thethaovanhoa.vn

Phụ nữ

23/05/2010 19:36 GMT+7

Một phụ nữ chạy vào chỗ chồng đang hí hoáy chữa cái gì đó trong nhà.

(TT&VH Cuối tuần) - * Một phụ nữ chạy vào chỗ chồng đang hí hoáy chữa cái gì đó trong nhà.

- Ồ! - bà ta thốt lên. - May quá! Cô phát thanh viên trên truyền hình đang đọc tin tức thời sự quốc tế thì em thấy một tiếng rú khủng khiếp. Thoạt tiên, em tưởng lại có một trận sóng thần nữa tàn phá Đông Nam Á, vào đây em yên tâm hẳn khi thấy chẳng qua là anh nện búa giập một ngón tay mà thôi.

* Một người đàn ông được hỏi:

- Ông làm gì trước khi ông lấy vợ?

- Làm gì ấy à… làm gì ấy à… Muốn làm gì thì làm!

* Một tạp chí Mỹ tổ chức cuộc thi chọn người đàn ông đáng tin cậy nhất, không rượu chè gì…, tóm lại, một người đàng hoàng nhất.

Trong số nhiều bức thư gửi đến tòa soạn, có một bức viết như sau:

- “Tôi không uống rượu, không hút thuốc, tuyệt đối chung thủy với vợ và không bao giờ liếc ngang liếc dọc các phụ nữ khác. Tôi làm việc rất nhiều nên không còn thời giờ để xem phim, xem kịch. Tôi đi ngủ sớm và dậy từ lúc bình minh. Chủ nhật nào tôi cũng đi nhà thờ. Nhưng hạn tù của tôi chỉ còn một năm nữa…”.

* Một phụ nữ nói:

- Đàn ông như những con chuột. Nhìn từng con trông cũng xinh xắn dễ thương đấy, nhưng đem về nuôi thì chỉ muốn đánh bả luôn cho xong!

* - Em đã gọi điện cho thợ nước, - một phụ nữ nói với chồng. - Trong vòng một tuần lễ, ông ta sẽ đến sửa chữa chỗ ống nước bị chảy ở buồng tắm nhà mình. Em cũng đã hỏi giá tiền công.

- Cụ thể bao nhiêu?

- Ông ra lấy 50 euro một giờ, và chắc do giàu kinh nghiệm ông ta bảo sẽ lấy 70 euro nếu anh cứ đứng sau lưng ông ta để góp ý.

Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN