thethaovanhoa.vn

Thủ môn Silhavy "làm phép"

25/05/2010 11:56 GMT+7

Hiệp 1 kết thúc, các cầu thủ của HN.T&T và HAGL đi về khu kỹ thuật của đội mình. Riêng thủ môn Silhavy của HAGL chạy chầm chậm về phía cầu môn đối phương, nơi anh sẽ trấn giữ trong hiệp 2.

(TT&VH) - Hiệp 1 kết thúc, các cầu thủ của HN.T&T và HAGL đi về khu kỹ thuật của đội mình. Riêng thủ môn Silhavy của HAGL chạy chầm chậm về phía cầu môn đối phương, nơi anh sẽ trấn giữ trong hiệp 2. Tại đây, anh khua chân múa tay, làm các động tác thật khó hiểu. Sau đó, anh lại chầm chậm quay về khu kỹ thuật của đội mình, không quên ném theo ánh mắt rất khó tả về phía các cầu thủ đội chủ nhà.

Hiệp 2 chuẩn bị bắt đầu, khi mà trọng tài và các cầu thủ khác đã ở tư thế sẵn sàng, thủ môn Silhavy mới lững thững đi về cuối sân. Anh cặp đôi găng tay vào nách, hơi kéo quần trễ xuống rồi lại… kéo lên. Đến khi đứng trước khung thành anh mới từ từ đi đôi găng vào, vừa đeo găng anh vừa ra dấu hiệu gì đó, bằng cách giơ cao tay và vẫy vẫy. Nhiều khán giả trên sân Hàng Đẫy gai mắt với những hành động đó, đã phản ứng bằng cách kêu gọi trọng tài rút thẻ phạt thủ môn của HA.GL.

Đây không phải là lần đầu tiên thủ thành Silhavy có những “hành động kỳ quặc” kiểu như vậy. Nếu phải cắt nghĩa cho những hành động đó chắc cũng không có gì khác hơn ngoài mục đích khiêu khích, gây ức chế cho đối phương và là một kiểu “làm phép’ cầu mong cho một kết quả có lợi cho đội nhà mà thủ thành của HAGL là bậc thầy. Còn nhớ tại trận bán kết Cúp Quốc gia gặp SHB.ĐN, Silhavy đã làm cho các cầu thủ chủ sân Chi Lăng gần như phát điên với những màn tiểu xảo của mình và kết quả đúng là đội bóng phố núi đã vượt qua đội bóng sông Hàn bằng một trận cầu “sặc mùi” may mắn thật.

Phát biểu sau trận đấu gặp HN.T&T chiều Chủ nhật vừa rồi, HLV Kiatisuk cho rằng HA.GL đã thiếu may mắn. Ngẫm ra, ông nói cũng không sai. Nếu Evaldo tận dụng thành công 1 trong những lần đối mặt với thủ môn Hồng Sơn, nếu Tăng Tuấn, Thái Dương không sút ra ngoài ở những tình huống vây hãm khung thành HN.T&T… tình thế của HA.GL có thể đã khác.

Nhưng nghĩ lại, thấy buồn cho đội bóng từng như một cơn lũ quét cao nguyên san bằng mọi chướng ngại, làm mưa làm gió ở đấu trường bóng đá quốc nội, giờ có khi phải trông chờ vào “bùa phép” nhiều hơn là những nỗ lực tự thân. “Cựu vương” bao giờ mới có ngày trở lại ngôi vương?!

Phải chăng, bóng đá Việt Nam bây giờ đúng là có tồn tại một thứ gọi là “vận”?! Khi mà “thần tài” lại gõ cửa nhà HN.T&T trong một trận đấu mà họ không hoàn toàn áp đảo đối thủ. Xuôi về phương Nam hơn một ngàn cây số, người anh em cùng thành phố của họ là HP.HN đã có chiến thắng “không tưởng” trên sân K.KH sau mạch 4 trận không kiếm nổi 1 điểm. Nếu quả vậy, chắc khán giả sẽ còn được thấy nhiều Silhavy, nhiều màn “làm phép” nữa trên sân cỏ nội địa.      


Minh Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN