thử nghiệm.

Mỹ (áo sáng) chưa thể yên tâm về hàng thủ
Oguchi Onyewu có lẽ là trường hợp đang khiến Bob Bradley đau đầu nhất. Trung vệ lực lưỡng này là một trong số những cựu binh còn sót lại từ VCK World Cup 2006, và kinh nghiệm ấy là rất hữu ích đối với ĐT Mỹ tại Nam Phi lần này. Nhưng về mặt phong độ thì anh khó có thể mang đến sự yên tâm. Kể từ khi phẫu thuật chấn thương đầu gối hồi tháng Mười năm ngoái, Onyewu không được thi đấu trận nào cho cả AC Milan lẫn ĐTQG. Sau 7 tháng trời không được cọ xát, trung vệ 28 tuổi này đã gặp rất nhiều khó khăn trong ngày tái xuất. Anh đã tỏ ra khá vụng về trong xoay trở và mắc một sai lầm chết người ở bàn thua đầu tiên khi không nhảy lên tranh bóng với Sivok trong tình huống không chiến vào cuối hiệp một. Rõ ràng với màn trình diễn tệ hại trong 65 phút vừa rồi, việc đưa Onyewu tới Nam Phi có thể là một quyết định đầy mạo hiểm.

Bradley tránh bình luận về sai lầm của Onyewu. Thay vào đó, ông khen ngợi Claren Goodson khi cho rằng trung vệ này có khả năng chống bóng bổng từ những tình huống cố định rất tốt. Song thực tế cho thấy thất bại của ĐT Mỹ đa phần xuất phát từ những sai lầm nơi hàng phòng ngự. Bàn thua đầu xuất phát từ một cú đá phạt sau khi một pha phạm lỗi của Goodson, còn trong tình huống Martin Fenin nâng tỷ số lên 3-2 thì cả Goodson lẫn Cherundolo, người mang băng đội trưởng ở trận này đều không thể phá bóng ra khỏi vòng cấm địa.

Chờ những trụ cột

Thực tế, thất bại của Mỹ là điều có thể dự báo ngay từ khi hiệp hai bắt đầu, khi tỷ số đang là 1-1. Ưu tiên cho những sự thử nghiệm, Bradley đã thay liền một lúc 5 cầu thủ. Từ cặp tiền đạo Johnson - Gomez bằng Brian Ching-Buddle, bộ đôi tiền vệ Torres, Beasley nhường chỗ cho Rogers, Kljestan cho đến Health Pearce thay cho Borntein ở cánh trái hàng phòng ngự. Chính sự rời rạc của những nhân tố mới trong hiệp hai đã khiến đội chủ nhà không thể chống đỡ nổi những pha triển khai tấn công khá mạch lạc của CH Czech.

Tất nhiên, cũng có những điểm sáng hiếm hoi trong thất bại ấy, nhất là phong độ của tiền vệ phải Stuart Holden, người mới trở lại sau một thời gian dài chấn thương. Anh chính là người đã tham gia vào hai bàn thắng của ĐT Mỹ, và tất cả đều xuất phát từ những tình huống cố định. Đầu tiên là pha đá phạt rất khó khiến thủ thành Petr Cech phải tuột bóng ra và Edu đá bồi thành bàn. Và sau đó là tình huống đá phạt góc dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2 của Gomez ở phút 66. Với cả Edu và Gomez, đây đều là lần đầu tiên họ ghi bàn cho ĐTQG và cơ hội lọt mắt xanh Bob Bradley là rất lớn.

Có thể khi những trụ cột trở lại, Mỹ sẽ mang một diện mạo khác mà màn trình diễn ở Confed Cup một năm về trước (lọt vào chung kết) là một minh chứng. Tim Howard chắc chắn đáng tin cậy hơn nhiều so với Brad Guzan, thủ thành liên tục phải dự bị tại Villa Park. Spector mang đến tốc độ cho những đợt leo biên còn Clint Dempsey và Donovan sẽ là những nhân tố sáng tạo nơi hàng tấn công. Rõ ràng, điều mà Bradley lo lắng nhất bây giờ chỉ là phong độ của hàng hậu vệ mà thôi.

Theo dự kiến, ngày hôm nay, danh sách 23 cầu thủ tới Nam Phi sẽ được công bố, song những thử nghiệm về lối chơi và con người thì vẫn tiếp tục diễn ra. Thứ bảy này, hai ngày sau khi thăm tổng thống Obama tại Nhà Trắng, các cầu thủ Mỹ sẽ đá trận giao hữu cuối cùng trên sân nhà với ĐT Thổ Nhĩ Kỳ tại Philadenphia trước khi bay sang Nam Phi. Tại đây, họ tiếp tục đợt thử nghiệm cuối cùng khi gặp Australia tại Roodepoort vào ngày 5/6. Tại VCK World Cup 2010, Mỹ nằm cùng bảng C với Anh, Slovenia và Algeria.

Đội hình thi đấu của ĐT Mỹ

Brad Guzan - Cherundolo, Goodson, Onyewu (Bedoya 66'), Bornstein (Pearce 46') - Holden, Torres (Kljestan 46'), Edu, Beasley (Roger 46'), Buddle (Gomez 46'), Johnson (Ching 46').

Ra mắt màu áo mới

Trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ tại Philadelphia thứ Bảy này sẽ là dịp để ĐT Mỹ ra mắt màu áo mới trên sân nhà của mình. Với gam màu trắng, mẫu áo này được lấy cảm hứng từ chính màu áo của họ cách đây 60 năm, khi Mỹ trở thành một bất ngờ ở VCK World Cup 1950. Tại giải ấy, các cầu thủ đến từ Tây bán cầu đã bất ngờ quật ngã ĐT Anh hùng mạnh 1-0 bằng bàn duy nhất của Gaetjen. Tại VCK lần này, Mỹ cũng sẽ mở màn bằng trận tái đấu với đối thủ xứ sương mù này.
 
Tuấn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN