thethaovanhoa.vn

Đội trưởng thất nghiệp, HLV hết hạn, đội tuyển bị la ó…

26/05/2010 12:39 GMT+7

Một HLV hết hạn HĐ và do đó cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu ông ra đi trong thất bại ở World Cup, vì giờ đây ông đã có vị trong ngôi đền bóng đá với chức VĐTG đoạt được 4 năm trước.

(TT&VH) - Một HLV hết hạn HĐ và do đó cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu ông ra đi trong thất bại ở World Cup, vì giờ đây ông đã có vị trong ngôi đền bóng đá với chức VĐTG đoạt được 4 năm trước. Một đội trưởng khởi hành đến Nam Phi mà không hề có đảm bảo chắc chắn cho mùa bóng tới, rằng anh sẽ đấu ở đâu và như thế nào.

 Cannavaro vẫn chưa biết tương lai sẽ ra sao mùa tới, ảnh AP
Chúng ta đang nói về ĐT New Zealand? Không, Italia, những nhà ĐKVĐTG. Những gì xảy ra với những con người trên là điều đáng chú ý đối với một ĐT sẽ đến Nam Phi nay mai với chiếc vương miện trên đầu. Không có LĐBĐ nào trên thế giới có ĐT dự World Cup này làm cái điều kì lạ như ở Italia, là nhanh chóng (và hào hứng) tìm kiếm HLV cho đội vào thời hậu World Cup, trong khi World Cup còn chưa diễn ra. Abete, sếp của FIGC quyết tâm đạt bằng được thỏa thuận với Prandelli trước khi ĐT lên đường, một cách tốt đẹp để có thể ngủ yên trong những tháng ngày tới, khi ĐT cần một sự chuyển giao nhanh chóng về người cầm quân và thế hệ. Nói cách khác, Lippi và các học trò của ông ta làm gì ở World Cup là việc của họ, còn “hậu sự” thì đã sẵn sàng. Không có một đội trưởng nào dự World Cup này phải sống trong trạng thái bấp bênh về tương lai như Cannavaro, Quả bóng vàng châu Âu 2006, người hùng xuất sắc là biểu tượng cho chiến thắng của Italia ở World Cup năm ấy. Những gì xảy ra với Cannavaro bây giờ là sự xuống dốc không phanh từ đỉnh cao cách đây 4 năm, trượt mãi, trượt mãi và thay vì mong đợi anh và các đồng đội với sự trìu mến, họ dành cho các tuyển thủ những tiếng la ó và thở dài.

Cảm giác chung của các tifosi đều giống nhau: Không hy vọng nhiều nữa, nếu cần thì lại chờ đợi một danh hiệu vô địch, nhưng đừng bao giờ đến 24 năm như quãng thời gian giữa chức VĐTG thứ 3 và thứ 4 vào năm 1982 và 2006. Họ nhìn thấy Azzurra là một đội bóng đã đi hết một chặng đường và một khi dư luận khoét sâu vào 2 vấn đề “tuổi tác” và “khát vọng” thì là bởi họ đã hiểu quá rõ những điều đang xảy ra đối với đội bóng Thiên thanh. Lippi đã xây dựng được một ĐT đoạt chức VĐTG năm 2006 ở độ tuổi đã chín đối với họ, và sau chiến thắng ấy, bộ khung của ngày đó vẫn còn, với tuổi tác cao hơn, phong độ kém hơn và những khát vọng không còn. Lippi đã chống chế một cách vô ích trước những chỉ trích rằng ĐT của ông không hề có thay máu, không có những số 10 ngõ hầu đem đến đột biến, không có cả giáo dục khi đối xử với công chúng. Việc Lippi chắc chắn ra đi sau giải đấu và việc Cannavaro mới rồi than phiền về việc chưa chắc anh sẽ ở lại Juve mùa tới (trong khi CLB mà anh muốn đến, Napoli, lại chẳng thèm đoái hoài) chỉ làm rầu lòng người hâm mộ, vì người ta chỉ muốn xuất hành đến World Cup với niềm vui và hy vọng, không phải là cảm giác cho xong như hiện tại, chờ chịu đựng cho qua World Cup này rồi tính tiếp. Nhưng biết làm sao bây giờ…

A.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN