
Domenech đang ngồi trên lửa
Có quá nhiều băn khoăn đang chờ đợi ông Domenech giải đáp, dù chỉ còn một tuần nữa, quyết định giữ hay loại Gallas buộc phải được đưa ra, và từ nay cho đến khi World Cup diễn ra chỉ còn vỏn vẹn 3 tuần.
(TT&VH cuối tuần) - Có quá nhiều băn khoăn đang chờ đợi ông Domenech giải đáp, dù chỉ còn một tuần nữa, quyết định giữ hay loại Gallas buộc phải được đưa ra, và từ nay cho đến khi World Cup diễn ra chỉ còn vỏn vẹn 3 tuần. Giải đấu lớn cuối cùng của ông với tuyển Pháp, trước khi thoái vị để nhường chỗ cho HL V trẻ Laurent Blanc của Bordeaux
Nếu Gallas kông kịp bình phục?
|
Domenech đang ngồi trên lửa |
Chấn thương của William Gallas đặt Domenech vào tình huống giống như trường hợp của Patrick Vieira trước thềm Euro 2008. Và nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, tuyển Pháp sẽ tới Nam Phi với 3 trung vệ là Abidal, Squillaci và Planus. Không nhiều người dám đặt niềm tin vào Marc Planus vì sự non nớt về mặt kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của anh. Squillaci cũng không phải một hậu vệ có đẳng cấp ngang với Gallas, trong khi vị trí mà Abidal thường xuyên chơi ở Barca là cánh trái, tức thực tiễn thi đấu của anh ở trung tâm hàng thủ là không nhiều.
Một giải pháp khác cho Domenech: Đưa Toulalan về đá trung vệ. Mùa này, tiền vệ của Lyon đã rất nhiều lần đá trám vào vị trí này, thay cho Boumsong hay Cris dính chấn thương. Bản thân Toulalan cũng thừa nhận: “HLV chưa nói gì với tôi về điều đó nhưng không điều gì là không thể”. Song, việc bố trí Toulalan đá trung vệ, cũng là cực chẳng đã và sẽ phụ thuộc chủ yếu vào cách bố trí sơ đồ chiến thuật của Raymond Domenech. Khả năng ấy sẽ cao hơn nếu đội bóng áo Lam chơi với sơ đồ chỉ có một tiền vệ phòng ngự, vì khi ấy trong tay HLV trưởng Domenech sẽ có ít nhất hai cầu thủ có thể đảm đương tốt vai trò này (ngoài Toulalan) là Alou Diarra và Lassana Diarra (chưa kể tới Diaby).
Phòng thủ bằng cách... tấn công ?
Kể từ Euro 2008 cho đến nay, đội tuyển Pháp dười thời Domenech thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, ưu tiên gia cố tuyến giữa khi sử dụng hai tiền vệ phòng ngự đảm trách thu hồi bóng. Thế nhưng sau những thất bại liên tiếp trong thời gian vừa qua, có lẽ một sự thay đổi là điều vị HLV trưởng vốn nổi tiếng bảo thủ phải cân nhắc: Một sơ đồ giàu tính tấn công hơn với hai tiền đạo đích thực và bộ tứ tiền vệ hình thoi hỗ trợ phía sau.
Mặt khác, nếu Gallas phải vắng mặt, và bộ đôi cùng mang họ Diarra (Lassana và Alou) chơi với phong độ trồi sụt như hiện tại, sức phòng thủ của đội Pháp tất bị tổn thương, và logic là khi phòng ngự yếu đi, họ cần gia tăng khả năng tấn công. HLV Domenech sẽ có 8 ngày để chọn ra sơ đồ chiến thuật cũng như những con người tối ưu và phù hợp nhất trước khi bước vào trận giao hữu đầu tiên với Costa Rica vào ngày 26/5 tới đây.
Henry sẽ ngồi dự bị?
Chiếc băng đội trưởng, “chiến công Bàn tay vàng” đưa Pháp tới VCK World Cup, vai trò khá quan trọng trong cả chiến dịch vòng loại, 3 điều ấy vẫn không giúp Henry miễn nhiễm với tuyên bố của ông Domenech: “Hiện tại, không ai chắc suất đá chính, ngay cả Henry cũng không phải là ngoại lệ”. Bị hành hạ bởi quá nhiều chấn thương mùa này, Henry mất vị trí chính thức ở Barcelona vào tay Pedro, và khả năng ấy có thể gia tăng ở World Cup, khi ở vị trí tiền đạo trái sở trường của anh, Malouda và Ribery chắc chắn chơi tốt hơn hẳn vào thời điểm này.
Cựu tuyển thủ Bixente Lizarazu cũng cho rằng, tiền đạo CLB Barcelona không đủ điều kiện về thể lực để chơi ở vị trí sở trường: “Henry hiện tại khó có thể chơi tiền đạo cánh với nền tảng thể lực như thế. Cậu ấy có lẽ nên được chơi cắm”. Thế nhưng Domenech lại ưa dùng Anelka, hoặc thậm chí là Gignac trong vai trò ấy hơn. Còn bản thân Henry cũng đã quá lâu không được xếp chơi cao nhất. Vì vậy, việc tiền đạo CLB Barca phải ngồi dự bị ở Nam Phi không phải viễn cảnh quá xa vời, nếu anh không chứng tỏ được khả năng trong các trận giao hữu (trước Costa Rica và Tunisie) trước VCK.
Đó có thể là World Cup cuối cùng của Henry, cũng như sẽ là giải đấu lớn cuối cùng với đội áo Lam của HLV Domenech: Có thể tuyên bố bổ nhiệm Blanc ngay sau Cúp thế giới kết thúc sẽ đến vào ngày 29/5 tới, trong cuộc họp toàn thể Liên đoàn BĐ Pháp. Và với chừng ấy những sức ép cả trên sân cỏ và sau hậu trường, HLV Domenech đúng là như đang ngồi trên đống lửa!
Mạnh Hùng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN