
ĐT Pháp: Đua xe, Gallas lại dính chấn thương!
Rất may là trung vệ của Arsenal chỉ dính chấn thương ở tay trái, và đó là một vết đau không quá nghiêm trọng. Thế nhưng chừng ấy cũng đủ để khiến cho HLV Domenech “rợn tóc gáy”, nhất là sau khi ĐT Pháp vừa mất Lassana Diarra một cách bất khả kháng.
(TT&VH) - Rất may là trung vệ của Arsenal chỉ dính chấn thương ở tay trái, và đó là một vết đau không quá nghiêm trọng. Thế nhưng chừng ấy cũng đủ để khiến cho HLV Domenech “rợn tóc gáy”, nhất là sau khi ĐT Pháp vừa mất Lassana Diarra một cách bất khả kháng.
|
May cho tuyển Pháp, chấn thương của Gallas không nghiêm trọng, ảnh Getty |
Cụ thể, các thành viên ĐT Pháp đã thư giãn bằng cách tổ chức một cuộc đua nho nhỏ, với phương tiện là xe Buggy (loại xe 4 bánh hay được dùng để chở các dụng cụ chơi gôn) trong khuôn viên trại tập huấn. Và xe của Gallas đã bị lật nghiêng sang một bên ở một khúc cua, khiến anh này dính chấn thương ở tay trái. Với vết đau nhẹ ấy, Gallas lại phải tập riêng cùng Gignac, Anelka và Cisse, những người không đủ thể lực tham gia bài tập chính với toàn đội.
Rất may là cú ngã xe đó không khiến Gallas, người vẫn đang trong quá trình theo dõi tiến trình bình phục chấn thương bắp chân, phải chia tay World Cup, thế nhưng nếu giả thiết rất xấu ấy thực sự xảy ra, người hâm mộ Pháp ắt sẽ phê phán sự thiếu thận trọng của HLV Domenech cùng các thành viên tuyển Pháp trước thềm World Cup bắt đầu, dù sự việc Lass bất ngờ phải rời đội đã là một lời cảnh báo rõ rệt: Hiện tại, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả khả năng xấu nhất.
ĐT Pháp đã chọn những cách thư giãn không hợp lý cho lắm, với những môn vận động có khả năng dẫn đến rủi ro chấn thương cao: Đua... xe đạp, trượt tuyết, và bây giờ là đua cả xe máy. Hơn thế, dù HLV Domenech có khuyến cáo các thành viên không được vượt quá giới hạn về tốc độ để tránh những tai nạn không đáng có, thì khi tham gia những môn thể thao như thế trong một tập thể đông đảo, sự hiếu thắng có thể xuất hiện một cách rất tự nhiên.
Và thực tế là vụ ngã xe của Gallas, dù không gây hiệu quả nghiêm trọng, nhưng đã là lời cảnh báo rõ rệt về nguy cơ tiềm ẩn của những bài thư giãn “mạo hiểm” như thế trước thềm World Cup, điều mà một ĐT vốn có “tiền sử” kha khá về những cuộc chia tay đáng tiếc trước thềm các giải đấu lớn, đáng ra phải thận trọng hơn.
Năm 2006, Djibril Cisse đã phải nói lời giã từ World Cup vì gãy chân sau một pha vào bóng ghê rợn trong trận giao hữu gặp ĐT Trung Quốc. Năm 2008, Vieira suýt chút nữa không thể dự Euro vì chấn thương cơ. Xa hơn một chút, năm 2002, khi ĐT Pháp vẫn còn dưới quyền Roger Lemerre, Zidane đã không thể chơi 2 trận đầu tiên ở vòng bảng vì một chấn thương trước thềm diễn ra World Cup một tuần (năm ấy, Pháp bị loại từ vòng bảng, đứng bét và thậm chí không ghi nổi bàn nào).
Sự khác biệt là nếu những chấn thương ấy đến một cách bất khả kháng, thì những tai nạn như vụ đua xe vừa qua, nếu có khiến bất kỳ cầu thủ nào phải từ giã giấc mơ Cúp Thế giới, là do chính họ tự chuốc lấy một cách lãng nhách. Hơn ai hết, họ cần hiểu rõ mức độ rủi ro trong những môn thể thao mà họ không được trang bị đầy đủ về mặt kỹ thuật. Sẽ quá khắt khe nếu bảo rằng ĐT Pháp không được phép thư giãn bằng một môn thể thao khác ngoài bóng đá khi tập luyện, nhưng ở vào vị thế của họ, sự thận trọng chẳng bao giờ thừa.
An Ngọc Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN