
Câu chuyện thể thao: Của Caesar…
Như vậy, 13 vòng đấu sôi động của V-League 2010 đã khép lại với diễn biến không quá bất ngờ. “Của Caesar trả về cho Caesar”, 2 đội bóng của bầu Hiển vẫn chễm chệ chia nhau ngôi nhất nhì.
(TT&VH) - Như vậy, 13 vòng đấu sôi động của V-League 2010 đã khép lại với diễn biến không quá bất ngờ. “Của Caesar trả về cho Caesar”, 2 đội bóng của bầu Hiển vẫn chễm chệ chia nhau ngôi nhất nhì. Cuộc cạnh tranh ngôi vương vẫn là thế chân kiềng giữa SHB.ĐN-HN.T&T và B.BD. Cuộc lên ngôi vô địch tạm thời của SHB.ĐN trên sân Chi Lăng cũng chính là dấu hiệu cửa sinh của M.NĐ gần như tắt lịm.1. Phải vật vã lắm thầy trò Huỳnh Đức mới vượt qua được cửa ải M.NĐ, đội được coi thuộc diện yếu nhất V-League. Vì sao? Chẳng khó lý giải, lực lượng của SHB.ĐN đã bị bào mòn thảm hại. Chiều 23/5, đến 8 vị trí trụ cột có mặt trong đội hình đăng quang năm 2009 chấn thương. Thanh Hưng có lần được nghỉ một trận dưỡng sức mừng rú lên. Nói thế để thấy, việc SHB.ĐN cùng B.BD phải đá thêm 7 trận ở AFC Cup là một cực hình. Thế mà HN.T&T không tận dụng được lợi thế này để bứt lên thì chỉ còn biết tự trách mình.
SHB.ĐN vẫn có khoảng cách với HN T&T cùng B.BD là 2 điểm. 27 điểm đạt được sau 13 vòng, đấy là con số đẹp, đúng bằng điểm số mà họ đã chinh phục được ở lượt đi mùa giải trước.
Tan trận, thầy trò Huỳnh Đức hớn hở như vừa trút xong một gánh nặng vô biên. Đúng vậy, giờ đây họ được nghỉ ngơi, AFC Cúp đá tứ kết khi cuộc đua ở V-League đã ngã ngũ. Giờ là lúc họ tự thưởng cho mình những ngày nghỉ bù, trước khi bước vào cuộc chiến quan trọng ở “tập hai”.
Đã thanh thản cái đầu, có thời gian để hồi phục lực lượng, đấy là cơ ở để hy vọng, dù khoảng cách với 2 đội xếp dưới là 2 điểm, nhưng SHB.ĐN sẽ có cuộc bứt phá thần tốc như lượt về năm ngoái. Thiên đường vẫn rất gần với đội bóng bên sông Hàn!
Chức vô địch lượt đi của SHB.ĐN là thực sự thuyết phục. 2. Bên kia phần sân, hầu hết những cầu thủ M.NĐ đều cúi đầu sau trận đấu. Chủ tịch Nguyễn Hưng Thái cũng không giữ được bình tĩnh, vùng vằng hờn dỗi trong khi HLV Ngọc Hảo thì ngồi bất động rất lâu. Sẽ khó có cuộc thay đổi HLV bởi các sếp M.NĐ thừa hiểu, chẳng còn ai có thể khả dĩ hơn Ngọc Hảo. Giả như ông Hảo có đâm đơn từ chức như sau vòng 11 năm ngoái, thì lấy ai thế chỗ làm yên tâm người hâm mộ?
“Sao anh không làm HLV tự do cho khỏe cái thân, khi thất bại cũng chẳng quá đau lòng”? “Dù chưa đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng tôi đã thừa thời gian để nghỉ hưu. Nhưng thời điểm như năm nay, tôi không muốn rời đội bóng. Tôi vẫn có niềm vui, đấy là các em tư tưởng trong sáng hơn, hết mình vì đội bóng. Chẳng qua do lực lượng lẫn kinh nghiệm yếu quá”.
Ông Hảo vẫn muốn đi trọn con đường với M.NĐ đến cuối mùa, chỉ vì ông thấy có sự đồng cảm với các cầu thủ đa phần vô danh hiện nay và chịu đá thật lòng, ít mè nheo. Ông hiểu họ đặt niềm tin vào HLV trưởng rất nhiều.
Nhưng, liệu ngoại binh lởm khởm, nội thì ít tên tuổi được thiên hạ biết đến, làm sao thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo chống chọi được con thuyền bóng đá thành Nam khỏi đắm khi đá mấy cũng không cất mặt lên được. Nhìn đội trưởng Lương Phúc, cầu thủ trôi dạt bao nhiêu đội nay trở về thành trụ cột mà cám cảnh.
Năm ngoái M.NĐ kết thúc lượt đi, được 13 điểm, 6 trận thua nhưng phải may mắn lắm mới có vé đi play-off. Còn năm nay, M.NĐ mới chỉ có 8 điểm, thua đến 9 trận. “Trời có mắt” với họ nữa hay không.
Quá khó! Năm nào cũng tồn tại vật vã như thế, điều đó chỉ làm tổn thương uy danh một thời của bóng đá thành Nam. Biết đâu sau khi “chết hẳn”, sẽ có sự hồi sinh tươi tắn hơn. Dường như M.NĐ cũng đã được “Chúa chọn” rồi!
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN