thethaovanhoa.vn

Phan Văn Santos đã về Navibank.SG: Vì ta cần nhau

25/05/2010 13:05 GMT+7

Sau rất nhiều lần ậm ừ, cuối cùng thủ môn của ĐT.LA Phan Văn Santos đã đạt được thỏa thuận để chuyển về khoác áo cho Navibank.SG ở giai đoạn lượt về V-League 2010.

(TT&VH) - Sau rất nhiều lần ậm ừ, cuối cùng thủ môn của ĐT.LA Phan Văn Santos đã đạt được thỏa thuận để chuyển về khoác áo cho Navibank.SG ở giai đoạn lượt về V-League 2010.

Khi “Tốt”…câu giờ
 
Phan Văn Santos đã được ĐT.LA nhượng lại, chứ không phải cho mượn như dự tính ban đầu. Trên thực tế, phía Navibank.SG đã sớm đạt được những thỏa thuận với những ông chủ của Gạch để đưa “Tốt” ngược lên Sài Gòn. Có thể đó là thời điểm diễn trận đấu giao hữu giữa ĐT.LA và CLB Eintracht Frankfurt trên sân Thống Nhất, ngày 14/5/2010. (Đây là trận đấu Santos đã không được vào sân một phút nào, người được lựa chọn trấn giữ khung thành ĐT.LA cả 90 phút là Filip Madjovski). Thế nhưng, không biết tại sao diễn tiến vụ việc lại kéo dài cho đến bây giờ.

Nhiều thông tin khẳng định, người làm gián đoạn “cuộc tình” này là “Tốt”, bởi đã rất nhiều lần, lãnh đạo đội bóng Ngân hàng nối máy; thậm chí đánh xe hơi xuôi về Long An để thương thảo với “Tốt”. Tuy nhiên, cũng từng ấy lần, đôi bên đều không tìm được tiếng nói chung. Vấn đề “ngăn sông cấm chợ” không nằm ở chuyên môn, cũng chẳng phải việc đi- ở, mà nó mắc kẹt ở chuyện lương bổng, tiền bạc…


 Santos về với Navibank SG là canh bạc cho cả 2 bên.

Giờ thì mọi thứ đã “OK”, Phan Văn Santos sẽ chính thức chuyển nhà lên Sài Gòn trước khi giai đoạn 2 bắt đầu. Những con số trong bản hợp đồng đang nằm ở dạng bí mật; nhưng chẳng bao giờ có chuyện “Tốt” về Navibank.SG với mức lương như ở ĐT.LA, thậm chí phải gấp đôi, kèm theo khoản lót tay đủ cho anh yên tâm cống hiến. Thậm chí, Navibank SG còn phải lo cả chuyện nhà cửa ở Sài Gòn cho gia đình nhỏ của anh chàng “King Kong” này.

Ông Chung “xe ca” được… tiếp sức

Thế là đã rõ, Phan Văn Santos cần một môi trường chơi bóng, cũng như cải thiện  thu nhập, khi anh trở thành “đời thừa” ở ĐT.LA, vì người mới Filip Madjovski vừa trẻ, lại vừa xuất sắc.

Dù không tìm chỗ đứng ở “Gạch”, nhưng nếu ở mặt bằng chung V-League, chuyên môn của “Tốt” vẫn còn ăn đứt  nhiều người. Và hơn cả, dù gì cái tên Phan Văn Santos vẫn là thương hiệu hàng “hot” sau 9 năm chơi bóng ở Việt Nam.
 
Có Santos, bài tủ phòng ngự phản công của Navibank.SG sẽ thêm sắc bén. Nó sẽ bắt đầu từ những quả phát bóng phản công chính xác; tiếp theo là những cú đá phạt như búa bổ của thủ môn có thân hình hộ pháp này.  

Có Santos, HLV Mai Đức Chung sẽ không còn phải quá lo lắng trong những tình huống chống bóng bổng, cái điều mà 2 người đồng nghiệp Đức Hùng lẫn Ngọc Tân luôn làm các ông chủ đội bóng và đồng đội “thót tim” nếu đối thủ chơi món này.


Lợi thì có lợi, nhưng…

Phan Văn Santos về Navibank.SG cũng có thể đây là một canh bạc rủi ro. Tốt đã không cưỡng lại được thời gian và tuổi tác, và điều tất yếu là phong độ “Tốt” cũng đi xuống.

Ai cũng nhận thấy rằng, “Tốt” ngày càng phát phì sau chuỗi ngày ngồi ghế dự bị, cũng như cuộc sống phóng túng bên ngoài sân cỏ. Navibank.SG có quyền hi vọng về một cuộc “vượt ngục”, nếu như về chốn Sài Gòn phồn hoa đô hội, Santos biết “kìm hãm mọi cái sự sung sướng” của mình.

Còn ngược lại, nếu vẫn đi về lối cũ, mành lưới của đội bóng Sài Gòn sẽ lại phải phó mặc cho Đậu Ngọc Tân và Đức Hùng. Và đương nhiên, sẽ không ai ủng hộ cho việc “ném tiền qua cửa sổ”, dù Ngân hàng Navibank không biết tiêu tiền đâu cho hết.

ĐAM SAN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN