SHB.ĐN đang dẫn đầu và chỉ có trời sập thì họ mới thua Nam Định ngay tại Chi Lăng. Thế nên, chức vô địch lượt đi gần như đã nằm trong túi các nhà ĐKVĐ.
(TT&VH) - SHB.ĐN đang dẫn đầu và chỉ có trời sập thì họ mới thua Nam Định ngay tại Chi Lăng. Thế nên, chức vô địch lượt đi gần như đã nằm trong túi các nhà ĐKVĐ.
SHB.ĐN có thể không nhắm tới cái đích đó. Một kết cục mỹ mãn với bầu Hiển là HN T&T sẽ vô địch lượt đi và SHB.ĐN bám ngay sau lưng.
HN T&T và Bình Dương khó lòng vô địch lượt đi – Ảnh:VSI
Nhưng, việc SHB.ĐN vô địch lượt đi là điều khó thay đổi. HN T&T chưa hẳn sẽ thắng HAGL ở Hàng Đẫy trong khi Bình Dương lại có chút ít cơ hội để vươn lên với 3 điểm trước XMHP từ lâu nay chưa từng chơi tốt trên sân khách.
HAGL khá thất thường, nhưng họ lại là đội bóng sẵn sàng tấn công và cống hiến. Họ có thể tạo ra những thách thức cho chủ nhà.
HN T&T trong khoảng 5 vòng đấu gần đây đối diện với sự sa sút phong độ của khá nhiều cầu thủ trụ cột. Francois hiếm khi đá đủ 90 phút. Gonzalo không còn là thần tài. Và Sỹ Cường bắt đầu chững lại.
Cú đệm bóng của Ngọc Duy vào gôn trống ở trận thua Navibank SG nhưng ra ngoài có thể khiến người ta nghĩ về sự thiếu may mắn, nhưng suy cho cùng nó là vấn để của sự thiếu hụt lực lượng. Ngọc Duy chưa hoàn toàn bình phục, vẫn có những cấn cá về tâm lý, về thể lực và cả sự thuần thục của cái chân trái sau chấn thương dây chằng. Nếu có một ai đó quán xuyến hành lang cánh tốt hơn, có lẽ HLV Phan Thanh Hùng sẽ không mạo hiểm với Duy. Nhưng đó lại là lựa chọn tất yếu, vì hầu như không còn những cá nhân xuất sắc khác ở đội ngũ dự phòng.
Cứ thử đặt giả thiết là SHB.ĐN sẽ không thắng Nam Định, một đội bóng đang khát điểm, thì chưa chắc HN T&T sẽ thắng HAGL trong khi Bình Dương lại đang muốn tìm kiếm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng “mini”. Bình Dương có thể mất cả tướng lẫn quân (bị lỷ luật) nhưng họ vẫn thừa đủ khả năng để giành chiến thắng trước các đối thủ trên sân Gò Đậu. Nói cách khác, SHB.ĐN sẽ không dừng lại để Bình Dương bứt lên, dù cho trên thực tế, CLB mà SHB.ĐN quan tâm và có thể ưu ái nhiều nhất lại là HN T&T.
Cho tới lúc này, có thể tin rằng, đội bóng vô địch lượt đi vẫn là SHB.ĐN, chứ không phải là một cái tên nào đó.
Mùa truớc, SHB.ĐN đã từng vô địch lượt đi để rồi thẳng tiến ở lượt về và thống trị cả V-league 2009. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể, nên một CLB vô địch lượt đi có thể sẽ chẳng là gì ở lượt về.
Sự trông chờ ở việc tăng cường lực lượng cho giai đoạn hai nhiều khi chỉ tạo ra các tình huống khó xử. HN T&T mùa trước đã tạo nên cú bức tốc ngoạn mục nhờ sự bổ sung quân ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa. Nhưng lần này thì khó. Vì có những vị trí mà họ cần bổ sung và sẵn sàng rải tiền, mà vẫn thất bại.
Chẳng hạn, nếu HN T&T tăng cường thêm tiền đạo để đá cặp với Francois, thì cấu trúc 1 trung vệ tây – 1 tiền vệ tây – 1 tiền đạo tây sẽ bị phá bỏ. Quả là rất khó để hy sinh Cristiano hay Benecio.
SHB.ĐN vẫn đang rộng đường để xác lập sức mạnh… Nhà vô địch lượt đi có thể sẽ là nhà vô địch lượt về.
T.P
|
Bình Dương thiếu hụt lực lượng nhưng họ vẫn ít nhiều có đủ nguyên liệu xây dựng và tính toán cho từng trận đấu. Mất Quang Thanh hay HLV Trần Chỉnh sẽ tạo ra các hiệu ứng khác, thiếu tích cực. Nhưng Bình Dương vẫn còn rất nhiều giải pháp. |