thethaovanhoa.vn

Tiểu phẩm: Nỗi niềm trọng tài bóng đá

21/05/2010 19:04 GMT+7

Anh ơi, làm vua có thích không hả anh? -“Sướng như vua”, các cụ đã nói thế rồi, sao em còn hỏi.

(TT&VH cuối tuần) - Anh ơi, làm vua có thích không hả anh?

-“Sướng như vua”, các cụ đã nói thế rồi, sao em còn hỏi.

- Đấy là các cụ nói. Nhưng đó là chuyện… xưa rồi, Diễm ơi. Bây giờ là thời hiện đại, bên mình làm gì có vua. Với lại “vua” sân cỏ chỉ là cái danh hờ do mấy ông nhà báo cao hứng đặt cho những người cầm còi chứ thực ra thì nó chẳng có ý nghĩa thực tế gì cả.

- Em nói chơi. Vua nào cũng là vua, vua ngày xưa hay vua ngày nay, có ngai hay không ngai cũng vậy. Ngày xưa vua bảo chết là bầy tôi phải chết, bây giờ vẫn thế, có khác gì đâu.

- Gớm, anh cứ hoang tưởng để tự lòe mình.

- Hoang tưởng? Tự lòe mình? Anh nói cho mà biết nhé, anh là trọng tài-là vua, cầu thủ là bầy tôi, cầu thủ nào làm anh ngứa mắt, anh cho 2 thẻ vàng hoặc 1 thẻ đỏ trực tiếp là “tèo” ngay. Nó mà làm khán giả 1-2 trận là vợ con nó treo niêu. “Vua” sân cỏ không nói “tội ngươi đáng chết” mà nó vẫn “chết”, thế mới thần tình. Hiểu chưa? Sức mạnh và quyền lực của vua là chỗ ấy. Thằng này, thằng này, thằng này… đều chết dưới tiếng còi của anh chỉ vì dám bất tuân thượng lệnh.


Minh họa: Lê Trí Dũng

- Anh nói thế cho oai chứ em thấy có ông trọng tài (TT) trong trận Nam Định - XM Hải Phòng bị cầu thủ đấm cho vào lưng nhưng lại nói là họ nhảy vào can đồng đội phản ứng trọng tài chứ không chủ ý đấm. Thế thì bầy tôi sợ “vua”, hay “vua” sợ bầy tôi nào?

- Thì cũng có lúc… gặp thời thế thế thời phải thế chứ. Họ đá sân nhà, lại đang chết dở sống dở ở vị trí cuối BXH, dây vào làm gì. Làm vua cũng phải biết điều/ mềm, cứng chẳng biết thì tiêu có ngày. Anh chắc ông TT này nghĩ: “nó đánh mình cũng như đánh bố nó”, đó là phép thắng lợi tinh thần của “cụ” AQ đấy em ạ. Ở nước mình làm trọng tài cho đội bóng đá sân nhà là phức tạp lắm, ra sân là mình phải đeo chữ “thọ” trước ngực để phòng thân, trước khi rút thẻ phạt cầu thủ đội chủ sân là phải nghĩ đến cái chữ “thọ” này.

- Thế là em rõ được 1 phần. Phần thứ 2, em xin hỏi anh: Anh là “vua”, trên anh có ai hơn không?

- Sao lại không? Giám sát TT là thượng hoàng, trên cả “vua”. Ông ấy mà nhận xét cho vài dòng gay gắt là mình cũng bị thẻ vàng, thẻ đỏ ngay. Nhẹ thì chuyển xuống làm TT bàn vài trận, nặng thì nghỉ luôn 1-2 trận. Dân TT các anh ngán mấy ông này lắm vì thế phải luôn… “kính anh” mỗi khi gặp mặt.

- Còn ai to hơn các thượng hoàng - GSTT không?

- Sao lại không? Mấy ông ở HĐTT là… thái thượng hoàng. GSTT mà nhận xét trận đấu không đúng với… định hướng của BTC giải là cũng “đi” như ai. Em đã hiểu vì sao chẳng mấy vị GSTT lại liều lĩnh nhận xét trận đấu theo chính kiến của mình chưa?

- Trời ơi, cái lĩnh vực “vua” sân cỏ của các anh sao mà phức tạp đến thế. Cái câu “sướng như vua” cần phải xem lại.

Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN