thethaovanhoa.vn

Bồ Đào Nha - Cape Verde 0-0: Màn trình diễn tồi tệ

26/05/2010 11:15 GMT+7

BĐN bị Cape Verde cầm hòa 0-0 tối hôm qua ở trận đầu tiên trong 3 trận chuẩn bị cho World Cup của họ. Ngoài màn trình diễn tệ hại, một chấn thương của tiền vệ Tiago khiến anh có thể không đến được Nam Phi.

(TT&VH) - BĐN bị Cape Verde cầm hòa 0-0 tối hôm qua ở trận đầu tiên trong 3 trận chuẩn bị cho World Cup của họ. Ngoài màn trình diễn tệ hại, một chấn thương của tiền vệ Tiago khiến anh có thể không đến được Nam Phi.

 Ronaldo thất vọng
Đội bóng của HLV Carlos Queiroz thể hiện một hình ảnh bạc nhược và trong suốt trận đấu không lúc nào cho thấy họ đủ quyết tâm để vượt qua một Cape Verde đầy quả cảm. Sự thiếu sáng tạo kéo dài suốt 90 phút và BĐN tỏ ra quá phụ thuộc vào những phút xuất thần của các cá nhân thay vì triển khai lối chơi tấn công hiệu quả như một tập thể để bẻ gãy hàng phòng ngự đông người của đối thủ.

Lối chơi thụ động đó khiến chỉ có hai lần thủ thành của Cape Verde thực sự phải làm việc vất vả khi anh ngăn được các cú sút từ chân Nani và Cristiano Ronaldo trong hai hiệp. Queiroz cũng có thể được an ủi phần nào khi Fabio Coentrao, lựa chọn bất đắc dĩ của ông cho vị trí hậu vệ cánh trái, tỏ ra khá thoải mái và chơi tốt trong trận thứ hai trọn vẹn cho ĐT BĐN. Ngoài ra, trận này cũng là trận thứ 7 liên tiếp thủ môn BĐN Eduardo giữ sạch được mành lưới.

Tuy nhiên, những tín hiệu lạc quan nhỏ nhoi có lẽ là không đủ cho BĐN khi họ rơi vào bảng tử thần và phải giải quyết những đối thủ như Bờ Biển Ngà hay Brazil nếu muốn tiến xa. Queiroz cố gắng biện bạch sau trận hòa với đội xếp thứ 117 thế giới: “Các cầu thủ mới chỉ trở lại sau vài ngày tập luyện căng thẳng và chúng tôi chưa thể chơi với nhịp điệu nhanh như mong muốn".

Tuy nhiên, có lẽ khó CĐV BĐN nào thông cảm được với lời biện bạch kiểu đó. Đây là trận đấu mà nhiều người cho rằng chỉ là màn khởi động cho vui của BĐN, tức là họ phải thắng 5 hay 6-0 là bình thường. Tất nhiên, đây không phải là đội hình tốt nhất mà bóng đá BĐN từng có trong 10 năm qua, nhưng trên giấy tờ, họ vẫn đủ triển vọng vào tới tứ kết ở Nam Phi, nhưng có vẻ như Queiroz đang làm hỏng tất cả.

Hệ thống 1 tiền đạo của cựu trợ lý của HLV Alex Ferguson cũng bị chỉ trích dữ dội. Liedson tỏ ra quá đơn độc trên hàng công và tương tự như vậy là Hugo Almeida, người đá cắm trong hiệp 2. Các tiền đạo của Queiroz quá vụng về và họ lại còn bị vây kín bởi các hậu vệ đối phương. Có lẽ mọi chuyện sẽ khá hơn nếu ông để Nani, Ronaldo ở hai cánh, nhưng phía trong là hai tiền đạo, Almeida-Liedson hoặc Eliseu, Makukula. Tâm lý sợ thua cuộc khiến cựu HLV Real Madrid sử dụng tới 3 tiền vệ trung tâm, nhưng ở Deco đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của gánh nặng tuổi tác. Ngay cả trước các đối thủ ở đẳng cấp như Cape Verde, tiền vệ của Chelsea cũng tỏ ra quá chậm chạp. Danny giúp lối chơi của BĐN hứng khởi hơn trong hiệp 2, nhưng có lẽ anh khó lòng lấy được vị trí chính thức của bậc tiền bối công thần lâu năm.

Một vấn đề khác là thái độ thi đấu của các cầu thủ BĐN. Họ đã tỏ ra hoặc là coi thường đối thủ, hoặc là không coi trọng trận đấu này. “Nếu đây chỉ là một trận đá tập, đừng để họ mặc áo ĐTQG”, một CĐV ở Porto đã viết như thế trên mạng khi bình luận về trận đấu này. Ronaldo cùng các đồng đội của anh sẽ không được phép chơi bóng với tinh thần đó ở Nam Phi. Bằng không, họ sẽ phải sớm đóng gói hành lý.

T.T

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN