thethaovanhoa.vn

"Thị màu" Eleanor Clapham "bỗng dưng" trở lại

21/05/2010 12:55 GMT+7

4 năm trước đây, Eleanor Clapham rất nổi tiếng ở Việt Nam vì là người "Tây" nhưng lại có thể hát chèo. Trở về Australia cô gái này cảm thấy rất buồn và hụt hẫng. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, Eleanor quyết định trở lại Việt Nam và...

(TT&VH) - Cách đây gần 4 năm, cô gái Australia Eleanor Clapham (tên tiếng Việt Hoàng Lan) đã mang “cơn sốt’’ cho khán giả VN sau khi cô biểu diễn múa, hát tuồng, chèo tại Nhà hát Lớn Hà Nội (22/12/2006) và trên sóng Đài THVN.

Nhưng sau khi gặt hái được những thành công của 2 năm miệt mài luyện tập, bỗng dưng Eleanor biến mất khỏi VN. Mới đây, trong cuộc họp báo tại Hà Nội, Eleanor đã đánh dấu sự trở lại của mình trước công chúng VN khi giới thiệu album mang tên: Trở lại. Live show cùng tên của cô cũng sẽ tổ chức ngày 26/6 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Khóc vì rời bỏ Việt Nam

* Những gì đã xảy ra với Hoàng Lan trong 4 năm vừa qua, sau những gì thành công tại VN?

- Vâng, trong mắt của những người đã xem tôi biểu diễn, thì tôi khá thành công. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn cảm thấy thất bại, có lẽ vì tôi đã quá khắt khe với bản thân mình. Thế là tôi quyết định về Australia và bỏ nghề.

Nhưng trong thời gian đó, tôi rất buồn. Nếu ai đó hỏi tôi tại sao lại rời bỏ VN, tôi chỉ biết khóc và nói: “Tôi không biết tại sao’’. Tôi luôn có cảm giác hụt hẫng, không lối thoát, cuộc đời này với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Từ một người nói tiếng Việt được biết đến ở VN, về Australia, tôi làm bồi bàn, pha cà phê tại nhà hàng ở Sydney, và không còn ai biết đến. Tôi chán và đang quyết định sẽ quay trở lại trường đại học để kiếm một nghề mới. Nhưng trước khi bắt đầu điều đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi.

* Điều kỳ diệu gì nữa đã đến với “thị màu tóc vàng” vậy?

- Tôi nhận được E-mail của một đạo diễn người Singapore, anh ta nói rằng đã đọc nhiều bài viết về tôi trên Internet và đang bắt đầu dựng một vở diễn. Anh muốn tôi bay sang Singapore để biểu diễn tuồng, chèo. Toàn bộ vé máy bay và khách sạn anh ta sẽ trả.

Lúc đầu tôi không tin vào điều này, nhưng khi nhận được vé máy bay thì tôi hạnh phúc quá - điều mà lâu rồi tôi không thấy được. Điều kỳ diệu đã xảy ra, giống như ai đó nói với tôi rằng đừng từ bỏ quá sớm, rằng tôi vẫn còn món nợ với mình, nó cho tôi suy nghĩ đến những gì mình thật sự mơ ước.

Khi biểu diễn tại Singapore xong, trên đường về quê tôi đã ghé thăm VN, đi dạo trên đường phố, và tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của mình và muốn bắt đầu lại.

Về Australia, tôi đã viết một bài hát mang tên Ngã ba đường (Hoàng Lan đánh đàn hát bài Ngã ba đường bằng tiếng Anh và tiếng Việt - PV): Trở lại đây, lại trên ngã ba của đường này/.../ Nhìn bên trái, nhìn bên phải, không biết phải đi đâu/ Lại đứng đây trên ngã ba đường phố...

Không muốn lặp lại thành công cũ

* Chị đã trở lại VN nhưng tại sao “lại đứng đây trên ngã ba đường? Trong khi đó, chị có thể đi tiếp con đường (hát tuồng, chèo) đã mang lại thành công cho chị ở Việt Nam?

Ngày 26/6 tới, trong live show Trở lại, 12 trong số 20 sáng tác của Eleanor Clapham sẽ được chính chị trình diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chị sẽ hát, biểu diễn, múa trống, quạt, kiếm với phong cách mới, trẻ, kết hợp giữa văn hóa phương Tây và phương Đông.

- Tôi xin kể, một lần tôi cũng từng phải đứng trên ngã ba đường trước đây. Đó là vào năm 2005, khi kết thúc khóa học để lấy bằng cử nhân về opera - ĐH Wollongong, tôi thấy tương lai của mình mờ mịt, vì mọi người nói là tôi không đủ năng khiếu để trở thành nghệ sĩ hát opera. Tôi bắt đầu tìm kiếm nhiều con đường khác nhau và may mắn gặp một nghệ sĩ người Australia gốc Việt là Tạ Duy Bình trong chương trình giao lưu biểu diễn tuồng của anh tại trường nơi tôi đang học. Tôi biết mình có thể học các kỹ năng nghệ thuật tuồng.

Với sự bất ngờ của bạn bè và gia đình, tôi đã lên đường đến VN tìm kiếm ước mơ mới lạ của mình. Đến VN, tôi sống với gia đình nghệ sĩ Tuyết - Đức và bắt đầu với những bài học đầu tiên với nhiều nghệ sĩ tuồng khác nhau, dù thầy cô của tôi không ai nói được tiếng Anh. Tôi đã kiên nhẫn học múa, hát, biểu diễn, múa đao... và đối mặt với nhiều động tác khó. Live show của tôi tại Nhà hát Lớn được phát sóng trên Đài TH VN và nước ngoài, được báo chí gọi cái tên “Thị Màu tóc vàng”. Tôi nhận được rất nhiều lời mời như biểu diễn tại hội nghị APEC, với nghệ sĩ Xuân Hinh, Bộ VH, TT&DL...

Thành công với những tràng vỗ tay của khán giả, nhưng tôi phải đối mặt với những áp lực rất khó giải thích, như đứng giữa ngã ba đường lần trước. Tôi biết mình được ưu ái, những không biết làm thế nào để cạnh tranh với những nghệ sĩ đàn anh, đàn chị, những người giỏi hơn tôi rất nhiều, năng khiếu hơn nhiều... Và đó là lý do tôi rời khỏi Việt Nam như đã nói...

* Có thể vì chị quá nghiêm khắc với bản thân mình và nghĩ rằng mình chỉ là người ngoại đạo, có biểu diễn hay đến mấy cũng không thể hoàn hảo như những nghệ nhân truyền thống của VN?

- Khi trở lại VN, tôi biết rằng tôi không muốn từ bỏ tất cả những gì mình đã học, vì đó quả là một sự phung phí. Tôi cũng không muốn học tiếp tuồng chèo vì sự nghiêm khắc của bản thân tôi. Tôi phải tìm ra con đường riêng cho mình, đó là dùng những gì đã học để sáng tác những tác phẩm nghệ thuật của chính mình. Đây cũng là tất cả những gì mà tôi từng mơ ước từ bé - trở thành người viết nhạc.

“Anh ấy” là một người VN rất anh hùng

* Album Trở lại sẽ được ra mắt tại VN là kết qua sau gần 2 năm miệt mài sáng tác của chị?

- Vâng, đúng vậy, tôi rất vui được trở lại quê hương thứ hai để chia sẻ những sáng tác của mình. Tôi đang tiến hành thu âm album Trở lại và sẽ ra mắt sớm. Tất cả các bài hát có cả tiếng Anh và tiếng Việt để mọi người yêu được, thích được. Tôi viết bài hát xuất phát từ trái tim mình, theo kinh nghiệm của mình và qua những chặng đường mà tôi đã đi qua, bao gồm 2 phần. Phần một là ước mơ, đau khổ, đối mặt với sợ hãi, không định hướng. Phần hai là về tình yêu. Các bài hát đều có sự ảnh hưởng của tuồng và chèo.

* Chị có thể bật mí về người yêu được không?

- Tôi và anh gặp nhau lần đầu khi anh đến trường tôi dạy hát tiếng Việt, và anh đã dạy tôi một bài hát tiếng Việt: Trên quê hương quan họ... Anh ấy hát không hay, nhưng anh là một người VN rất anh hùng, đã đứng đằng sau giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh từng là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ VN - Cát Trần Tùng. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm tới.

* Xin cảm ơn chị!

Hoài Thương (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN