thethaovanhoa.vn

Giải mã chuỗi 8 trận bất bại của SLNA: Sau vẻ chém đinh chặt sắt

22/05/2010 15:04 GMT+7

Cứ thi đấu trên sân Vinh SLNA có trọn 3 điểm, đi sân khách cũng bỏ túi 1 điểm mang về. Mạch trận chưa thua trên cả hai mặt trậnđã lên con số 8, một sự trỗi dậy mạnh mẽ của SLNA dưới thời HLV Hữu Thắng khác hẳn hình ảnh trước đó mà đội bóng đá trình diễn.

(TT&VH) - Cứ thi đấu trên sân Vinh SLNA có trọn 3 điểm, đi sân khách cũng bỏ túi 1 điểm mang về. Mạch trận chưa thua trên cả hai mặt trậnđã lên con số 8, một sự trỗi dậy mạnh mẽ của SLNA dưới thời HLV Hữu Thắng khác hẳn hình ảnh trước đó mà đội bóng đá trình diễn.

SLNA đã có 8 trận liên tiếp chưa thua đã dần xóa tan đi hình ảnh bạc nhược trước đó trong lòng người hâm mộ đội bóng. Quan trọng hơn, HLV Hữu Thắng và SLNA đang cho thấy họ rất quyết tâm tập trung hết sức lực cho mùa bóng đầu tiên chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần bóng đá . Với điểm số hiện nay (18 điểm) cũng không bị tụt sâu vào nhóm nguy hiểm cũng không sợ các đội bóng top 3 bỏ xa. Có thể nói SLNA đang có nhiều cơ hội để toan tình đường đi nước bước cho những trận đấu giai đoạn tiếp theo.


SLNA (áo sáng) đã trải qua 8 trận bất bại
Để đạt được thành công đó trước hết cá nhân HLV Hữu Thắng đã phải gồng mình chống đỡ búa rìu dư luận trước những chỉ trích về lối đá rát và rắn hơn mức bình thường theo kiểu “chém đinh chặt sắt”. Tuy nhiên trong hoàn cảnh lúc này SLNA không thể có cách nào hữu hiệu hơn. Lực lượng nội binh không quá xuất sắc so với mặt bằng V-League, trong khi đó ngoại binh lại là vấn đề của đội bóng khi mới chỉ một mình Vidovic chứng tỏ được giá trị.

Một trong những sai lầm mà chính HLV Hữu Thắng đã từng tâm sự cùng người viết cho chuỗi trận bết bát giai đoạn đầu đó là ông đã có những lựa chon sai lầm về mặt chiến thuật, và cả việc bố trí đội hình thi đấu. Quá phụ thuộc vào ngoại binh, nhiều khi hy sinh cả những vị trí nội binh để chơi canh bạc 3 “tây” trên hàng công. Điển hình như trận thua B.Bình Dương khi Thắng “mach” quyết định rút thủ môn Goran Brasnic – đang chơi khá xuất sắc những phút trước đó để nhường suất “tây” còn lại trong đội hình cho cầu thủ ở tuyến trên. Và thực tế SLNA đã thua.

Biết thừa nhận sai lầm và rút ra bài học là điều người ta nhìn thấy ở Hữu Thắng lúc này. Không nói nhiều cũng ít giải trình, mà chỉ nhiệt tâm hơn với đội bóng. Việc không chạy theo khuôn mẫu phải tung hết “tây” vào tuyến đầu theo kiểu “cố đấm ăn xôi” mà đặt sự tin tưởng cho những cầu thủ trẻ đang dần lấy lại phong độ như Văn Bình, Đắc Khánh, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Công Mạnh, Ngọc Anh…, cỗ máy SLNA xem ra đã chạy trơn tru và vận hành hợp lý hơn. Vidovic vẫn đều đặn lập công, tuy nhiên những nội binh cũng kịp lấy lại cảm hứng ghi bàn như Trọng Hoàng, Văn Bình. Quang Tình,…

Sau khi ngoại binh Helio hoàn thành quá trình nhập tịch để ra sân với tư cách là một nội binh thì HLV Hữu Thắng đã phải có một sự lựa chọn khá khó khăn khi chọn ai là người đá cặp với đội trưởng Huy Hoàng ở vị trí trung vệ trong khi Xuân Thắng cũng không tồi. Vì thế việc Hữu Thắng chọn giải pháp đẩy Thắng “đầu bò” ra đá biên, hoặc ở ghế dự bị cho những thế trận tân công cho thấy ông đã chọn giải pháp đúng khi bố trí đúng người đúng sở trường. Nguyễn Hoàng Helio là một trung vệ có thể chơi bóng bổng tốt và đeo bám rát, đã hạn chế điểm yếu cố hữu của SLNA là bóng bổng

Thêm vào đó là tinh thần của SLNA đang được củng cố và không có xáo trộn trong tư tưởng. Hình ảnh một SLNA hừng hực khí thế quyết tâm cho thấy họ có sự đầu tư nghiêm tục và tôn trọng tất cả các giải đấu. Trận thắng M.Nam Định trong khuôn khổ cup Quốc gia đã nói lên tất cả. Họ quyết thắng, ra sân với đội hình mạnh nhất để quyết thắng chứ không phải theo kiểu “né cúp” như những năm trước.

Hiện SLNA đã có 18 điểm xếp vị trí 5, kém SHB.ĐN đầu bảng 6 điểm. Ở thời điểm đầu mùa, họ từng rơi xuống gần cuối BXH. Lối đá “chém đinh chặt sắt” có thể bị công kích, nhưng ít ra thì nó cũng đánh đổi được cho cái mà họ cần.

Đại Nghĩa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN